PDA

View Full Version : Một cuộc sống vô ích



Nhật Minh
17-05-2013, 11:19 AM
Một cuộc sống vô ích
Một người nông dân đã quá già nên không thể làm việc trên đồng được nữa. Vì vậy hằng ngày ông có mỗi một việc là ngồi hóng nắng dưới hiên nhà. Con trai ông làm việc trên đồng, vẫn thường nhìn lên và thấy cha mình ngồi ở đó. Người con trai nghĩ:
- Ông ấy không có ích gì nữa. Ông ấy không làm bất cứ chuyện gì cả !
Một ngày nọ, cảm thấy quá bực bội vì điều này, anh ta đóng một cỗ áo quan bằng gỗ, kéo nó đến trước hiên nhà và bảo người cha nằm vào đó. Người cha không nói gì cả, trèo vào trong. Sau khi đóng nắp lại, người con trai kéo cỗ áo quan đến rìa của cánh rừng, nơi có một vực sâu. Khi anh ta định đẩy nó xuống vực thì chợt nghe có tiếng gõ nhẹ bên trong, dưới nắp áo quan. Anh ta mở nó ra. Vẫn nằm trong đó một cách thanh thản, người cha ngước nhìn cậu con trai:
- Ta biết con sắp đẩy ta xuống vực, nhưng trước khi con làm điều đó, ta có một đề nghị được không?
- Điều gì vậy?- người con trai hỏi.
Người cha liền đáp: Cứ ném ta xuống vực, nếu con muốn thế, nhưng hãy giữ lại cỗ áo quan rất tốt này. Con của con có thể cần dùng đến nó!
Ngọc Dung






TGM. Hải Phòng