PDA

View Full Version : Con gái ơi "F5" bản thân nào!!!



Yến Châu
11-03-2013, 08:23 PM
Con gái ơi "F5" bản thân nào!!!


Thi thoảng bạn cũng nên làm tươi mới cuộc sống của mình để thấy mọi thứ xung quanh trẻ trung và mới mẻ hơn đấy! Thi thoảng bạn cũng nên làm tươi mới cuộc sống của mình để thấy mọi thứ xung quanh trẻ trung và mới mẻ hơn nhé bạn!

Trong cuộc sống, có đôi khi ta cảm thấy mình kiệt sức hay mệt mỏi vì phải chạy đua với bài vở với những deadline, những cuộc gặp gỡ. Mệt mỏi, stress và nóng giận là những biểu hiện thường thấy của teen. Vậy tại sao chúng ta không F5 lại bản thân mình, làm mới bản thân, hay đơn giản chỉ là thay đổi một thói quen hàng ngày mình vẫn thường làm?

F5 cho phong cách

Sau một cuộc chạy dài hơi cho những kế hoạch bộn bề, nhìn lại vào gương, có thể bạn sẽ phát hoảng khi nhìn thấy mình: mắt thâm quầng như gấu trúc, gương mặt hốc hác, tóc tai bù xù... Vậy tại sao bạn không F5 lại bản thân mình đi nhỉ? Thay đổi một kiểu tóc mới mà bạn đã chung thủy một thời gian dài, thử trang điểm nhẹ nhàng, một chút má hồng, một chút son bóng làm cho mình trở nên nổi bật và rạng rỡ hơn trong những cuộc đi chơi, hay các buổi party…

Cả phong cách ăn mặc nữa, nếu bình thường, quần jean áo sơ mi, giày thể thao luôn là những trang phục yêu thích của bạn, vậy tại sao bạn không thay đổi mình một chút nhỉ? Hãy ướm thử một bộ váy hơi điệu chút, một chiếc giày búp bê xinh xinh, những chiếc vòng cổ nhiều màu sắc… Từ một cô nàng tomboy, có thể bạn sẽ làm người ta bất ngờ về chính mình đấy. F5 và nở một nụ cười thật tươi để xuống phố ngày đẹp trời nào!

F5 cho quan hệ bạn bè

Lâu lắm rồi bạn chưa liên lạc với những người bạn hồi cấp 2 của mình, vậy thì tại sao bạn không đứng ra để chủ trì một cuộc gặp gỡ bạn bè nhỉ? Hãy gặp gỡ, ngồi buôn chuyện, “chém gió” và ngày càng làm tăng thêm tình cảm của nhau. Bạn nhận ra những người bạn bên mình thật quan trọng, và thấy hạnh phúc vì điều đó - một hạnh phúc mà nếu bạn không tự tìm thì chẳng bao giờ bạn có thể tìm thấy được nó, phải không nào?

Hay là bạn chợt nhớ ra mình bỏ quên… cô bạn thân, lâu lắm rồi chưa cùng bạn ấy đi shopping, ăn uống, lượn lờ phố xá, lâu lắm rồi bạn chưa tâm sự, tỉ tê với cô bạn thân về chuyện “gà bông” của bạn. Còn chờ gì nữa nhỉ, tại sao bạn không gọi điện ngay cho cô bạn thân đi nào. Hãy dành thời gian bên những người bạn, hãy làm một điều gì đó mới mẻ cho họ, như một món ăn mới bạn mới học được, hay dành cả buổi tối để lôi chuyện ngày xửa ngày xưa ra kể lể và ôn lại lại những kỉ niệm đẹp. Hãy làm mới tình bạn của mình mỗi ngày nhé!

F5 cho tình yêu

Tình yêu cũng giống như một cái cây, luôn tưới tắm thì nó mới có thể xanh tươi và lớn lên từng ngày. Nếu như hàng ngày người ấy luôn là người chủ động nhắn tin hỏi bạn thì một buổi sáng đẹp trời nào đó, vậy tại sao bạn không thử một lần nhắn tin cho người ấy trước nhỉ? Có thể là chúc người ấy buổi sáng tốt lành, một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng, hay một cuộc hẹn hò “bí mật” với những điều lãng mạn mà bạn dành cho người ấy nhỉ. Những món ăn tự tay bạn thể hiện, một món quà hand-made với những lời nhắn dễ thương dành cho người ấy... F5 cho tình yêu dễ lắm bạn ạ, chỉ cần bạn biết cách sáng tạo từ những cái quen thuộc mà thôi.

F5 cho cuộc sống

Nếu cuộc sống cứ quẩn quanh trong cái vòng tròn như một cái máy được lập trình sẵn thì thật chán biết bao nhiêu. Đó là lúc mà bạn cần phải thay đổi cuộc sống của mình cho thêm nhiều màu sắc để mỗi ngày được sống bạn có thể mỉm cười. Hãy cho cuộc sống của chúng ta những sắc màu, những âm thanh, những dư vị ngọt ngào.

Trong cuộc sống, có những lúc tấp nập, ta quên mất xung quanh ta có những con người thật bất hạnh, họ cần được sẻ chia. Hãy giúp một cụ bà qua đường, cho một người ăn xin bữa sáng, hay chỉ đơn giản là cho một người xấu số sự cảm thông. Chúng mình sẽ nhận thấy cuộc sống là một bức tranh đầy màu sắc và chúng ta là một gam màu hồng điểm tô cho bức tranh đó để nó thêm lộng lẫy.

Không quá cầu kì không cần hoa mỹ, chỉ những điều đơn giản thôi, ta cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình. Hãy bỏ ra một chút thời gian để refresh lại cuộc sống của mình nhé!!!



Nhặt nhạnh khi lang thang trên internet