PDA

View Full Version : DÂNG HIẾN CHÚA ĐIỀU CỤ THỂ



phamtuan008
10-10-2013, 08:14 PM
DÂNG HIẾN CHÚA ĐIỀU CỤ THỂ

Một câu chuyện ngụ ngôn đượm mùi Kinh Thánh kể rằng: Một hôm trên đường đường hành trình qua sa mạc lẩn trốn vua Pharaon, Môisen gặp một người chăn chiên và ông tình nguyện ở lại giúp việc cho người ấy. Ban ngày dẫn chiên ra đồng cỏ cho chiên ăn, và chiều đến vắn sữa chiên. Môisen để ý thấy người chăn chiên có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ thường lấy sữa chiên ngon nhất đổ vào một cái chén bằng gỗ đem đặt trên một tảng đá lớn, trên ngọn đồi gần chuồng chiên. Môisen tò mò hỏi người chăn chiên:
- Ông đem sữa ấy cho ai vậy?
Người chăn chiên trả lời:
- Đó là sữa của Chúa.
Môisen ngạc nhiên trước câu trả lời đó nên xin người chăn chiên cắt nghĩa thêm.
- Tôi có thói quen làm như vậy: Cứ mỗi tối tôi đem sữa dâng lên Chúa để tỏ lòng biết ơn Ngài.
Môisen, một người học thức khôn ngoan của hoàng triều Ai Cập thấy câu trả lời của người chăn chiên đầy vẻ khờ dại nên hỏi thêm một cách mỉa mai:
- Thế thì Chúa có uống sữa của anh không?
Người chăn chiên thành thật đáp lại:
- Có chứ, Chúa luôn uống sữa của tôi dâng Ngài.
Môisen cảm thấy cần giúp người chăn chiên hiểu biết hơn nên cắt nghĩa:
- Này anh, Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng vô hình, không có xác thịt như chúng ta nên không cần phải uống sữa của anh.
Người chăn chiên nhất định cho mình là đúng và Môisen phải thách đố người chăn chiên. Tối hôm ấy cả hai cùng đem sữa đặt trên tảng đá rồi đến ẩn núp sau một lùm cây để xem sự việc xảy ra thế nào. Một lúc sau, từ xa xa, một con chó sói tiến đến, hắn nhảy lên trên tảng đá và uống hết sữa mà người chăn chiên dâng lên Chúa. Trước sự việc đó người chăn chiên cảm thấy bất mãn hết sức và phải chấp nhận rằng: Môi-sen có lý. Nhưng kế đó trong một giấc mơ, Thiên Chúa hiện ra cùng Môi-sen và phán bảo ông: "Môi-sen, ngươi cũng nghĩ lầm rồi đó. Mặc dù Ta là Thiên Chúa thiêng liêng vô hình, Ta không cần uống sữa để được no thỏa, nhưng Ta rất hài lòng về chén sữa mà người chăn chiên ngày ngày dâng hiến tỏ lòng biết ơn đối với Ta. Ta không cần uống sữa nên Ta đã chia sẻ sữa ấy cho con sói rừng kia ngày ngày phải nhịn đói không tìm được gì ăn nơi sa mạc vắng vẻ này".
Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng trọn hảo vô cùng. Ngài không cần đến những hành động bác ái chúng ta dâng kính Ngài để làm Ngài được vui sướng gì thêm nữa, nhưng chính vì Ngài yêu thương các tạo vật Ngài đã tạo, cho nên Ngài muốn rằng: Lòng kính thờ chúng ta dâng hiến Ngài phải được biến đổi thành những hành động bác ái cụ thể cho những anh em đồng loại và bất cứ loài tạo vật nào cần được giúp đỡ và ủi an. Thánh Catarina còn cắt nghĩa thêm: “Chúng ta không khác gì những cây ăn trái được trồng trong vườn của Chúa, hoa nở xinh đẹp là lời ca tụng ngợi khen Chúa nhưng những trái cây ngon ngọt phải được ban tặng để loài người thưởng thức vì lòng yêu mến Chúa”.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, là Cha tốt lành của mọi tạo vật. Tình thương của Chúa rộng ban cho mọi loài không chừa một ai. Xin Chúa củng cố trong con niềm xác tín rằng: Như anh em trong một gia đình yêu thương nhau, tức là làm hài lòng cha mẹ, giận ghét nhau chính là làm phiền lòng chính cha mẹ vậy. Lạy Chúa xin giúp con biết yêu thương anh em đồng loại con như chính Chúa yêu thương chúng con vậy! Amen.