PDA

View Full Version : mở hàng !



linhlan
18-05-2009, 10:59 AM
Tại Sao... ???Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh (http://music.vietfun.com/tauthor.php?author=Nguyễn+Nhật+Ánh)
Tại sao em cứ mười ba
Mà không mười bốn hay là mười lăm ?
Như trăng kia chẳng chịu rằm
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?

Ngaibiet_conratyeuduoi
18-05-2009, 11:19 AM
Tại Sao..???? (tự chế)
Tại sao chị linhlan cứ ú thê
Mà không rọm lại chị ơi
Tại sao bão cấp 30 thổi chị bay
Mà chị lại chối lui chối tới
Tại sao chị nói như bà lão
Mà chị không nhận là lão
:D Hay chứ chị linhlan

linhlan
18-05-2009, 02:37 PM
Em đây già lão tám mươi
Nhìn ngang có kẻ đôi mươi thẫn thờ ...:21: ha.ha.ha

Ngaibiet_conratyeuduoi
18-05-2009, 04:48 PM
thẫn thờ mà hơn lão kia
ngày ngày đưa chuyện tứ phương về làng
đã lão thì cho yên lão
răng đâu không thấy mà cứ nói hoài
đúng là già lão chẳng thấy
bé trai 14 lại gọi đôi mươi hihi
:D đáp lại đi chị linhlan

linhlan
19-05-2009, 10:15 AM
thẫn thờ mà hơn lão kia
ngày ngày đưa chuyện tứ phương về làng
đã lão thì cho yên lão
răng đâu không thấy mà cứ nói hoài
đúng là già lão chẳng thấy
bé trai 14 lại gọi đôi mươi hihi
:D đáp lại đi chị linhlan

Nhìn em cứ ngỡ mười ba
Hỏi ra mới biết gấp ba tuổi mình .

(chị già quá rùi em ạh, tha cho chị nha..:63:)

Ngaibiet_conratyeuduoi
19-05-2009, 10:33 AM
Nhìn em cứ ngỡ mười ba
Hỏi ra mới biết gấp ba tuổi mình .

(chị già quá rùi em ạh, tha cho chị nha..:63:)

hihi
Già rồi lại hóa ra lẫn
tuổi mình 80 thằng cu gấp ba
hóa ra nó 240 tuổi
trên đời hỏi ai như thế
thôi về bệnh viện dưỡng lão
kẻo nhìn 13 lại hóa gấp ba!
hihi
chị đáp lại đi :115::115:

linhlan
19-05-2009, 04:37 PM
hụ hụ hụ ... già lão rùi, hok cho nghỉ ngơi, bắt họa dzần oài ... chị phải đi lụm dzìa cho em đọc nì :

Ru Nhân Ngủ (ầu ơ)

Phải chi em mãi mười ba
Tâm hồn em cứ trẻ ra hông già
Đi chơi qua chỗ người ta
Chuyện chi, ai bít em la giữa làng
Làm cho chị hỗ chị nguôi (xí hổ wá)
Ngày đêm hết dám bám đuôi vào làng:20:

Dìa nhà của em đi em:

Nhà em , em viết đầy thơ
Cứ như em í ngủ mơ giữa ngày
....................................
Ngủ đi em , giống trẻ thơ
Cho chị nhẹ thở , em mơ giữa trời
..........

(theo lượm lặt.net)

Ngaibiet_conratyeuduoi
19-05-2009, 04:44 PM
Phần sau khá được phần đầu không chấp nhận
Chuyện vui em đem về làng
Chuyện dỡ đâu dám đem về để buôn
Chuyện hay lão kia mới 8
Chuyện dỡ lão kia đâu cần ngồi xem
Em đây 13t rồi
Chẳng còn thơ trẻ chẳng còn trẻ thơ
Ngủ gì mà cứ ngủ hoài
Câu này khuyên lão mới đúng à nha
Già lão thì ngủ cho ngon
Để mả mà dưỡng sức giành giờ đi buôn
hihi
em không tha cho chị đâu chị trả lời tiếp đi

get loved_gioan
19-05-2009, 09:59 PM
Trẻ kia cứ bắt tội hoài,
Để bà nghỉ tí, tí hồi tiếp cho?
Ru lão, lão ngủ sao ngon,
Ấu ơ bà lão "làm con" sao đành!
Trẻ con bây giờ nó "ranh"...
Nhưng mà thiếu "chúng" nhà này ...hổng có dzui đâu à nghen!

Ngaibiet_conratyeuduoi
20-05-2009, 08:40 AM
Trẻ kia cứ bắt tội hoài,
Để bà nghỉ tí, tí hồi tiếp cho?
Ru lão, lão ngủ sao ngon,

Ấu ơ bà lão "làm con" sao đành!
Trẻ con bây giờ nó "ranh"...
Nhưng mà thiếu "chúng" nhà này ...hổng có dzui đâu à nghen!

cảm ơn gioan đã ủng hộ :53:
Bạn kia nói đúng câu trên
Câu dưới nói chẳng có lý chút nào
Nó "ranh" là "ranh" thế nào
Đắng lẽ phải nói nó là "ngây thơ"
"Ngây thơ" mới bị lão lừa
Nó "ranh" sao lão dám lừa được em
Cho hỏi chàng kia nhiu tuổi
Mà sao thấy tướng giống lão linhlan
Chắc là hợp tác thịt em
Thế thì nhỏ này cũng đành tiếp chiêu
hihih
Anh với chị đáp lại đi

linhlan
20-05-2009, 08:58 AM
cảm ơn gioan đã ủng hộ :53:
Bạn kia nói đúng câu trên
Câu dưới nói chẳng có lý chút nào
Nó "ranh" là "ranh" thế nào
Đắng lẽ phải nói nó là "ngây thơ"
"Ngây thơ" mới bị lão lừa
Nó "ranh" sao lão dám lừa được em
Cho hỏi chàng kia nhiu tuổi
Mà sao thấy tướng giống lão linhlan
Chắc là hợp tác thịt em
Thế thì nhỏ này cũng đành tiếp chiêu
hihih
Anh với chị đáp lại đi

Hay wá ta ! càng ngày càng gây cấn há ! trẻ bi giờ hạch sách các bô lão
Chị hok lừa em nhé ! em "ngây thơ" gê hén dẫn chứng cụ thể đây :

Thơ của em :

Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ?

Chị đáp lại nè :

Chị về làm chi thế kỷ sau
Ngày nay già lão lạc nhau còn gì .

.....thoai nhé, dừng lại nhé, chị xắn tay áo lên rùi đấy :66:

Quang Hưng
20-05-2009, 09:41 AM
em đi ngắm núi tìm trăng
thấy một bà lão tóc trắng bạc phơ
-Chẳng hay bà lão là ai ?
ta là vị khách từ giời xuống đây
ngồi ngay cái chỗ có cây
nó chích một cái trúng ngay xương sường .

Ngaibiet_conratyeuduoi
20-05-2009, 09:42 AM
Hay wá ta ! càng ngày càng gây cấn há ! trẻ bi giờ hạch sách các bô lão
Chị hok lừa em nhé ! em "ngây thơ" gê hén dẫn chứng cụ thể đây :

Thơ của em :

Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ?

Chị đáp lại nè :

Chị về làm chi thế kỷ sau
Ngày nay già lão lạc nhau còn gì .

.....thoai nhé, dừng lại nhé, chị xắn tay áo lên rùi đấy :66:

Lão kia nói lý nói lăng
Làm sao em về được thế kỷ sau
Khoa học mà chẳng có thể
Huống chi là thằng nhỏ này
Chỉ có lão kia sắp được
Mai sau có thể trung du khắp trời( tử)
Cùng với lão gioan kia nữa
Hai người hợp tác đuổi em
Trăng nào thì cũng là trăng
Lúc nào mà màu cũng chẳng như nhau
Chỉ có hai lão mới sầu
Ngày ngày vẻ đẹp chẳng còn như xưa
hihi
chị với anh tiếp chiêu đi

Quang Hưng
20-05-2009, 09:59 AM
cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu: thật quyết liệt

Ngaibiet_conratyeuduoi
20-05-2009, 10:12 AM
cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu: thật quyết liệt


Hưng tham gia luôn !!!!!!!!!!!!!!

Quang Hưng
20-05-2009, 10:14 AM
Hưng tham gia luôn !!!!!!!!!!!!!!


không mình làm trọng tài ! hiiiii

get loved_gioan
20-05-2009, 03:00 PM
Làm sao dám đuổi trẻ cơ chứ,
Đuổi trẻ sao "trẻ dám đến nhà"???
Một điều mách nhỏ trẻ nên nhớ...
Mến già, già mới "để tuổi cho"... nghe chưa?

Ngaibiet_conratyeuduoi
20-05-2009, 04:10 PM
Làm sao dám đuổi trẻ cơ chứ,
Đuổi trẻ sao "trẻ dám đến nhà"???
Một điều mách nhỏ trẻ nên nhớ...
Mến già, già mới "để tuổi cho"... nghe chưa?
Già rồi chướng lắm lão ạ
Hai người nói thế nhưng đâu tiếp trẻ
Trẻ đến thì mong đi ngay
Kẻo rồi lại sợ chúng quậy chúng chơi
Trẻ mà ai cần để tuổi
Lão kia lừa trẻ để mà trẻ ra
Lão kia mặt mày nhăn nhó
Xoạn thơ mà đáp lại thằng nhỏ này
hihih
hai anh chị đáp tiếp đi

tini
20-05-2009, 08:33 PM
Anh Ngài biết con rất yếu đuối ơiiiiiiiiii ! chỉ cho tini làm thơ với ! em mún làm thơ :20:

Quang Hưng
20-05-2009, 08:59 PM
Anh Ngài biết con rất yếu đuối ơiiiiiiiiii ! chỉ cho tini làm thơ với ! em mún làm thơ :20:

Cố gắng học hỏi nhiều vào nhé !

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 10:05 AM
Hi tini muốn làm thơ à :39: Mình cũng chưa biết do cảm xúc dâng trào với lại cố gắng nghe giảng văn đọc mấy bài thơ là lâu lâu làm được thôi.

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 10:10 AM
Hai lão kia biến đâu òy
Bó tay sợ quá lại chuồn đi mất
Có bạn mới vào học hỏi
Xin hai lão kia chĩ dẫn
Người thì 80 rồi đó
Thơ thẩn mà sao nói không làm được
Già rồi ngày nào cũng ngủ
Ngủ gì cho mệt, ngồi dậy làm thơ
Ngồi dậy có bạn có bè
Ngủ hoài ngủ mãi coi mà ngủ luôn(ngủ thẳng)
hihi
Hai anh chị này lạ quá nhỉ đáp lại thơ đi chứ
Quang Hưng ơi hỡi Quang Hưng
Cùng vào với hội làm thơ cho vui
Đừng ngồi post bài cho nhiều
Kẻo phải hố hận cuộc đời nghe chưa :D

Quang Hưng
21-05-2009, 11:30 AM
Hưng nghe từ lúc ban mai!
post bài có chi phải hối hận
ai như cậu Nhân nhà ta
Chỉ biết làm thơ 6 chữ
và ngồi khóc than vì pùn .:19:

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 11:41 AM
Ui zdời ơi ba người đánh tui thế thì mời zdô zdào zdô nè
Hưng kia nói sai hoàn toàn
Làm thơ lúc vui lúc giận
Làm thơ cho ta cảm xúc
Người đọc nhận biết cảm xúc ta
Làm thơ cho vui cuộc đời
Post bài có lợi thiệt đó
Nhưng cứ post hoài làm sao chịu nỗi
Kẹo ngọt băt tay lão già
Có nghĩa là đã bọn với nhau
Từ nay kẹo ngọt thành lão
Thế thì thằng này ra tay
Chơi lại nhóm lão cho họ biết tay
Tini cùng vào chung vui
Không biết thì cứ làm khang
Nhóm lão cũng thế có hơn gì đâu
Thế giới chỉ còn có lão(trong nhóm thơ)
Ngoại trừ cu này là còn trẻ thơ :D
hhihihi đáp lại đi nhóm 3 lão

Quang Hưng
21-05-2009, 11:46 AM
Cô ơi đừng bõ Nhân xa
chim kêu, vượng hú biết nhà cô đâu.

Quang Hưng
21-05-2009, 11:57 AM
Kính chào bà lão lão linhlan
Nay mới biết linhlan là bà súng răng
có tật là rất kiêu căng
nói chuyện muốn văng hàm răng ra ngoài .

yeuthuongvaphucvu_89
21-05-2009, 12:35 PM
iu thuong ngồi nghĩ ra thơ,
Mà sao chẳng thấy lòi ra câu nào.
Đọc thơ của chị Linhlam,
Thêm tài đối đáp bé Nhân thiên tài.
iu thuơng cũng mún chung vui,
Mong rằng bên đó cho iu vui cùng.

linhlan
21-05-2009, 12:41 PM
em đi ngắm núi tìm trăng
thấy một bà lão tóc trắng bạc phơ
-Chẳng hay bà lão là ai ?
ta là vị khách từ giời xuống đây
ngồi ngay cái chỗ có cây
nó chích một cái trúng ngay xương sường .

đúng rùi ... huhu..
Xương sường , xương cẳng , xương tay
Các xương gãy hết em nay die òi ....:24:


Kính chào bà lão lão linhlan
Nay mới biết linhlan là bà súng răng
có tật là rất kiêu căng
nói chuyện muốn văng hàm răng ra ngoài .

Bà già đi chợ Cầu Bông
Xem một quẻ bói, lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói xem quẻ phán rằng:
Lợi thì có lợi , hàm răng chẳng còn

Răng hok còn, lấy chi mà văng em ui ....:43::21:

linhlan
21-05-2009, 12:55 PM
iu thuong ngồi nghĩ ra thơ,
Mà sao chẳng thấy lòi ra câu nào.
Đọc thơ của chị Linhlam,
Thêm tài đối đáp bé Nhân thiên tài.
iu thuơng cũng mún chung vui,
Mong rằng bên đó cho iu vui cùng.





Web thiếu nhi thật dễ sương
Hôm nay được đón anh iu thương vào nhà :8::8::8:

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 02:22 PM
đúng rùi ... huhu..
Xương sường , xương cẳng , xương tay
Các xương gãy hết em nay die òi ....:24:



Bà già đi chợ Cầu Bông
Xem một quẻ bói, lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói xem quẻ phán rằng:
Lợi thì có lợi , hàm răng chẳng còn

[COLOR=purple]Răng hok còn, lấy chi mà văng em ui ....:43::21:
Hi Hưng qua lại rồi há thế anh iu thương muốn phe nhóm lão hay hóm trẻ :58::58:
Nhưng lão linhlan chưa chồng
Thì hỏi đâu mà hàm răng không còn
Chối lui chối tới được chăng
Chăc là mới bị ngã đây
Về làng Hưng thấy cười cho
Hàm răng xắp văng lão ơi
Cố mà nói chuyện nhỏ nhẹ nghe chưa
Còn anh gioan biến đâu rồi
Cố mà tìm thơ vào cùng đối đáp
Nhóm trẻ chào anh iu thương
Chúc anh vui vẻ trong này
Phe nào thì cứ làm thơ hẵn ra
hihih
Hai anh chị đâu òy
Tặng người mới vào và hội làm thơ mỗi người 1 bông :53:

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 02:23 PM
À wên
Một lời cảnh báo bạn Hưng
Là đừng phản bội đồng bọn nữa nha
1 lần là đủ rồi nha
Lần hai thì chỉ có lập nhóm riêng
hihi
Vui thôi đừng giận nha tặng nè :53: :53:(riêng Hưng hai cái)

Quang Hưng
21-05-2009, 03:18 PM
À wên
Một lời cảnh báo bạn Hưng
Là đừng phản bội đồng bọn nữa nha
1 lần là đủ rồi nha
Lần hai thì chỉ có lập nhóm riêng
hihi
Vui thôi đừng giận nha tặng nè :53: :53:(riêng Hưng hai cái)
Mình tự lập nhóm riêng tên nhóm mình là "???" chưa biết nữa đợi vài ngày suy nghĩ !

Quang Hưng
21-05-2009, 03:41 PM
Yêu Thương làm thơ chẳng ra
Mà sao chẳng biết nhập bọn cùng mình
Tính tình là tính tình tang
Vui cùng câu thơ mới đúng là hay !
Tính tình là tính tình tang
Ai mà lẽo mép chẳng hay chút nào !

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 04:53 PM
Yêu Thương làm thơ chẳng ra

Mà sao chẳng biết nhập bọn cùng mình
Tính tình là tính tình tang
Vui cùng câu thơ mới đúng là hay !
Tính tình là tính tình tang

Ai mà lẽo mép chẳng hay chút nào !


Nhập bọn để Hưng phản bội
Phản bội để mà thành công pảhi không
Thế thì không ai dám vào
Bỏ tật phản bội thì tấp nập ngay
Chẳng còn tên gì nữa đâu
Chỉ còn tên quỷ tên ma học trò
Ba nhóm đối đầu với nhau
Chỉ có mình tui đơn đọc lẽ loi
Nhóm lão bắt tay nhóm Quỷ nhóm Ma
Thế thì tui đây xông pha
Áp đảo hai nhóm kia thử được chi
hihihih

Quang Hưng
21-05-2009, 05:01 PM
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là Ngaibietcon_ratyeuduoi đối đáp nè !
Ai mà đi đường tà thì không thành công
Đường chính bất công phân tài
Đối đáp lai rai thì phải phản bội
Đường chính lúc nào cũng phản nhau
Ai như mấy cái đường tà
Cùng nhau xông pha mà cũng phải thua !
đối lại nhé Hoàng Tử 2

Ngaibiet_conratyeuduoi
21-05-2009, 05:11 PM
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là Ngaibietcon_ratyeuduoi đối đáp nè !

Ai mà đi đường tà thì không thành công
Đường chính bất công phân tài
Đối đáp lai rai thì phải phản bội
Đường chính lúc nào cũng phản nhau
Ai như mấy cái đường tà
Cùng nhau xông pha mà cũng phải thua !

đối lại nhé Hoàng Tử 2


Nói thế thì không đúng rồi phải thế này
Nhất Hưng gì quỷ thứ ba Ngaibiet_conratyeuduoi
Đường chính là đường xông pha
Cùng nhau đánh bại quân thù xấu xa
Đường tà là đường phản bội
Phe nào gần thằng thi liền qua ngay
Đường tà chẳng có gì hay
Bạn bè mà cũng là tiêu diệt nhau
Hưng đi đường tà chẳng hay
Thà rằng qua nhóm lão hay hơn kìa
Nhóm lão cũng hay đấy đó
Còn hơn đi con đường tà Hưng ơi !!
HIHihihih

Quang Hưng
22-05-2009, 06:34 AM
Đối chi mà đối nhiều thế
Đường tà nay rất nhiều mưu
Nhất bắt người lành , hai bắt cóc trẻ
Đường chính thì toàn nghỉ linh tinh
Tìm mưu mẹo đánh đường tà .

Bây giờ mới kể già linhlan
Chỉ biết bắt nạt trẻ con
Và ngồi ăn trầu cho đời phí ra .

Quang Hưng
22-05-2009, 06:39 AM
Nhất là đội ma quỷ( lão già linhlan) : hai là đội Ngaibiet_conratyeuduoi : ba là đội Quang Hưng

Ngaibiet_conratyeuduoi
22-05-2009, 10:43 AM
hihihih
Thế là Hưng nhận đường tà
Đường chính nghỉ kế hay mới đánh đường tà
Đường tà ai mà theo chi
Theo rồi thì thnàh quỷ ma luôn rồi
Nhưng anh iu thương đâu rồi
Cùng hai già kia diệt em đi nào
Còn hai già kia núp đâu
Vận công trí não mà xuất thơ ra

linhlan
22-05-2009, 11:59 AM
:12:hic hic ...Ðố ai quét sạch lá rừng
Ðể anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cỗi, rung cành
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng !

Ngaibiet_conratyeuduoi
22-05-2009, 04:01 PM
chị qua bên 1 đi chị chơi xấu quá à
Đố ai khuyên được chị lan
Để chị ấy rọm lại chút người ơi
Đố ai thấy già 80
Mà còn buôn chuyện giữa làng cười tươi
Đố ai già hơn lão lan
Để mà cho lão đỡ dị với ai

linhlan
22-05-2009, 04:11 PM
chị qua bên 1 đi chị chơi xấu quá à
Đố ai khuyên được chị lan
Để chị ấy rọm lại chút người ơi
Đố ai thấy già 80
Mà còn buôn chuyện giữa làng cười tươi
Đố ai già hơn lão lan
Để mà cho lão đỡ dị với ai

Cóa thấy người vừa béo ú vừa rọm chưa ? đóa chính là chị đóa.. he .. he

Chị già chị phải ngủ nhiều
Em mà gây sự ... chắc chị liều với em wá !

Ngaibiet_conratyeuduoi
22-05-2009, 04:31 PM
Ngaibiet_conratyeuduoichị qua bên 1 đi chị chơi xấu quá à
Đố ai khuyên được chị lan
Để chị ấy rọm lại chút người ơi
Đố ai thấy già 80
Mà còn buôn chuyện giữa làng cười tươi
Đố ai già hơn lão lan
Để mà cho lão đỡ dị với ai Hôm nay 11:59 AMlinhlan:12:hic hic ...Ðố ai quét sạch lá rừng
Ðể anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cỗi, rung cành
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng !


Chị linhlan chơi sạo qua trang hai post nhằm thoát bọn em chứ gì !!!!!!! :D chị qua lại đây đi

yeuthuongvaphucvu_89
23-05-2009, 02:12 AM
Một bên tà, một bên chánh
Theo tà thì chánh lại kêu
Còn theo bên chánh thì thương bên tà
Đành rằng theo chị Linhlam
Có j ko phải chánh, tà bỏ qua
Còn về pà chị Linhlam
Mặc dù e có về phe pà chị
Nhưng mà e sẽ còn xem tình hình
Tà mà có thế là e zô liền
Chánh càng có thể dễ sang
Vì sao cũng được danh thơm lẫy lừng

Ngaibiet_conratyeuduoi
23-05-2009, 10:19 AM
Đúng rồi đó anh iu thương
Thế là anh vào cùng chị linhlan
Thế thì anh cũng lão già
Từ nay nhóm lão có ba người già
Ba người chụm lại xông pha
Thử xem nhóm nào danh chiến thắng đây

Hưng ơi Hưng hỡi là Hưng
Đừng buồn đừng tức cứ phục vụ đi
Cùng nhau ra sức sông pha
Cuối cùng phần thưởng sẽ dành cho ta
Hưng ơi cố lên nhé mình tặng Hưng nè :53:

linhlan
23-05-2009, 09:44 PM
@ iu thương : có phải em mún theo chị nhưng còn chờ xem chị có mạnh có chắc thắng hay hok chứ gì ? cái này là lý luận của nghĩa quân cơ hội đó nha, hông làm lãnh đạo được đâu cưng ui :33:

@ em Nhân : chắc em mún đấu oài oài phải hông ? chị động viên tinh thần em há :56::56::56:

yeuthuongvaphucvu_89
24-05-2009, 07:26 AM
Chị nói sai rùi. E nói thế cho chị vui thui, chứ e ko có ý định theo chị đâu. Theo chị e được gọi là già, oan uổng quá. E có già đâu, chỉ là ông cụ non thui. Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ nha. Cũng mún làm thơ nhưng thật sự là hết cảm xúc rùi.

Teacher's Mập
24-05-2009, 01:37 PM
Tại Sao... ???Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh (http://music.vietfun.com/tauthor.php?author=Nguy%E1%BB%85n+Nh%E1%BA%ADt+%C3 %81nh)
Tại sao em cứ mười ba
Mà không mười bốn hay là mười lăm ?
Như trăng kia chẳng chịu rằm
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?



Ai biểu rằng em chỉ mới mười ba,

Em ní đã rằng mười ba lần năm...

Để cho trăng đã không tròn lần năm,

Cho ai đó cứ chờ cụ lão niên

Qua quá năm vòng luân chyển mười ba.....

dominico_dung
25-05-2009, 05:42 AM
Thì ra cả nhà vui đ ầy (đây)
Bấy lâu không biết cứ rầy lình tinh (linh tinh)
Nhào zô quây (quậy) tí văng sình
Góp phần với nhóm cu minh (của mình) tiếng cười!!!
========
(kiểu thơ Bút Tre)

Quang Hưng
25-05-2009, 07:55 AM
Một linhlan làm thơ chẳng ra
Thêm hai người nữa làm thơ cũng .... không lại

linhlan
25-05-2009, 10:31 AM
trùi .... mãnh hổ nan địch quần hồ ... :40:

tini
25-05-2009, 10:36 AM
trùi .... mãnh hổ nan địch quần hồ ... :40:


Chị Linh Lan thật đáng thương
Quần hùng vây đánh.. chắc bị thương thật rùi .

em thành viên mới tập làm thơ nha các Bác, thông cảm nha các bác !

dominico_dung
25-05-2009, 10:43 AM
Bé TI làm thơ hay NÌ (NI)
THƠ LÀM TẬP MỚI (mới tập làm thơ) phát huy đi nà!!!

PetHoang
25-05-2009, 04:02 PM
Ai biểu rằng em chỉ mới mười ba,

Em ní đã rằng mười ba nhân năm...

Để cho trăng đã không tròn lần năm,

Cho ai đó cứ chờ cụ lão niên

Qua quá năm vòng luân chyển mười ba.....


Thế mới hay thế sư...

Sự thế này ai hay

Năm lần cái mười ba

Chưa một lần tròn trăng

không có được trăng tròn

Để một đời trăng khuyết

Đánh mất tuổi trăng tròn .


:115::115::115::115::115:

p/s : thông tin mới nhận .... không phải năm lần mà là bảy lần cái 13 lặng đó bà con ơi...

Ngaibiet_conratyeuduoi
25-05-2009, 05:13 PM
hihi nhà thơ chúng ta ngày càng nhiều người
Lão già ơi hỡi lão già
Biến đi đâu dó trở về lại đây
Về hội thơ này nè lão
Về còn đối phó với tụi trẻ con
Già lão bây giờ thì biết làm chi (lão linhlan)
Vào đây hội họp cho vui với người
Càng ngày hội càng nhìu người
Thầy giáo của Mập chú Dũng ra oai
Không kém chú Hoàng cũng vào
Thế thì ba chú cung hội trung niên
Ba chú thì phải đàng hoàn
Nhớ vào chỗ này đóng góp cho vui
Bây giờ Hưng lại post bài
Cố lên Hưng nhé vào đội mình chơi
Hội lão cùng với hội niên (trung niên)
Zdào zdô cùng đánh hội trẻ này nào
hihi hai hội đó đáp thơ nha không đáp là mất lịch sự nha hihih tặng mỗi người 1 :53:
cho con người teen cái kakkakkakakkakka.........

Quang Hưng
25-05-2009, 07:27 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/rBhO4ENM3r
Hihi cám ơn mọi người đã giúp sức ! mình tặng cho Ngaibiet_conratyeuduoi , chú dũng nè , linhlan nữa nè, pethoang nữa nè , Teacher ' Mập nè , yeuthuongvaphungvu nè , get_loved_gioan ... nhất là tini cố lên nhé ! :53::53::53::53::53::53:

Ngaibiet_conratyeuduoi
26-05-2009, 11:08 AM
Hưng post bài nhạc này có nghĩa là chúng ta hãy cùng chung sức đứng dậy liên kết với nhau xây dựng diễn đàn thiếu nhi công giáo thật mạnh mẽ. Không phân biệt già cả, nhóc con, trung niên, cấp lớn, cấp nhỏ hãy đứng dậy đóng góp nha !!!!!!!!!
Diễn đàn Thiếu Nhi thật là hay
Bao bạn thiếu nhi cùng học hỏi nhau
Bao nhiêu kinh nghiệm chia sẽ
Chúng ta cùng tiến vững vàng trên đời
Người già, trung niên cũng có
Chia sẽ kinh nghiệm, thiếu nhi học hỏi
Mọi người cố gắng lên nào
Post cho nhiều vào chia sẽ thiếu nhi
(Bài này tặng cho DDTNCG)
Bà chị linhlan giờ toe
Thế thì thằng em cũng chẳng đánh đâu
Giờ thì cho chị sung sướng:
Bà lão linhlan ấy đó
Thấy già mà giúp ích cho trẻ thơ
Chịu thua mà cho trẻ vui
Bây giờ bị đánh tả tơi
Thế thì bọn em lại ca ngợi chị
Từ một bài thơ sưu tầm
Chị đã bị đánh tả tơi
Cứ thế cho em niềm vui (bọn em)
Ôi già linhlan cao cả
Từ nay noi gương theo già
Tặng già linhlan :56::56::56::56::56:
Cho em nói tí giờ hội mở hàng chúng mình tạm nghĩ đã kíck nhau nha cùng chung sức post bài nói tốt về nhau nha rồi vài ngày sao lại đối đáp nha hihi!!!! Mấy ngày nay có một số nngười tham gia hội em tặng mỗi người một bông :53: đắc biệt Tini mới vào hai bông :53: :53: cố lên Tini nha. Hưng ơi cố lên nha tặng Hưng thêm 1 bông :53: . Xin chân thành cảm ơn ACE

Ngaibiet_conratyeuduoi
26-05-2009, 11:24 AM
Hưng có bài đó mình có một số bản nhạc du dương của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn nè
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cat-Bui-Khanh-Ly.IW6I7W0Z.html (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cat-Bui-Khanh-Ly.IW6I7W0Z.html) <=====(Đây là bài Cát Bụi)

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Coi-Di-Ve-Khanh-Ly.IWZDFIAD.html <======(Đây là bài Một Cõi Đi Về)

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ha-Trang-Khanh-Ly.IW6IIA7E.html <======(Đây là bài Hạ Trắng)

Hãy tận hưởng nhạc của Trịnh Công Sơn

PetHoang
26-05-2009, 12:48 PM
bài THƠ THƠ THẨN VUI VUI

GỞI TRAO ý nghĩa THÂN TÌNH

TRẺ PHÁT HUY, GIÀ ĐÓNG GÓP

CẢ NHÀ NỐI KẾT VÒNG TAY

PETHOANG XIN PHỤ MỘT TAY,

CHUYỂN NHÀ CHUYỂN CẢ Ý THƠ

"Mở Hàng", về Ở NƠI mới ....

"trăm hoa đua nở" ĐỊNH CƯ

lập NGHIỆP đối đáp VĂN THƠ,

XÂY NÊN LẠC BỘ THƠ CA.

dominico_dung
26-05-2009, 02:16 PM
các bài trao đổi vui nhộn ý nghia .. giúp phát huy tài năng trẻ .... pethoang chuyển nhà cho "Mở Hàng", về ngôi nhà mới ....trăm hoa đua nở, lập câu lạc bộ thơ, viết văn đối đáp ....


"Bé Hoàng" (pethoang) sao lại nói 'xuôi'
Làm thơ mà nói đầu đuôi việc này
Giờ cho 'pé' nợ ở đây (vì là admin)
Cả nhà mới chuyển rộn bài 'Cám Ơn'

linhlan
26-05-2009, 02:40 PM
hix.. hix.. các em tha cho chị, chị mừng quá !

Lui ghe trở bến cắm sào
Các em quậy nữa chị nhào xuống sông.

:56::56::56: giờ chị măm táo ...ha ha (tranh thủ lúc các em ngủ)

Vinam
26-05-2009, 07:46 PM
Thấy dzui cũng muốn ghé thăm
Cùng Anh cùng Chị "hót" dăm ba điều
Cùng Em cùng Cháu xuất chiêu
Gia đình ta sẽ có nhiều niềm vui

Quang Hưng
26-05-2009, 07:52 PM
Xin lỗi quý ACE vì mình sửa lại bài hát: nối vòng tay lớn nhưng ý nghĩa của bài vẫn đầy đủ !

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-05-2009, 11:24 AM
hihih
Mở hàng ngày càng đông vui
Trẻ em người lớn ai ai cũng vào
Ra sức đối đáp với nhau
Bằng thơ lục bát bằng gì cũng hay (thơ gì cũng hay)
Thế thì chúng ta cùng đối
Cố lên nhé các ACE
hhihi mấy bữa ny con chưa có ai đối nên không biết làm cái gì thủ ai làm đối thủ đi ạ
Tặng :53: mỗi người 1 bông

linhlan
27-05-2009, 11:55 AM
:56::56::56: măm...... măm ....

Chị đuối quá mí em ui
Tìm thơ lục bát vần ui ..hổng ra :3:
Nhờ em Nhân vào xuất chiêu
Bé mà học giỏi vần iêu khó gì ?

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-05-2009, 02:25 PM
Giờ em bay vào xuất chiêu
Người đâu mà lại yếu sìu như chị
Cứ tìm là ra chị iu
Mỗi ngày cứ đến chiều tối lại tìm
Tìm thơ đối đáp cho nhiều
Mai lại đáp đối liều liều cho vui
hihihi

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-05-2009, 02:30 PM
Hôm nay sao trời tối thui
Ngồi chơi mà chẳng thấy vui chút nào
Lật đật tìm tới tìm lui
Mà sao không thấy chút vui úi trời
Thế là cơn giận chẳng ngui
Cụng(đập) đầu vào cột cái đụi sỉu luôn
hihihihi thơ vần ui của chị đó

tini
27-05-2009, 03:05 PM
Hôm nay sao trời tối thui
Ngồi chơi mà chẳng thấy vui chút nào
Lật đật tìm tới tìm lui
Mà sao không thấy chút vui úi trời
Thế là cơn giận chẳng ngui
Cụng(đập) đầu vào cột cái đụi sỉu luôn
hihihihi thơ vần ui của chị đó

em tập nàm thơ, các anh chị hiệu chỉnh lại dùm em nha nha...

Trời mưa trời mới tối thui
Tội anh Nhân wá lui cui u đầu
Lật đật anh í tìm chai dầu
Kính đâu không thấy u đầu mãi thui

túm lại anh í u đầu 2 bên lun, rất cân đối nhé , tặng anh Nhân :53::53::53:

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-05-2009, 04:00 PM
hay đó nhưng dòng thứ 3 bị dư một chữ nên như thế này là được
của tini: Lật đật anh í tìm chai dầu
chỉnh lại: Lật đật anh í tìm dầu
Tại vì bạn đang làm thơ lục bát mà phải 6-8 mới đúng đừng như ra 1 chữ nha tặng nè :53: :53: :53:

Tini lại lộn nữa rồi
Trời tối thì phải có đèn ấy không (phải không)
Mình đâu bị cận bị viễn
Mà phải mang kính hả bạn tini
Cụng đầu mình sỉu luôn rồi
Mà sao có chuyện đi tìm dầu xanh
Chỉ có câu trên mới đúng
Hoan hô ni(tini) cái coi nà pà kon
hihihi bạn viết hay đó cố gắng lên nha dối lại mình koi nà :53: :53:

TuanHH
27-05-2009, 11:25 PM
Hi Hi,

Mới đây thành nhà thơ hết rồi!!!:113:

Vần câu 6 với câu 8 rất chuẩn. Nhưng thơ lục bát phải vần câu 8 với câu 6 bên dưới nữa: chữ cuối câu 8 vần với chữ cuối câu 6 tiếp theo. Như bài của tini, rất đúng:



Trời mưa trời mới tối thui
Tội anh Nhân wá lui cui u đầu
Lật đật anh í tìm chai dầu
Kính đâu không thấy u đầu mãi thui


Còn thơ của Nguyễn Du đây, các nhà thơ nhỏ tham khảo vần nhé:


Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặng nét ngài nở nang,
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc xảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn,
làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.


Còn đây là thơ của Bút Tre:


Liên Xô rất nỗi tự hào,
Anh Ga-gà-rỉn bay vào vũ tru. (vũ trụ) :4:

Quang Hưng
28-05-2009, 09:22 AM
Trời mưa trời mới tối thui
tini nói sai rồi trời mưa thì phải có sét với chớp nữa
Ví Dụ :
Trời mưa sấm chớp lập lòa
Tội nghiệp anh Nhân phải đi đo đường .

Ngaibiet_conratyeuduoi
28-05-2009, 11:36 AM
Hihi nói sai òy
Đường đi đã có người đo
Nhân đây chỉ biết ngồi đò chơi thôi
Trời mưa sấm chớp đình lôi (lôi đình)
Ta đây chẳng sợ còn ngồi ăn xôi
hihi mình còn nhỏ không đi đo đường đc có người khác làm òy nhưng mua thì không có ai làm đâu cực lắm hihi

tini
28-05-2009, 02:42 PM
các anh chị sưa lỗi dùm em nghen, được sự động viên cua Quý anh chị tini phải ráng thôi:40:em tập làm thơ típ :

Ngồi buồn anh í ăn xôi
Bởi đâu sấm chớp ngũ lôi giựt mình
Té ghế anh í bất bình
Khổ cho quần ao dính sình thấy thương

:9:
tặng anh Nhân :54::54::54:

Ngaibiet_conratyeuduoi
28-05-2009, 04:07 PM
các anh chị sưa lỗi dùm em nghen, được sự động viên cua Quý anh chị tini phải ráng thôi:40:em tập làm thơ típ :

Ngồi buồn anh í ăn xôi
Bởi đâu sấm chớp ngũ lôi giựt mình
Té ghế anh í bất bình
Khổ cho quần ao dính sình thấy thương

:9:
tặng anh Nhân :54::54::54:
hi tini a` anh đáp nha
Sấm chớp anh đâu còn buồn
Nhìn qua nhìn lại thấy chuồn chuồn bay
Nhìn rồi là té ghế luôn
Chỗ cạn làm gì có sình hả em
Không có thì làm sao dính
Tini ngồi nghỉ làm thơ
Làm thơ lục bát bơ ngơ mà cười
Đã thế như con heo lười
Người thì béo ú chẳng cười được ai
Ngôi lấy vần nhịp lai rai
Thế rồi lại bị cái chai vào đầu
Từ sầu mới làm thơ tiếp
Từ mình lại nghĩ anh Nhân đò trời (Mình bị àm nghĩ người khác bị)
hihihi tini đáp lại coi nà

PetHoang
29-05-2009, 02:08 PM
Trích:
Nguyên văn bởi pethoang http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/viewpost.gif (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?p=1250#post1250)
các bài trao đổi vui nhộn ý nghia .. giúp phát huy tài năng trẻ .... pethoang chuyển nhà cho "Mở Hàng", về ngôi nhà mới ....trăm hoa đua nở, lập câu lạc bộ thơ, viết văn đối đáp ....


"Bé Hoàng" (pethoang) sao lại nói 'xuôi'
Làm thơ mà nói đầu đuôi việc này
Giờ cho 'pé' nợ ở đây (vì là admin)
Cả nhà mới chuyển rộn bài 'Cám Ơn'


Trả nợ anh nè, đã sửa rồi,

mang cả xuống đây để trả nợ,

kẻo lại mang tiếng Admin xù ....




bài THƠ THƠ THẨN VUI VUI

GỞI TRAO ý nghĩa THÂN TÌNH

TRẺ PHÁT HUY, GIÀ ĐÓNG GÓP

CẢ NHÀ NỐI KẾT VÒNG TAY

PETHOANG XIN PHỤ MỘT TAY,

CHUYỂN NHÀ CHUYỂN CẢ Ý THƠ

"Mở Hàng", về Ở NƠI mới ....

"trăm hoa đua nở" ĐỊNH CƯ

lập NGHIỆP đối đáp VĂN THƠ,

XÂY NÊN LẠC BỘ THƠ CA.

tini
29-05-2009, 04:16 PM
hi tini a` anh đáp nha
Sấm chớp anh đâu còn buồn
Nhìn qua nhìn lại thấy chuồn chuồn bay
Nhìn rồi là té ghế luôn
Chỗ cạn làm gì có sình hả em
Không có thì làm sao dính
Tini ngồi nghỉ làm thơ
Làm thơ lục bát bơ ngơ mà cười
Đã thế như con heo lười
Người thì béo ú chẳng cười được ai
Ngôi lấy vần nhịp lai rai
Thế rồi lại bị cái chai vào đầu
Từ sầu mới làm thơ tiếp
Từ mình lại nghĩ anh Nhân đò trời (Mình bị àm nghĩ người khác bị)
hihihi tini đáp lại coi nà

:115::115::115:

Sao anh bít ti ni béo ú
Có lẽ ú là tự anh ra. (anh suy từ anh ra)
Nhìn sơ ni bị u đầu
Nhìn gần mới bít là đầu của anh

ha ha ha...:21: nghĩ hông ra làm càn lun :56: tặng anh Nhân

Ngaibiet_conratyeuduoi
29-05-2009, 04:43 PM
:115::115::115:

Sao anh bít ti ni béo ú
Có lẽ ú là tự anh ra. (anh suy từ anh ra)
Nhìn sơ ni bị u đầu
Nhìn gần mới bít là đầu của anh

ha ha ha...:21: nghĩ hông ra làm càn lun :56: tặng anh Nhân
Anh đây thứ gì không biết
Chị lan (linhlan) cũng bị phát hiện ấy thôi
Người thì béo ú hơn voi
Khi đi thì chờ gió 30(cấp 30) thổi
Ấy vậy mà chối quanh quất
Thân em chỉ có 30 mà thôi
Bị đánh (đối đáp thơ) tơi tả mới khai
Thật ra thân không phải 30
Mà là gió 30 thổi mới đi
Giờ ni(tini) lại chối phải hông
Thế thì Nhân này phải đánh tả tơi
Nhìn sơ ni bị u đầu
Nhìn gần hóa ra ni bị u đầu nhiều hơn
Thé rồi choáng quá hoa lẫn
Nhìn anh tưởng bị u to ới zdời
hihihi Tini đáp lại đi :53:

TuanHH
31-05-2009, 12:27 AM
Hôm nay lên mạng thiếu nhi,
gặp người bạn mới tini hỏi chào.
Hỏi chi không hỏi đi nào,
Hỏi nhằm thơ phú xin chào thua luôn!


Bài này Chat Box hôm xưa,
Hôm nay chép lại kẻo chưa đủ phần ....:10:
Người ta thơ phú rần rần,
Mình không lên tiếng cù lần lắm sao.

Quang Hưng
31-05-2009, 07:44 AM
Nhân đồ tỉnh, Tuấn đồ say
Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này ta bảo cho biết
Chốn đó hang hùm, chớ mó tay.

tini
01-06-2009, 09:00 AM
:111: các anh giỏi quá , ni thua xa, cấp sách đi học thêm mới đc, hẹn tái nạm á :60::60:

Quang Hưng
01-06-2009, 10:31 AM
:111: các anh giỏi quá , ni thua xa, cấp sách đi học thêm mới đc, hẹn tái nạm á :60::60:

Tini ơi anh tặng tini bài thơ nè !
Tini tuy rất là trẻ con
Tâm hồn ngây thơ lại rất là ngoan !
Chỉ biết học làm thơ đối đáp
Nên làm thơ rất tốt lại rất hay !
Chỗ mô có thơ là chỗ đó..... có tini à nghen

Ngaibiet_conratyeuduoi
01-06-2009, 01:33 PM
Nguyệt ta không ghẹo
Rượu ta không say
Ban ngày làm việc
Buổi tối ngủ ngon
Làm gì có chuyện
Mò hang Hưng ơi
Chỉ có Hưng kia
Ban ngày ban đêm
Là đi ghẹo nguyệt
Bị mắc hố sâu
Đáng đời Hưng luôn
Việc nhà không làm
Chỉ biết chơi thôi
Hưng thơ bốn chữ đó đáp lại đi :53: tini ơi cố lên đi

linhlan
01-06-2009, 04:04 PM
Chị hông vô thì các em rượt tini bỏ của chạy lấy người há ... các em quá siêu nha ! chị bái phục lun :63:

@ NBCRYĐ + Quang Hưng :

Em bảo chị béo trục béo tròn
chị dìa ăn ngủ cho tròn cỡ em
Chẳng lẽ chị em ai cũng mập
Hỏi thế gian : ngừ ốm đi đâu ?
Câu: nhận xấu cho người ta ẹp
Lẽ nào em nhận ẹp sao em ?

:21::21::21: ha...ha..ha

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai mập được dường như Hưng ?

Ngaibiet_conratyeuduoi
01-06-2009, 10:24 PM
Chị hông vô thì các em rượt tini bỏ của chạy lấy người há ... các em quá siêu nha ! chị bái phục lun :63:

@ NBCRYĐ + Quang Hưng :

Em bảo chị béo trục béo tròn
chị dìa ăn ngủ cho tròn cỡ em
Chẳng lẽ chị em ai cũng mập
Hỏi thế gian : ngừ ốm đi đâu ?
Câu: nhận xấu cho người ta ẹp
Lẽ nào em nhận ẹp sao em ?

:21::21::21: ha...ha..ha

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai mập được dường như Hưng ?
Em đâu có mập chị ơi
Em mập thì chị cũng bằng gấp đôi
Con gái mập xấu ai ôi
Mà em đâu mập gì đâu ơi chị
Người như que tăm đó nha
gió thổi thì by chẳng biết nếu đâu
@ :
Gương kia người ở trên tay
Trần gian ai rọm được dường như ta
Trên tay hãy soi Quang Hưng
Soi xem Hưng mập chừng nào trời ơi
(Thế thì thêm một người mập nữa) hibhi :53: Tini ơi cố lên không cần vần đâu làm đại đi vui là chính mà :53: tặng nè

Quang Hưng
03-06-2009, 07:20 AM
Quang Hưng : Gương kia ngự ở trong người
Thế gian có ai dẹp như con tép bằng Nhân ?
Gương: Thưa ông thế gian Nhân dẹp nhất ạ !
Quang Hưng : uhm tốt ! biến đi

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 01:27 PM
Quang Hưng : Gương kia ngự ở trong người
Thế gian có ai dẹp như con tép bằng Nhân ?
Gương: Thưa ông thế gian Nhân dẹp nhất ạ !
Quang Hưng : uhm tốt ! biến đi
Hi Hưng nói sai rồi
Trần gian ta dẹp nhất à
Thế thì con tép mất chức hả gương
Nịn cho giữ rồi lại bị đuổi (Quang Hưng : uhm tốt ! biến đi)
Thà thế thì khai cho rõ cho xuôi
Thế gian Nhân rất bình thường
Không ốm không mập bình thường mà thôi
Chỉ có Quang Hưng là mập
Béo phì nhiều bệnh tốn tiền như chơi
kakkak vui quá vui quá mà sao từ ngày chuyển nhà mở hàng ít người hẵn đi trời mọi người dâu hết rồi vào đối đáp đi chứ :53: :53:

tini
04-06-2009, 11:36 AM
Nguyệt ta không ghẹo
Rượu ta không say
Ban ngày làm việc
Buổi tối ngủ ngon
Làm gì có chuyện
Mò hang Hưng ơi
Chỉ có Hưng kia
Ban ngày ban đêm
Là đi ghẹo nguyệt
Bị mắc hố sâu
Đáng đời Hưng luôn
Việc nhà không làm
Chỉ biết chơi thôi
Hưng thơ bốn chữ đó đáp lại đi :53: tini ơi cố lên đi

:109:
tini cắn 5 cây bút , nghĩ suốt 3 ngày cũng hông làm 4 chữ đc, các anh chị xem dùm bài này ạ, sửa dùm em nghen :

Cứ cho là anh ốm
Em sẽ mập dùm anh
Ngày anh ăn ba bữa
Chắc em bốn trở lên

Anh thức ngày thức đêm
Buôn dưa lê là chính
Còn em ngủ hơi nhiều
Ngày chắc hơn mười tiếng

Anh cho là ăn lắm
Ngủ say đắm đó ni
Nhưng anh bé cái lầm
Càng nói lại càng nhầm

Biết thế nào là hợp
Lứa tuổi nhi đồng hông ?

:10::76:

layngaiconday
04-06-2009, 11:56 AM
Hưng Ơi Bạn Ở Đâu Vậy
Có To Có Béo Có Tròn Hay Không
Nửa Đêm Đói Quá Ăn Vụn
Bị Má Phát Hiện Má Đánh Thấy Thương
Hỏi Gương Thì Gương Lại Thưa
" Thế Gian Ai To Ai Béo Bằng Hưng
Chỉ Mỗi Hưng Nhà Ta Mới Béo Vậy Thôi "
Gương Nói Thì Tôi Xin Post
Đừng Giận Đừng Hờn Tôi Đó Nha
Mắc Công Bạn Lại Sụt Kg
Là Hết Béo Nổi Lun Đó :78::78::78:

Ngaibiet_conratyeuduoi
04-06-2009, 04:15 PM
:36::36:Ui nhà mình có thành viên mới có thêm 1 người tham gia bạn cố gắng phấn đấu nha :53: :53: :53: :53: tặng hoa người mới
Hưng kia béo ú tròn vo
Sáng ngày không lo không biết gì cả
Tối về nằm ngã ngủ ngay
Nghe nhạc miệng nói hay hay mãi mãi
hihih bảo thế thì ai sao mà không ú (nè chị linhlan thấy thế mà gió 30 cấp thổi mới đi mình khám phá Hưng gió 60 cấp thơi mới đi) kakkakkakka
"Anh cho là ăn lắm
Ngủ say đắm đó ni
Nhưng anh bé cái lầm
Càng nói lại càng nhầm

Biết thế nào là hợp
Lứa tuổi nhi đồng hông ?" của tini
Mình không hiểu phần này lần sau niếu kiếm không ra vần thì thôi không cần vần chi cho mệt có nhịp thơ với đúng số chữ là được :53:

layngaiconday mình gọi là conday cho mau nhé
Bạn ơi sao kết mà để câu 6 đáng lẽ kết câu 8 chứ hihihihihihi cảm ơn bạn đã tham gia hihihih :53:
Conday cố lên bạn nhé
Làm thơ đối đáp nhiều nhiều
Chọc ai thì chọc không sao
Miễn là đừng có xa lìa nhau thôi
Nụ cười bằng mười thang thuốc
Tình bạn bằng vô(vô số) thang thuốc bạn ơi

Tặng mỗi người thêm 1 bông :53:
hi hôm nay conday đc nhiều hoa quá

Quang Hưng
04-06-2009, 05:14 PM
ủn à ủn ỉn
Có chú lợn Nhân
Ăn đã no rồi
Nằm lăn ra ngủ

Ngaibiet_conratyeuduoi
04-06-2009, 05:19 PM
ủn à ủn ỉn
Có chú lợn Nhân
Ăn đã no rồi
Nằm lăn ra ngủ
Nhân đau phải lợn
nếu Nhân là lợn
Hưng cũng như Nhân
Béo ú hơn Nhân
Ngủ nhiều hơn Nhân
Giành ăn của Nhân
Không lo làm việc
ủ ỉn ủn ỉn
:53: :53:

tini
05-06-2009, 08:58 PM
Chiếc buồm nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu,
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi
Sông sâu sóng cả, anh ui !
Chờ cho sóng lặng
Buồm xuôi, ta xuôi cùng.

Béo ú nên nổi bềnh bồng
Trót mang vào kiếp nhi đồng
Xuống ghềnh lên thác đồng lòng
Bởi cùng cảnh ngộ, một lòng ta thương nhau. (há 2 anh):71:

:48:

Ngaibiet_conratyeuduoi
06-06-2009, 12:17 AM
Chúc mừng sinh nhật chú Teacher's Mập
Chúng ta cùng vui cùng hát
Xum vầy bên nhau mừng sinh nhật chú
33 tròn trịa quá đi
Cũng bằng tuổi Chúa thế là vui rồi
Ra sức phục vụ nước Ngài
Xin chọn Ngài là con đường tôi đi
Cho đi chính là nhận lãnh
Hạ mình chính là đưa lên hỡi người
Mục đích Thiên Đàn của Ngài(Chúa)
Dẫn đưa chiên lành tới cùng Chúa Cha
Sinh nhật vui vẻ hạn phúc
Pháo nổ tí tỏn pháo tay chẳng kém
Chúc mừng chúc mừng sinh nhật
Giây phút bên nhau thật là hạnh phúc
Tặng chú Teacher's Mập chúc chú sinh nhật hạnh phúc :53: :53::53::53::53:
Happy birtday to Teacher's Mập
Happy birtday to Teacher's Mập
Happy birtday Happy birtday
Happy birtdayyyyyyyyyyyyy to Teacher's Mập
Cho em xin 1 tràng pháo tay :8::8:

dominico_dung
19-06-2009, 06:38 PM
Đã lâu không ghé "mở hàng"
Bây chừ mà "mở", ối "hàng" ra thôi
Hàng la, hàng liệt để ôi,
Tức mình, cô chủ đem phơi khô giòn.

linhlan
20-06-2009, 03:15 PM
Đã lâu không ghé "mở hàng"
Bây chừ mà "mở", ối "hàng" ra thôi
Hàng la, hàng liệt để ôi,
Tức mình, cô chủ đem phơi khô giòn.


:20::20::20: oa ..oa..oa , hiền quá bị bắt nat...

Quán xá nhện phủ tơ giăng
Gác cổng mới vắng, khô quăng tới liền
Mún nhậu anh lựa người hiền
Em đây bắt nạt ... bít liền tay em

ha ha.. quá hiền !

Ngaibiet_conratyeuduoi
22-06-2009, 09:01 AM
Mấy ngày thăm lại hàng ta
Té ra nhện nhọc phủ đầy thơ lun
Chẳng ai đối đáp truyện trò
Hàng ế khách quá không may phá sàn (phá sản)
Mọi người cùng vào đối đáp
Mở hàng lại chốc đông khác ấy liền

Phơi khô là để mùa mưa
Mùa này nắng nóng ăn khô nóng liền
Thế thì chỉ có một chiêu
Mua thêm đóc tờ thanh bán luôn đi
Vừa khô lại vừa nước thảo (mộc)
ăn vào uống vô không còn nóng j`
:53: :53: :53: :53: :53: :53: :53: :53: :53:

dominico_dung
26-06-2009, 08:02 AM
:20::20::20: oa ..oa..oa , hiền quá bị bắt nat...

Quán xá nhện phủ tơ giăng
Gác cổng mới vắng, khô quăng tới liền
Mún nhậu anh lựa người hiền
Em đây bắt nạt ... bít liền tay em

ha ha.. quá hiền !


CÔ CHỦ HIỂU LẦM KHÁCH THƠ

Là nói mấy sạp hàng thơ
Bạn hàng vắng vẻ, ơ hờ người qua
Cô chủ thì mải ngắm hoa
Quán hàng nắng nóng, cũng ra... khô à!
Chứ đâu dám băt nạt mà!
Thôi trà thơ đạm, cho moa xin lời (cho moa xin lỗi)
Một chung, một nhịp vần rời
Mong hàng quán đắt, cho đời mưa sa

Quang Hưng
26-06-2009, 08:21 AM
mở hàng ế khách rồi ! :109::109::109::109:

linhlan
26-06-2009, 12:12 PM
Ế quá đi thôi ! :40:

@ dominico_dung:

Mưa sa lạc bước quán trà
Trách nhầm quan khách, chắc là cớ quen
Ngủ gục thì lại được khen
Khách thi nhân hóa ngắm sen đỡ bùn
Đông thì mệt, vắng lại lo
Quán mà ế quá buồn xo cả ngày
Vào ra thở vắn than dài (bởi) :
Thiếu nhi có lẽ ... miệt mài chơi game ...

(hu ..hu..hu):20::20::20:

Quang Hưng
01-07-2009, 05:17 PM
ta nên khóa cái này lại đi ! ế rồi !

Ngaibiet_conratyeuduoi
02-07-2009, 10:32 AM
ta nên khóa cái này lại đi ! ế rồi !
Úi không thể được. Mở hàng cố lên vượt qua thử thách. Cái gì cũng lúc đông lúc ít mà cố lên là được.
Mở hàng dạo này ế khách
Cô bác anh em vào đây chơi nào
Xuất thơ đối đáp mọi người
Cùng nhau vùi cười cùng nhau hạnh phúc
Vương vấn bỏ qua một bên
Đối đáp chọc ghẹo vui đùa trẻ thơ
Cố lên mọi người ơi :53: :53: :53: :53:

linhlan
02-07-2009, 11:33 AM
:52:hihihi.. các em làm cho vui, cứ để chị làm nghé hoài, coi hổng được á .

:52:

Dauan_tinhyeu
02-07-2009, 11:35 AM
Con gái là chúa hay hờn.
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn

Con gái là chúa ăn quà
Lên trường xí muội, về nhà ô mai

Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ ôi thôi đủ điều

Con gái dễ ghét ,dễ yêu
Dễ vui, dễ khóc ,dễ liều...khó ưa

Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười ngỡ giao thừa pháo ran

Con gái là chúa dở hơi
Hở ra là có ngay lời giáo khuyên

Con gái là chúa làm duyên
Môi son, má phấn ,mặt nhòm dễ "kinh"

Con gái coi vậy mà xinh
Coi vậy mà lại thông minh nhất đời

Con trai dẫm đất kêu trời
Không có con gái ,buồn ơi là buồn !!!

Con gái là chúa hay tiêu
Có tiền trong túi phải liều mua ngay
Giảm giá khuyến mãi vô ngay
Chẳng cần có bít dùng hay vứt òm.:4:

(theo thuvienit.org)

Dauan_tinhyeu
02-07-2009, 11:41 AM
Buổi sáng ra đi mặt sáng tươi
Chiều về ủ dột giống đười ươi
Trời ơi có thấu đời đi học
Một kiếp ba sinh khóc lại cười. :D

Một cái ba lô giống đi rừng
Vác sách như vác núi trên lưng
Vậy mà chuyển lớp nhanh thoăn thoắt
Leo dốc trèo thang muốn phát khùng :4:

Học dăm ba chữ bụng đói meo
Mắt buồn tiu nghỉu giống con mèo
Sờ soạn túi trên rồi túi dưới
Rổng không cái kiếp học trò nghèo :24:

Mỗi lần có test mặt buồn xo
Quên ăn mất ngủ chỉ âu lo
Tóc tai phờ phạc trông hốc hác
Thương cho thân xác giống con cò
Học sao mà khỏ bà con ơi!!!
Cũng ráng bon chen với cuộc đời
Chao ôi cũng bởi đời đi học
Mất ngủ quên ăn, thân tả tơi.:21:

(thovui.com)

Ngaibiet_conratyeuduoi
02-07-2009, 08:25 PM
Dấu ấn tình yêu ơi hỡi
Cố gắng làm thơ đối đáp đi nghen
Thơ cop chẳng vui tẹo nào
Làm sản làm bậy ấy thế mà vui
hihihi
Lão linhlan lại già mồm :71:
Quán của chị mở chị buôn chơi vui
Chứ ai quán mở ngồi nhòm
Nghe thơ bọn trẻ làm thì đâu vui
Già rồi có khiếu làm thơ
Cố mà kiếm chữ kiếm thơ đi na` :6::6::6:

Dauan_tinhyeu
03-07-2009, 09:46 AM
Then - kìu cái lão Nhân nghe
Tui đi kiếm chữ bỏ vào quán chơi:4:

linhlan
03-07-2009, 09:13 PM
Dấu ấn tình yêu ơi hỡi
Cố gắng làm thơ đối đáp đi nghen
Thơ cop chẳng vui tẹo nào
Làm sản làm bậy ấy thế mà vui
hihihi
Lão linhlan lại già mồm :71:
Quán của chị mở chị buôn chơi vui
Chứ ai quán mở ngồi nhòm
Nghe thơ bọn trẻ làm thì đâu vui
Già rồi có khiếu làm thơ
Cố mà kiếm chữ kiếm thơ đi na` :6::6::6:

:115::115::115:

Mớ sản thì cóa gì hay
Em Nhân mớ riết khéo lây cả làng
Chị già miệng móm quá chừng
Thế còn làm nghé cưa sừng nữa sao ?
Ngồi nhìn bọn trẻ lau tau
Không la thì chớ, lao xao khích khiều (khiêu khích á) :16:

Dauan_tinhyeu
04-07-2009, 08:00 AM
:115::115::115:

Mớ sản thì cóa gì hay
Em Nhân mớ riết khéo lây cả làng
Chị già miệng móm quá chừng
Thế còn làm nghé cưa sừng nữa sao ?
Ngồi nhìn bọn trẻ lau tau
Không la thì chớ, lao xao khích khiều (khiêu khích á) :16:

Dauan tui có chị làm tài chánh
Chẳng bik ra sao cái người tài
Destop công ty để làm việc
Lang thang suốt ngày chat với 8
Bữa nào"Giám đốc"bắt như chơi
Tới nước van xin vào làm lại
Thì đừng khóc với mà than:112:

Ngaibiet_conratyeuduoi
04-07-2009, 02:50 PM
Dauan tui có chị làm tài chánh
Chẳng bik ra sao cái người tài
Destop công ty để làm việc
Lang thang suốt ngày chat với 8
Bữa nào"Giám đốc"bắt như chơi
Tới nước van xin vào làm lại
Thì đừng khóc với mà than:112:


Cho Nhân sửa chút nè
Câu cuối phải thêm 1 từ cho đúng luật 7 chữ
"Thì đừng có khóc với mà than"
thôi đến đây đã để ra post Kinh Thánh đã :D

Ngaibiet_conratyeuduoi
04-07-2009, 04:52 PM
Khiêu khích chẳng giám với già
Trẻ con thì dám khiêu khích trẻ con
Già quá nói năng lẩm cẩm
Khiêu khích cho già chết sớm hay sao
Cứ ngồi ở quán ngó đi
Nhìn mấy đứa trẻ đối đáp đây nè
Lon xon tham gia vào chuyện
Có ngày mệt quá nằm thẳng ai hay (chẳng ai bik)

linhlan
04-07-2009, 05:11 PM
hjx.. hjx... Đông anh em quá biết nói sao ?
Trong nhà thì kẻ thấp người cao
Cha dạy ta phải thương yêu nhau
Kim chỉ nam đó cứ xuyến xao
Thôi thì ta phải nhường cho nhau
Anh em hòa thuận trên cao cha mỉm cười ... :20:

Dauan_tinhyeu
04-07-2009, 09:10 PM
hjx.. hjx... Đông anh em quá biết nói sao ?
Trong nhà thì kẻ thấp người cao
Cha dạy ta phải thương yêu nhau
Kim chỉ nam đó cứ xuyến xao
Thôi thì ta phải nhường cho nhau
Anh em hòa thuận trên cao cha mỉm cười ... :20:

QUA DIỄN ĐÀN

Bước tới diễn đàn bóng xế tà:38:
Mở hàng chen hát, hát chen thơ:25:
Tui vô tui poss vài bài hát:69:
Xong xuôi qua đến bên mở hàng...:67:
Nhớ bạn đau lòng trái tim đá:12:
Chơi hoài mỏi mắt nói chi đây:6:
Dừng tay rê chuột xem người chat:113:
Một cảnh tình vui bạn với ta :4:

Ngaibiet_conratyeuduoi
05-07-2009, 11:25 AM
hihihi
Hay quá là hay không tả nỗi
Buồn phiền mơ mộng cứ vô đây
8 hoài 8 mãi cứ thấy vui
Cuộc đời ấy vậy mới là hay
@ linhlan
Ai khiêu khích trước ấy hả chị
Chủ hàng không chịu ngồi cho yên
Đi lui đi tới vẻ khiêu khích
Già rồi móm mém cứ nói luôn
Ăn xong nằm 1 chỗ cho đã
Có mỗi cái quán giữ hok xong
hihiih

Cái này dành cho người đưa mở hàng từ 5 sao xuống bật 3 sao nè sao nè
Người hỡi người ơi tạm dừng lại
Mở hàng lâu ngày cũng ế ra
Làm gì người nỡ cho tụt xuống
5 sao bổng biến thành 3 sao
Thời gian nghĩ hè mình đi chơi
quên hàng quên cửa đó chứ đâu
Nở gì người lại cho tụt hạng
Đau lòng bà chũ già linhlan :24::24:

Dauan_tinhyeu
05-07-2009, 09:41 PM
Mở hàng lúc đắt lúc lại buồn
Thân phận nổi chìm với hát ca
Mốp méo mặc dù tay người poss
Nhưng sao vẫn giữ nét cười vui ...:69:

Ngaibiet_conratyeuduoi
06-07-2009, 11:07 AM
Nghe đâu bà chủ giận rồi
Ko vào quán nữa đó mọi người ơi
Già rồi càng chướng đó mà
Chóc nữa lại vào đối đáp chới thôi
Giờ giận thì để giận đi
Vài bữa lại vào nhộn dịp ấy thôi

Dauan_tinhyeu
06-07-2009, 11:57 AM
Bà chủ là chúa đa nghi
Tui đây nói mãi, chả mà chịu nghe
Cứ nghi những điều vô lẽ
Còn tui thì nói muốn mà mệt hơi:54:

Ngaibiet_conratyeuduoi
06-07-2009, 03:20 PM
Thì già là tính vậy mà
Nghi luôi nghi tới nghi hoài nghi dai
Nghi sao tóc đã bạc màu
Mà không muốn nghỉ cứ nghi nghi hoài
:6::6::6:

linhlan
08-07-2009, 09:53 AM
Thì già là tính vậy mà
Nghi luôi nghi tới nghi hoài nghi dai
Nghi sao tóc đã bạc màu
Mà không muốn nghỉ cứ nghi nghi hoài
:6::6::6:

:15::36::41:

Chị đây vốn tính đa nghi
Cỡ như Tào Tháo có khi phải chào
Tóc bạc có thuốc nhuộm màu
Chị già mún trẻ cỡ nào cũng xong:4:
Hoa mắt.. chị chọn màu vàng
Diễn viên Hàn quốc đầu hàng chào thua ...:65:

Dauan_tinhyeu
08-07-2009, 10:09 AM
Từ ngày gặp phải chuyện buồn
Lòng tôi chẳng muốn gặp người nữa đâu:68:
Giờ làm sao phải làm sao
Xin ai hãy giúp tôi mà một câu:7:
Xin cho tôi được lời khuyên
Để có kinh nghiệm
Biết chừa đường lui:17:

Dauan_tinhyeu
08-07-2009, 11:18 AM
Giờ trời đang khóc hay đang mưa
Bóng dáng của tôi sắp tàn rồi:20:
Còn ai chia sẻ nỗi đau đó:20:
Lang thang một nữa cùng vầng trăng:20:

Từ đây tôi sẽ biến đi mất:20:
Tôi đi đường đời cùng bụi tro
Vì chăng tôi biết tôi sẽ mất
Mất đi người chị kỉ vong niên:46:

Nhưng tôi cũng bướng theo lòng tôi:20:
Vì chăng tôi biết tôi cứng đầu
Chẳng màn chịu lỗi khi đã mắc
Để giờ tôi phải ngồi quạnh đau:20:

Ngaibiet_conratyeuduoi
08-07-2009, 01:48 PM
:15::36::41:

Chị đây vốn tính đa nghi
Cỡ như Tào Tháo có khi phải chào
Tóc bạc có thuốc nhuộm màu
Chị già mún trẻ cỡ nào cũng xong:4:
Hoa mắt.. chị chọn màu vàng
Diễn viên Hàn quốc đầu hàng chào thua ...:65:
Già rồi lại còn muốn trẻ
Đa nghi thì sẽ đi sớm 10 năm
Tóc bạc lại muốn nhuộm màu
Chóc nữa nó rụng sạch trơn cả đầu
Thế thì trở về các bụi
Trên đời bớt một nhà thơ(không chuyên) ấy kìa
:6::6::6:

Dauan_tinhyeu
15-07-2009, 02:24 PM
Mở hàng hiện nay ế khách
Ai là khách thì vào đối nha
Tui đây đứng làm chủ quán
Hiện giờ chủ đã bàn giao lại rồi
Vì chăng lo việc gia đình
Nên tui rảnh rỗi, lại vào đối chơi

minh hue
16-07-2009, 10:45 AM
Mở hàng ế khách bởi vì
Chủ nhà cũ cứ làm thơ chuối hoài
Đọc chi mà chả lọt tai
Đọc chi mà cứ như là hóc xương
Đâu mà lo chuyện gia đình
Mải chơi nên bỏ cả nhà ra đi
Thôi thì cũng đã chót đi
Nhớ mua quà bánh tạ nhà nghe hem
:5::5::5:

Ngaibiet_conratyeuduoi
22-07-2009, 11:08 PM
Chị huệ kứ đòi ăn uống
Hèn gì người cứ béo ra hằng ngày
Kon gái béo thì rất xấu
Chắc chị cũng cỡ 60 (kg) chứ nhỉ

linhlan
23-07-2009, 10:06 AM
Chào các em !
Chị giận Dấu Ấn quá, nên hok vô đây chơi thiệt có lỗi với các em, xin lỗi mọi người nhé !

Tặng Huệ iu ! (theo phong cách thiếu nhi nha )

Chị đi ... ngỡ đã thăng thiên
Nghe câu mua bánh đột nhiên tỉnh hồi
Lo lắng chị tìm cái nồi
Nấu chè chiêu đãi bé còi thay kem

http://farm4.static.flickr.com/3071/2503402475_4dca4b89ce.jpghttp://i114.photobucket.com/albums/n267/qhp1/Foods/chedautrang.jpg

(chị nằm chờ thăng thiên, hok đi làm nên hok có xiền mua kem đâu nha, hihi..:4:)

Ngaibiet_conratyeuduoi
23-07-2009, 01:27 PM
Thăng thiên thẳng thiện tháng thiền
Chị ngồi chờ mãi chờ hoài không thăng
Té ra là chị đang mơ
Tưởng được cả hồn lẫn xác bay lên
Tỉnh giấc mới biết là mơ
Bèn mua chè chuối chiêu đãi anh em
hihihihi

minh hue
23-07-2009, 02:25 PM
:13::13::13::13::29::38:
Xèm hok tả nủi chị ơi
Dạy em cách nấu món chè thứ 2
Trông chi lạ mắt quá chài
Miệng thì:38:mắt thì :29:
Nhân iu chị chẳg được gầy
Như em suy đoán sáu mười kí lô
Chị đây chỉ kém tạ tư
Thêm vài lô kí là huề ngay thui
hihi

Dauan_tinhyeu
23-07-2009, 02:27 PM
Giận gì bà chủ linhlan
Dauan làm điều chi phải giận
Phải chăng tính tình hay nóng
Tính tui là vậy mong pà bỏ qua
Nếu không xin nghĩ đến lời:
" Giận thì hãy giận, đến hoàng hôn lại hòa"...

Dù biết là chủ rất giận.
Dauan tui xin nói 1 lời
Mong rằng chủ nhận, với thay lời chào
:36:YÊU LINH LAN NHẤT.:36:

linhlan
23-07-2009, 09:57 PM
@ Huệ iu :

CHÈ ĐẬU TRẮNG

Nguyên liệu:

- 200g đậu trắng
- 200g nếp (cỡ 1 lon rưỡi như đong gạo í)
- 1/2 kg đường
- 300g dừa nạo
- Lá dứa, nước lọc, bột năng


Đậu trắng ngâm mềm, đem đi luộc cho đậu mềm. Khi đậu mềm thì cho đường vào luộc cho đậu thấm đường. Vớt ra để ráo.

Nếp cho khoảng 1 chén nước nấu cho nở hạt nếp như nấu cháo í, đừng nhừ quá không ngon. Cho đường vào ngọt tùy thích. Dặm thêm tí muối cho món chè có vị ngọt thanh. Rồi trộn nếp và đậu chung với nhau.

Thế là xong món chè.

Tiếp đến thành phần phụ không thể thiếu được: Nước cốt dừa. Hồi xưa cũng chẳng biết thắng nước cốt dừa sao cho ngon và sánh, cứ pha bột năng vào nước cốt dừa rồi cho lên bếp mà khoắn. Kết quả là nước cốt dừa bị lợn cợn không ngon, không sánh. Lần này rút kinh nghiệm. Cho bột năng và một tí nước vào trước quậy đều cho lên bếp liu riu quậy đều tay, rồi cho từ từ nước cốt dừa vào. Rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh vừa và sôi lăn tăn là tắt bếp. Nước cốt dừa ăn với chè này, dặm thêm 1 tí muối và một tí đường.


Chúc Huệ thành công, nhớ đóng hộp gởi EMS vô cho chị nhe.. :4:

minh hue
24-07-2009, 09:23 AM
hihi Một ngày đẹp zời mụi sẽ nấu hịh:113:i Mặc dù mụi hẻm có thik nấu nướng chỉ thik đc en thui:69:......Sẽ gởi cho chị xem tài em hihihi:15::15:

Ngaibiet_conratyeuduoi
24-07-2009, 10:45 AM
Chị huệ đụng vào nấu nướng
Chè không ra chè cơm chẳng thành cơm
Ăn vô lại tội người thử
Ba ngày bốn đêm la liệt trên giường
hihihihi

dominico_dung
24-07-2009, 05:54 PM
Đi ngang thấy quán, ké trò (có chè)
Thậm thà thậm thụt, cứ lo bậy rì (bị rầy)
Mới hay chẳng có cái chi (kí chai)
Bụng đầy nước lã, lại đi lòng vòng...

linhlan
25-07-2009, 06:32 PM
Đi ngang thấy quán, ké trò (có chè)
Thậm thà thậm thụt, cứ lo bậy rì (bị rầy)
Mới hay chẳng có cái chi (kí chai)
Bụng đầy nước lã, lại đi lòng vòng...

@ dominico_dung :

Quán nhỏ vắng tiếng cười
Có lẽ chủ quá lười
Mún kí ... gì cũng được (ế quá rùi ..)
Hiếu khách phải cười tươi... :24::6:

minh hue
25-07-2009, 07:02 PM
Chị huệ đụng vào nấu nướng
Chè không ra chè cơm chẳng thành cơm
Ăn vô lại tội người thử
Ba ngày bốn đêm la liệt trên giường
hihihihi

HIhi Muốn cho Nhân thử quá chài
Khách ni en thử bụng đau giây vài ( vài giây)
Riêg Nhân chắc p viện vô ngay này

Ngaibiet_conratyeuduoi
25-07-2009, 11:29 PM
Viện vô thì chắc hok có
Nhưng hòm thì có 100 phần 100

Quán xá ế xuy ế quẩy
Khách hàng vô ký chủ quán mừng tươi
Làm thế thì mau phá sản
Chủ quan mệt mỏi nhường hàng cho em
Em làm em kiếm lợi cho
Khách hàng thượng đế nhưng ký thì thôi
:53::53::53:

Dauan_tinhyeu
26-07-2009, 12:30 PM
Hôm nay mẹ đi vắng.
Con qua Mở hàng con chơi
Con cầm con chuột con nhấp
Con cầm con chuột con nhấp
Nhấp xem mấy bài thơ vui
Nhấp coi mấy bài của con:6:
(Ai là nhạc sĩ sáng tác bài Mẹ đi vắng mà thếy tui chế lại như vầy chắc ông nhạc sĩ đó giận lắm nha pà kon:69:)

linhlan
26-07-2009, 05:25 PM
Quán này chỉ là lều che trước gió
Gọi cho sang ...chứ quán có gì đâu
Quán trà tranh đón khách đến tiêu sầu
Đâu biết được..mai người thăm là..cỏ

@ yếu đuối :

Quán đã vắng như túp lều nguyên bản
Nên rộng đường ký sổ đón người vô :6:
Sao em lại mún thu lời muôn vạn
Hỏi quán này đã sang chủ khi mô ?

linhlan
26-07-2009, 05:32 PM
HIhi Muốn cho Nhân thử quá chài
Khách ni en thử bụng đau giây vài ( vài giây)
Riêg Nhân chắc p viện vô ngay này


Đúng rùi Huệ ui , chúng ta ăn hàng quen nên hok sao còn Nam thì bị nhập viện

Nhân đau bụng sợ nhà thương quá tải
Lại thêm phiền ...sắp giường một thành hai (Nhân béo quá 74kg phải kê 2 cái giường lại ... he he :21:)

TuanHH
26-07-2009, 09:03 PM
Quán thơ các bé thiếu nhi
Răng mà 'người lớn' tấn công quá chời
linh lan minh huệ yếu đuồi
Thêm Tuan H H tăng thêm độ già

TuanHH
26-07-2009, 09:16 PM
@ Huệ iu :

CHÈ ĐẬU TRẮNG

Nguyên liệu:

- 200g đậu trắng
- 200g nếp (cỡ 1 lon rưỡi như đong gạo í)
- 1/2 kg đường
- 300g dừa nạo
- Lá dứa, nước lọc, bột năng



Quán thơ hay quán che đây? Hay là nhờ GXbenngu post thêm công thức bún bò Huế cho đủ mặn ngọt chua cay?:78:
:78:

Quang Hưng
27-07-2009, 08:20 AM
trùi hai loại chè chè nào cũng không ngon khì khì khì

Dauan_tinhyeu
27-07-2009, 08:23 AM
Quán này bán đủ món hàng:5:
Người trong một nước:113:
Tranh nhau mà giành:105:
Thơ vui, chè đậu thơm lành:24:
Ai mua thì bán, ai bày thì cho:35:

Dauan_tinhyeu
27-07-2009, 08:28 AM
Em chỉ thíck ăn chè bưởi thôi àg ...
Chè Bưởi Là món chè mang hương vị của bưởi rất hấp dẫn.

Nguyên liệu:
- Bưởi tươi lột vỏ.
- Bột năng.
- Đậu xanh cà.
- Đường.
- Muối.
- Nước hoa bưởi.
- Nước cốt dừa
Thực hiện:
- Vỏ bưởi gọt bỏ vỏ xanh bên ngoài, xắt thành sợi (như cọng bột khoai), cho muối vào trộn đều, xong bóp rửa xả với nước thật nhiều lần cho hết chất mặn và hết chất the của vỏ bưởi xong, vắt cho thật khô.
- Cho bột năng vào một cái tô lớn, từ từ cho từng sợi vỏ bưởi vào lăn khô cho đều.
- Cho một nồi nước lớn nấu cho thật sôi thả vỏ bưởi vào luộc (nhớ thả vào nồi từ từ).
- Khi thấy từng sợi vỏ bưởi nổi lên nồi nước đang sôi thì vớt ra ngâm trong nước lạnh.
- Đậu xanh ngâm vài giờ cho nở, đem hấp chín.
- Bắc nồi nước lên cho đường vào đánh tan.
- Cho đậu xanh và vỏ bưởi đã chín vào.
- Chè phải hơi sánh đặc thì mới ngon.
- Khi ăn múc ra chén hay ly và cho thêm nước cốt dừa đã thắng kẹo lên trên.
- Làm nước cốt: Dừa non cho vào nồi nấu cho sôi.
- Lấy một chén nước lạnh pha với 1 muỗng cà phê bột năng quậy đều, từ từ cho vào nồi nước dừa đang sôi khi thấy nước dừa hơi đặc là được.
- Cho tí đường, muối cho vừa ăn tắt bếp.

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-07-2009, 09:44 AM
@ yếu đuối :

Quán đã vắng như túp lều nguyên bản
Nên rộng đường ký sổ đón người vô :6:
Sao em lại mún thu lời muôn vạn
Hỏi quán này đã sang chủ khi mô ?
Nợ hoài chắc gì đã trả
Cả vốn lẫn lời bán cho nó luôn
Hai ngày thì quán sập tiện
Không san thì hỏi lấy gì lão(linh lan) ăn

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-07-2009, 09:46 AM
Đúng rùi Huệ ui , chúng ta ăn hàng quen nên hok sao còn Nam thì bị nhập viện

Nhân đau bụng sợ nhà thương quá tải
Lại thêm phiền ...sắp giường một thành hai (Nhân béo quá 74kg phải kê 2 cái giường lại ... he he :21:)



Chị không phải lo chuyện này
Em có 36 lại kiêu 74
Nằm một cái giường chẳng hết
Chỉ sợ tốn tiền hai lão mua hương :71::71:

Ngaibiet_conratyeuduoi
27-07-2009, 09:50 AM
Quán thơ các bé thiếu nhi
Răng mà 'người lớn' tấn công quá chời
linh lan minh huệ yếu đuồi
Thêm Tuan H H tăng thêm độ già
Câu ba nói sai một phần
Yếu em chỉ mới 9x thôi nhà(nha)
14 trăng tròn lá rụng
Đâu như ba lão 8x mô nờ
Ba già tấn công em trẻ
Đầu độc thức ăn cho trẻ im mồm

linhlan
27-07-2009, 12:06 PM
Nợ hoài chắc gì đã trả
Cả vốn lẫn lời bán cho nó luôn
Hai ngày thì quán sập tiện
Không san thì hỏi lấy gì lão(linh lan) ăn


Nợ nào trả mãi chẳng xong
Phài chăng ân nghĩa cho lòng ....

Có thấy quán nào mà chủ quán và tiểu nhị cãi nhau như vậy chưa cưng ? Phạt cưng nghỉ 3 ngày si nghĩ về vai trò của 1 tiểu nhị chân chính áh :26:

Teacher's Mập
28-07-2009, 03:59 PM
Quán thơ ni sao cứ mở hàng
hàng cứ mở chờ chờ khách xa
Khách xa chắc lẽ đã quên đường,
Quên luôn đường đến lẫn chủ quán .

Không khách xa đến, đón khách gần
Ai ơi vào uống bát chè xanh,
Xanh lòng, xanh nước, rồi xanh cỏ ...
Úi trời khách đến,lại khách đi.
Đi rồi mất tiêu, đố quay lại,
Xanh cỏ mất rồi còn đâu nữa...

Coi chừng khách nhé, ới khách ơi,
thăm quán mở hàng liệu liệu đó
Có ngày xanh cỏ bỏ con thơ.

Ngaibiet_conratyeuduoi
29-07-2009, 10:04 AM
Nợ nào trả mãi chẳng xong
Phài chăng ân nghĩa cho lòng ....

Có thấy quán nào mà chủ quán và tiểu nhị cãi nhau như vậy chưa cưng ? Phạt cưng nghỉ 3 ngày si nghĩ về vai trò của 1 tiểu nhị chân chính áh :26:
Trời ơi trời hỡi trời hơi
Ai làm tiểu nhị mở hàng chứ cơ
Lại còn bị phạt 3 ngày
Nghĩ suy vai trò chan chính tiểu nhị

linhlan
29-07-2009, 10:32 AM
Bé Tập Làm Thơ

Cau mày cắn bút tập làm thơ
Từ ngữ tìm thôi muốn phát khờ
Ngày đợi hứng thơ gò bảy chữ
Tối về kiếm mực vẽ ra ngô
Nhiều khi nản quá quăng thơ ngó
Lắm lúc sầu vơi nhặt chữ mờ
Người đọc xin đừng chê bé nhé
Bởi vì ta bé thích làm thơ

hihihi ... tiếp Vy ui ... :36:

linhlan
29-07-2009, 10:41 AM
Trời ơi trời hỡi trời hơi
Ai làm tiểu nhị mở hàng chứ cơ
Lại còn bị phạt 3 ngày
Nghĩ suy vai trò chan chính tiểu nhị

@ tiểu nhị :

Yếu đuối giả bộ thật ngây thơ
Già chát như tui lại giả khờ ...
Vẫy bút năm vần ra lớp lớp
Vung tay vạn ý xếp ô tô

:24: chuối hok chịu nổi

Ngaibiet_conratyeuduoi
30-07-2009, 02:09 PM
Thêm một lão cụ hoa mắt
Trẻ con 14 lại già như kia
Làm gì vẫy bút ra lớp lớp
Chỉ là hứng lên mới ra thơ

tini
30-07-2009, 04:09 PM
Già thì hoa mắt đó mà
Trẻ chừng 14 , hỏi là con ai ???

(con anh Yếu đuối phải hôn ?)

:52: tini nhìu c:60:hiện

Ngaibiet_conratyeuduoi
31-07-2009, 12:02 AM
Ui trời bây giừo tini lại nói yếu đuối già nữa hả huhuhu phản phản hết rồi.
Hôn phải đâu pé em ơi
Đó là con người ấy mà
Íu đuối mới có 14
Trăng tròn lá rụng 14 lần
Con đâu mà lại đổ oan
Dạo này mới thấy em vô
Chưa chi mà đã phản rồi
Dạo nay cô em đi đâu
Mà không có thấy lên net
Chắc lại tòng sư học đạo

hihihihih :115::115::115::115:

TuanHH
01-08-2009, 11:31 PM
14 phải gọi là 'già '
thiếu nhi phải dưới 13 đó mà!

tini
02-08-2009, 12:34 PM
Em tầm sư học đạo xong rùi, mới xuống núi nè, từ hôm nay em chiêu sinh :6:

Tini mở lớp dạy mần thơ
Ai học đóng tiền chớ giả lơ
Đóng từ bi giờ năm sau học
Đảm bảo ra trường vẫn lơ mơ

.... he ... he:24:

Dauan_tinhyeu
02-08-2009, 12:49 PM
Em tầm sư học đạo xong rùi, mới xuống núi nè, từ hôm nay em chiêu sinh :6:

Tini mở lớp dạy mần thơ
Ai học đóng tiền chớ giả lơ
Đóng từ bi giờ năm sau học
Đảm bảo ra trường vẫn lơ mơ

.... he ... he:24:

Hôm nay bắt phải gặp nhân tài
Tini xuất chúng cũng làm thơ
Tưởng chừng em nhỏ sẽ lớ ngớ
Chưa nhìn chưa biết em làm thơ

Ngaibiet_conratyeuduoi
02-08-2009, 07:41 PM
14 phải gọi là 'già '
thiếu nhi phải dưới 13 đó mà!
Thiếu nhi thì là 13
Tuổi teen thì vẫn 14 người ơi

Ngaibiet_conratyeuduoi
02-08-2009, 07:45 PM
Đúng là học đạo mới xong
Làm thơ toàn là vần ơ không à
Luật là ba chữ có vần
1 2 4 điều ghép ơ nằm vô
Thế thì tìm chữ rất lâu
Làm thơ như ta rứa nè ni ơi
Hứng lên là làm vậy thôi
hihihi cho tui học với :D

tini
04-08-2009, 11:27 AM
:12: Tini mở lớp dạy làm thơ
Sao thấy mọi người cứ thờ ơ
Nhìn quanh chỉ cóa mình yếu đuối
Chắc là lớp học vẫn trong mơ ... hjx .. hjx..hjx

Ngaibiet_conratyeuduoi
04-08-2009, 12:43 PM
Buồn gì mà buồn hở tini
Hôm nay không có mai chắc sẽ thành
Kiên trì vẫn lòng trông đợi
Vì mình chỉ mới xuống núi thôi mà

Dauan_tinhyeu
04-08-2009, 12:59 PM
Buồn gì mà buồn hở tini
Hôm nay không có mai chắc sẽ thành
Kiên trì vẫn lòng trông đợi
Vì mình chỉ mới xuống núi thôi mà

Cái lớp học văn với vẽ vời
Văn hóa đua đòi đến làm thơ
Trông qua trông lại thấy Yếu đuối
Đuối rồi nay lại sung làm thơ :24:

linhlan
04-08-2009, 03:33 PM
Cái lớp học văn với vẽ vời
Văn hóa đua đòi đến làm thơ
Trông qua trông lại thấy Yếu đuối
Đuối rồi nay lại sung làm thơ :24:
:104::104::104:

Chán Dấu Ấn quá đi thôi !
Cứ phá như trẻ thôi nôi học đòi
Hết đứng rùi lại nằm ngồi
Cầm roi chị đét một hồi ... im re ( nằm bất động lun)

Dauan_tinhyeu
04-08-2009, 03:51 PM
:104::104::104:

Chán Dấu Ấn quá đi thôi !
Cứ phá như trẻ thôi nôi học đòi
Hết đứng rùi lại nằm ngồi
Cầm roi chị đét một hồi ... im re ( nằm bất động lun)

Dauan tui đâu phải lên ba
Mà phải cầm roi quýnh 1 hồi
Thử hỏi bà chủ đây dám uýnh? :112:
Cuốn gói xa bay cạch tới già :35:( Tới chết cũng hổng thèm nhìn mặt luôn á ) :71:

Ngaibiet_conratyeuduoi
04-08-2009, 10:42 PM
Không thèm nhìn mặt cũng không sao
Mất một thượng đế lại có người thay
Vì quậy nên phải uýnh thôi đó
Dán thẻ cấm cửa dấu ấn 1 ngày
:21::21::24::24:

Dauan_tinhyeu
05-08-2009, 02:19 PM
Dán thẻ cấm cung trong Mở hàng
Suốt ngày buồn chán, lẩng quẩng chơi
Đi qua, đi lại rồi đi tới
Nhìn lên nhìn xuống chẳng có ai !!!:21:

Ngaibiet_conratyeuduoi
07-08-2009, 10:07 PM
Cấm cửa chỉ cấm mỗi dấu ấn
Làm gì đến nổi phải đuổi ruồi (ý nói ko có ai)
Ngày ngày phục vụ "tá thượng đế"
Ruồi nó cũng sợ chẳng dám vào

dominico_dung
10-08-2009, 06:16 PM
Cấm của chỉ cấm mỗi dấu ấn
Làm gì đến nổi phải đuổi ruồi (ý nói ko có ai)
Ngày ngày phục vụ tá thượng đế
Ruồi nó cững sợ chẳng dám vào

con ơi, thơ í ý thơ chăng?!
chú hiểu nhưng "seo" vẫn lằng nhằng...
Chúa Cả trời đất ta: Chỉ Một
con là "y tá" chứ!... chừ răng...

Ngaibiet_conratyeuduoi
11-08-2009, 12:23 PM
Hi hi hi hỉ hì hí hị
Con nhầm không đặt trong ngoặc kép
"Thượng đế" ở đây là khách hàng
Khách hàng là "Thượng đế" chứ chả chơi

Dauan_tinhyeu
11-08-2009, 04:13 PM
Lác đác bên sông cái chợ đời
Làm chi mà phải mua với bán
Khách hàng thượng đế chứ chả chơi
Nhìn xa xa có khách hàng
Khách này trông giống 1 người quen
Người này là ai í ấy nhỉ
Đeo cái kính ròm nhìn và coi...(Ai vậy cà... :4:)

Ô kìa! Jêsu Thầy lại đây
Xin mời Thầy ghé vào Mở Hàng,
Menu Mở Hàng là thơ hát
Mong rằng Thầy vào chỉ Đạo danh
Thầy vào Thầy làm thơ nước Chúa
Xong rùi Thầy lại đãi bánh thêm
Bánh đây là thịt của chính Ta
Rượu này là rượu từ máu Ta
Các con hãy ăn và hãy uống
Ta đến làm của nuôi hồn con

Đa tạ Jêsu Thầy đã đến,
Thầy tặng Mở hàng 1 bài thơ
Bài thơ mang tên Kinh Tin Kính
Đời Thầy được viết trong lời thơ
Mong sao các con xem và đọc
Đọc và hĩu được
Thầy yêu con...

Thân ái !!!
:6: Thầy Jêsu :6:

tini
11-08-2009, 04:20 PM
Anh làm tiểu nhị riết ngán mún làm thượng đế 1 lần phỏng ?

Thượng đế thỳ pải có xiền
Anh làm tiểu nhị có xiền lương hok ?
Mai em nhịn sáng gởi liền
Chút tiền còm cỏi anh hiền nhận ko ?
:10:

Ngaibiet_conratyeuduoi
11-08-2009, 09:51 PM
Anh làm tiểu nhị riết ngán mún làm thượng đế 1 lần phỏng ?

Thượng đế thỳ pải có xiền
Anh làm tiểu nhị có xiền lương hok ?
Mai em nhịn sáng gởi liền
Chút tiền còm cỏi anh hiền nhận ko ?
:10:
Anh làm tiểu nhị không có lương đâu
Mở hàng cũng như nhà dòng "xi-cô" ("phan xi cô")
Phục vụ để có nụ cười khách hàng
Không vì tiền bạc thứ của đời ai

Dauan_tinhyeu
08-09-2009, 12:14 PM
Đã bấy lâu chưa đến Mở hàng
Chủ nhà không thếy - khách hàng đâu ?
Lang thang quanh quẩn hoài cũng chán
Chắng thấy ai vô biết ế hàng
Lâu rùi Mở hàng lặn tiếng tâm
Ney quyết đem danh mở lại hàng
Mong sao khách đọc và khách hiểu
Hiểu và đến ủng hộ chơi :113:
(Vào đối đáp đi pà kon ơi ....ế quá rùi !!!:37:)

Teacher's Mập
10-09-2009, 11:11 PM
thơ rồi thần, thẩn rồi thơ,

thơ thẩn thẩn thơ thơ thẩn

luẩn quẩn, loăng quăng, loẳng quẳng

hàng mở, mở hàng rồi hàng

hàng xong bỏ chay, chạy bỏ

bỏ quán bỏ hàng bỏ khách

khách bỏ, nhà xiêu, quán xẹp ....

hongan34
04-10-2009, 10:12 PM
HIẾU
ĐI KHẮP THẾ GIANG KHÔNG AI TỐT BĂNG MẸ
MÂY TRỜI LỒNG LỘNG KHÔNG PHỦ KÍNH CÔNG CHA
TẦN TẢO SỚN HÔM MẸ NUÔI CON KHÔN LỚN
MANG CẢ TẤM THÂN GẦY CHA CHE CHỞ ĐỜI CON
AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC ĐỪNG ÊỂ BUỒN TRÊN MẮT MẸ NHE CON:5::5::5:

chiencontimchua96
11-05-2010, 10:30 PM
cho em tham gia với, em theo phe trẻ, mà em hok bít làm thơ lắm, có dở thì các lô lão chỉ thêm cho. hehe!!! đây là wà ra mắt:53:!!!

chiencontimchua96
28-05-2010, 11:03 AM
Chiên con vui quá là vui
Được xem anh chị đua nhau tranh tài.
Chiên con cũng muốn tham gia
Vào nhóm học trò dễ thương thật thà.
Không bít có được hok ta
Tặng anh nhóm trưởng hai bông hoa hồng.:53::53:

chiencontimchua96
20-06-2010, 09:41 AM
Các anh chị ở nơi nào
Tại sao không thấy trả lời chiên con.

hongan43
08-07-2010, 09:56 PM
bài thơ tình yêu
tình yêu của linhlan và ngaibiet-conratyeuduoi như tôi đã nói
tình yêu của hai người không thể thiếu
thình yêu của hai bạn như tôi hủ tiếu
hai người không thểt quên sáu chữ thình yêu như tô hủ tiệu
tac giả : HỒng ÂN THÀNH VIÊN MỚI :21::21:

Quang Hưng
08-07-2010, 10:07 PM
pùn pùn ngồi xé năm trăm
xé lộn 5 ngàn pùn ơi là pùn

minh hue
08-07-2010, 11:13 PM
Pùn chi bình tĩnh cái nào
Lấy ngay băng dính dính xiền lại thui
Lần sau thì chớ có pùn
Đem xiền ra xé mà dành vào nha
Không tiêu thì để tích nhiều
Đem đi ủng hộ thêm nhìu phúc ân

chiencontimchua96
11-07-2010, 10:26 AM
Mà sao lại pùn vậy Hưng
Đem tiền ra xé giờ còn pùn hơn!!!:21::21:

HaNhi_Maria
29-07-2010, 02:46 PM
Xé chi năm ngàn anh Hưng
Xé luôn năm tỉ cho em vui nè :10:

HaNhi_Maria
29-07-2010, 02:55 PM
Chơi đùa ở gốc sầu riêng
Sầu riêng té ngã cái đầu mình u :20: