PDA

View Full Version : VƯỜN HOA TUỔI THƠ



hongbinh
03-09-2013, 03:25 PM
VƯỜN HOA TUỔI THƠ

- I - Cánh Đồng Truyền Giáo giới thiệu với các em “VƯỜN HOA TUỔI THƠ”, gồm những mẫu chuyện ngắn gọn và dễ hiểu, mang ý nghĩa sâu xa và gần gũi các em, góp phần giúp các em rèn luyện tính tốt để các em luôn là những em bé ngoan ngoãn, vui học, và trở nên những người hữu ích sau này.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho01/beethoven.JPG

01 - CÂY ĐÀN CỦA BEETHOVEN
Một nhóm du khách đến thăm căn nhà của BEETHOVEN, nơi nhà soạn nhạc vĩ đại đã từng sống những năm cuối cùng của đời ông.
Người quản gia hướng dẫn họ đi tham quan một gian phòng, khi đứng trước một cây đàn piano, ông trịnh trọng vén tấm vải phủ lên và nói:
- “ Đây là chiếc đàn của ngài Beethoven”.
Ngay tức khắc, một thiếu nữ trong nhóm vội chiếm lấy chiếc ghế của cây đàn và chơi một bản sô-nát của Beethoven. Người quản gia đứng im lặng, nghiêm nghị.
Cuối cùng, cô thiếu nữ nghiêng người lắc lư trên chiếc ghế, và nói:
- “ Có người nào muốn chơi cây đàn của Beethoven không ? ”
Người quản gia trả lời :
- “ Thưa cô, năm ngoái, nghệ sĩ vĩ đại Paderewski đã đến đây, có vài người trong số bạn bè của ông muốn ông chơi đàn, nhưng ông nói rằng :
- “ Không, tôi không xứng đáng ! ” –
Các em hãy luôn khiêm nhường . Người khiêm nhường dễ mến và dễ thành công.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho01/haimecon.JPG

02 - TRONG TRÁI TIM MẸ
Trong cuốn sách đầy thi vị, có tựa đề “Nói chuyện với Trẻ Thơ”, Stuart Roberson kể lại:
Một cô bé đang ngồi trên đầu gối mẹ. Bé rất yêu mẹ. Bé gọi mẹ là ‘mẹ riêng của bé’, như một người đang vui mừng với kho tàng quý báu của mình, bằng những ngón tay bé bỏng, bé vuốt ve trên khuôn mặt của mẹ: môi, má, mắt, tóc. Một lúc sau, bé hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy trái tim của mẹ được không?
Mẹ bé nói:
- Mẹ không biết nữa, nhưng con cứ nhìn thử trong đôi mắt mẹ xem.
Cô bé nhìn sát vào mắt mẹ, và vui mừng reo lên:
- Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy trái tim của mẹ rồi, có một bé gái ở trong đó, chính là con đấy mẹ ạ!
Các em có thuộc bài “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y-Vân không? “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…”

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho01/giesu.jpg

03 – ÁCH CỦA THIÊN CHÚA
Sau khi đọc câu Kinh Thánh: “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng”, người giám thị của trường truyền giáo hỏi các học sinh:
- Ai có thể cho cô biết “ách” là cái gì?
Một bé gái nói:
- Thưa cô, đó là thứ mà người ta đặt lên cổ con vật.
- Vậy ách của Thiên Chúa có nghĩa gì?
Tất cả học sinh đều lặng đi trong giây lát, duy chỉ có một cô bé 4 tuổi giơ tay trả lời:
- Thưa cô, đó là cánh tay Thiên Chúa quàng trên cổ chúng ta.
Còn niềm an ủi nào lớn hơn thế nữa không?
Các em hãy luôn thân thiện và quan tâm giúp đỡ các bạn mình.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho01/bupbe.jpg

04 - CON BÚP BÊ HỎNG
Dưới đây là câu chuyện mà một người bạn đã kể cho tôi nghe:
Vào một ngày, con gái tôi về nhà trễ. Tôi thật sự lo lắng cho nó. Khi nó về nhà, tôi đã rất giận dữ và yêu cầu nó giải thích vì sao nó về nhà trễ.
Con bé nói: “Mẹ ơi! Con về nhà với Julie. Khi đi đến nửa đường, Julie đánh rơi con búp bê và nó bị vỡ ra nhiều mãnh”.
Tôi nói: “Con yêu! Con về nhà trễ vì giúp Julie nhặt và sửa lại con búp bê à?”
Con bé nói một cách ngây thơ: “Không mẹ à! Con không biết sửa búp bê. Vì thế con ở lại cùng khóc với Julie”. (Dan Clark).
Sống tốt với bạn bè là các em luôn biết chia sẻ buồn vui với các bạn của mình.

http://www.canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/vuonhoatuoitho01/napoleonI.jpg

05 – SỰ BẤT XỨNG
Một bà mẹ van xin vua Napoléon I ân xá cho con trai bà. Hoàng đế liền tuyên bố:
- Ta không thể tha thứ cho con bà, vì anh ta đã phạm tội lần thứ hai, và lẽ công bằng đòi hỏi ta phải xử tử hắn!
Bà mẹ khẩn khoản:
- Thưa Ngài, tôi không dám đòi hỏi lẽ công bằng, tôi chỉ van xin lòng thương xót của ngài thôi.
Hoàng đế nói thẳng thừng:
- Nhưng hắn không xứng đáng được thương xót!
Bà mẹ lại kêu lên:
- Thưa ngài, nếu con tôi xứng đáng, thì không còn gọi là lòng thương xót nữa. Vâng, con trai tôi bất xứng, nhưng tôi chỉ dám van xin ngài dủ lòng thương đến nó thôi.
Cuối cùng, vị hoàng đế động lòng:
- Thôi được rồi, ta sẽ tha cho nó chỉ vì lòng thương xót của ta.
Em hãy luôn sống quảng đại với mọi người.





SỐNG ĐẠO sưu tầm.