PDA

View Full Version : DANH TIẾNG LÀ ĐIỀU THOẢNG QUA



hongbinh
24-08-2013, 09:04 PM
DANH TIẾNG LÀ ĐIỀU THOẢNG QUA
Đào Thanh Dung

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/danhtiengthoangqua/mariecurie1.jpg

MARIE CURIE (1867-1934) là nhà vật lý, nhà khoa học Ba Lan nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về phóng xạ. Bà là “người phụ nữ truyền cảm hứng nhất trong khoa học” theo bình chọn của tạp chí New Scientist.

MARIE CURIE là người đầu tiên của Châu Âu nhận học vị tiến sĩ khoa học. Năm 1903, bà là người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng Nobel vật lý. Bà là nữ giảng viên, nữ giáo sư đầu tiên đứng đầu Phòng thí nghiệm tại Đại học Sorbonne, Paris (Pháp).

Năm 1911, bà đã làm nên một thành tích chưa từng có với giải Nobel thứ 2 trong hóa học. Đây cũng là người đầu tiên giành hai giải thưởng Nobel. Marie Curie còn là người mẹ đầu tiên có con gái (Irene Jolio – Curie) cũng đoạt giải Nobel.

1. KHÁM PHÁ VỚI HỨNG THÚ MỘT ĐỨA TRẺ

“Tôi nằm trong số những người nghĩ rằng khoa học có vẻ đẹp tuyệt vời. Một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm cũng giống như một đứa trẻ đối mặt với hiện tượng tự nhiên lạ lẫm và thú vị, như thể chúng là những câu chuyện cổ tích”.

Hơn 100 năm sau khi Marie Curie đoạt giải Nobel hóa học về phóng xạ, thế giới vẫn được hưởng lợi từ những kiến thức và trí tuệ của bà. Thế nhưng với Marie, bà đơn giản chỉ là một đứa trẻ ham thích khám phá những điều thú vị trong thế giới khoa học. Bất cứ khi nào nói đến khoa học, bà đều bảo: “Không có gì trong cuộc sống đáng để sợ hãi. Đó chỉ là những điều chưa được tìm hiểu và giải thích. Đây là thời gian để chúng ta thêm hiểu biết và bớt sợ hãi”. Khi gặp những rắc rối trong đời sống riêng khiến mình không thể tập trung vào nghiên cứu, trong thư gửi chị gái, Marie chia sẻ: “Em đã quá quen với việc phát triển những ý tưởng như một đứa trẻ, nhưng giờ em hoàn toàn tuyệt vọng mà không thể được an ủi”. Bởi lẽ đó, nghiên cứu khoa học đã trở thành cuộc sống của Marie.
http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/nghethuatsong12/danhtiengthoangqua/mariecurie.jpg2. HỌC LÀM MẸ

“Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi, đặc biệt từ những người phụ nữ, rằng làm thế nào để có thể dung hòa cuộc sống gia đình với sự nghiệp khoa học? Điều đó thực sự không dễ dàng”.

Năm 1894, Marie gặp Pierre, nhà khoa học thiên tài mà bà vẫn ngưỡng mộ. Pierre từng có quan điểm: Phụ nữ không thể trở thành nhà khoa học.Nhưng ông đã vô cùng ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Marie. 1 năm sau, họ chính thức trở thành vợ chống. Sau đó, họ hầu như không bao giờ rời bỏ phòng thí nghiệm. Họ chia sẻ sở thích, những chuyến đi xe đạp dài ngày khắp nước Pháp. Marie có những trang hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Khó khăn thật sự bắt đầu với sự ra đời của bé Irene. Bà viết: “Một vấn đề thật sự nghiêm trọng rằng làm thế nào để chăm sóc Irene bé nhỏ mà không bỏ lại sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Từ bỏ khoa học thật sự sẽ là sự từ bỏ đau đớn với tôi. Pierre thậm chí không muốn nghĩ đến khả năng đó. Anh ấy ủng hộ tôi bằng tất cả những gì có thể để tôi vừa làm vợ, làm mẹ, vừa là một nhà khoa học”. Vậy là người phụ nữ có bằng thạc sĩ hóa học và vật lý ấy lần đầu tiên tìm đến khóa học phụ nữ trẻ làm mẹ. Những người bạn kể lại rằng, Marie đã lưu giữ lại hồ sơ tất cả các giai đoạn phát triển của con gái với một sự chăm sóc tỉ mỉ như cách mà bà vẫn theo dõi các thí nghiệm của mình. Theo cách đó, sự ra đời của hai cô con gái đã không làm gián đoạn công việc khoa học chuyên sâu của Marie, thậm chí đưa bà đến với những thành tựu rực rỡ nhất cuộc đời mình.

3. KHÔNG THAY ĐỔI VÌ DANH VỌNG

“Tôi đã quên những gì mình đạt được, tôi chỉ nhìn thấy những gì mình cần hoàn thành”.
Viết về Marie Curie, Albert Einstein luôn bày tỏ sự kính trọng trước tính cách giản dị, ý chí kiên cường của người phụ nữ ấy: “Marie Curie là một trong rất ít người mà danh tiếng không bao giờ làm hỏng con người bà”. Eva Curie – con gái thứ hai của Marie – trong cuốn tiểu sử về mẹ mình đã tâm sự: “Điều lạ lùng là tôi cảm nhận rõ: Ý tưởng mình là một nhà khoa học nổi tiếng chưa bao giờ xâm chiếm tâm trí mẹ”. Với Marie, danh vọng từ những thành tựu khoa học không phải là điều bà tiềm kiếm. Marie làm việc cho đến cuối đời và trút hơi thở cuối cùng cũng vì ảnh hưởng phóng xạ từ chính những nghiên cứu của mình. Bà là người phụ nữ đầu tiên được yên nghỉ trong nghĩa trang mái vòm nổi tiếng dành cho những vĩ nhân ở Pantheon, Paris (Pháp) vì những cống hiến vĩ đại suốt cuộc đời.


(Sưu tầm từ Thế Giới Phụ Nữ, số 18.2012)