PDA

View Full Version : Kỷ niệm 1 năm ngày con bé Nhật Minh tham gia DĐTNCG



phale
27-10-2013, 10:42 PM
Hôm nay, ngày 28/10 - kỷ niệm một năm
ngày con bé Nhật Minh gia nhập DĐTNCG
http://i10.photobucket.com/albums/a114/bvyngan/lineheartcolor.gif
Chúc nó luôn vui, luôn yêu Chúa, yêu người, yêu đời…
và mãi yêu diễn đàn như ngôi nhà của nó vậy.
http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/dividers_80.gif

daohong2310
28-10-2013, 05:07 AM
KỶ NIỆM NGÀY BÉ NHAT MINH GIA NHẬP DĐTNCG

:41:

daohong2310
28-10-2013, 05:14 AM
Hôm nay, ngày 28/10 - kỷ niệm một năm
ngày con bé Nhật Minh gia nhập DĐTNCG
http://i10.photobucket.com/albums/a114/bvyngan/lineheartcolor.gif
Chúc nó luôn vui, luôn yêu Chúa, yêu người, yêu đời…
và mãi yêu diễn đàn như ngôi nhà của nó vậy.
http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/dividers_80.gif

Mượn lời của cô Phale.
Xin chúc con bé Nhat Minh trọn vẹn niềm vui trong Chúa và mọi người.
Mãi mãi là sứ giả tình yêu cho cô daohong và tất cả anh chị em khắp nơi

Nhật Minh
28-10-2013, 10:45 AM
Bạn thân mến,
“ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là ý nghĩ đầu tiên của tớ khi viết những dòng suy nghĩ này. Từ ngày vào ngôi nhà nhỏ, tớ đã trở về với tuổi thơ của mình. Những năm tháng gắn liền với câu chuyện cổ tích, ca dao….và cả những trò chơi. Một năm qua, cũng không phải là dài hay ngắn, nhưng chính là một năm ý nghĩa yêu thương, vì tớ đã cùng chung nhịp tim với ngôi nhà tình yêu.
Mỗi buổi tối, sau khi làm xong bài tập. Tớ thường vào ngôi nhà nhỏ. Đôi lúc tớ tìm những bài mới, bài hay và ý nghĩa, để gửi lên diễn đàn. Cũng đã có khi tớ băn khoăn. Vì nghĩ không biết việc mình đi tìm những bài khác gửi lên các bạn cảm nhận bài đó như thế nào? Tớ thường suy nghĩ như vậy ấy.
Hàng ngày, qua diễn đàn tớ đã học được rất nhiều. Từ việc phải căn chỉnh chữ, chọn phông, màu sắc… Rồi cả đến việc chọn bài sao cho phù hợp với nội dung. Mới đầu tớ vẫn còn rất lúng túng, bởi tớ cũng không biết làm như thế nào, nhưng được sự hướng dẫn của cô, chú nên tớ đã quen dần..
Từ những câu chuyện trên diễn đàn, đã cho tớ thêm một ý nghĩ về cuộc sống. Từ tình yêu thương giữa mọi người, đã làm sống dậy trong tớ con tim của người Ki tô hữu.
Lời đầu tiên con xin cảm ơn Chúa, vì Chúa đã luôn yêu thương chăm sóc các bạn, cô, chú và gia đình của con. Chúa không bao giờ bỏ mặc con một mình. Chúa luôn lặng lẽ, âm thầm ở bên con, nhưng rất nhiều lúc con không nhận ra.
Con xin cảm ơn gia đình yêu quý của con, đã luôn ở bên con mọi ngày.
Con xin cảm ơn cô, chú đã luôn lắng nghe và yêu thương con trong một năm qua. Nếu như không có tình yêu thương của cô, chú con sẽ khó có thể trưởng thành trong kinh nghiêm làm người và làm con cái Thiên Chúa.
Tớ cảm ơn các bạn đã luôn đọc bài tớ gửi lên diễn đàn, dù chẳng bao giờ được gặp mặt nhỉ? Nhưng chúng mình đã cùng gặp nhau trong tình yêu Chúa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm rồi ấy. Một năm yêu thương chân thành. Cô chú, anh chị, và các bạn chúc lành cho tớ nhé.hiii
Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của chúng con. Amen

thichduthu
28-10-2013, 11:14 AM
Chúc mừng Nhật Minh có một nơi để yêu thương, để chia sẻ, để trưởng thành và để vinh danh Chúa!
Chúc bé có một ngày kỷ niệm thật vui!

nguyen.nhilinh
28-10-2013, 12:09 PM
1 năm qua đi không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn.
NHẬT MINH than ra diễn dàn và là thành viên tích cực của ngôi nhà nhỏ
xin chúa thương và ban đổ ơn khôn ngoan trên người anh em của con.
chúc cho NM có sức khỏe và lòng nhiệt thành để tiếp tục đăng nhiều bài mới cho diên đàn
:115:

phamtuan008
28-10-2013, 05:10 PM
Chúc mừng cháu "sinh nhật" một năm trên diễn đàn nha. Một năm đã qua đi với biết bao nhiêu Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho cháu. Chú nghĩ một năm qua cháu đã có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc xem lẫn với những nỗi buồn. Hy vọng thời gian sắp tới cháu sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn khi dấn thân phục vụ ngôi nhà thân yêu này. Xin Chúa ban cho cháu luôn bình an, hạnh phúc và tràn đầy Hồng Ân Chúa trong khi phụng sự Chúa và phục vụ anh em. God bless you.

giusenguyenvantien
28-10-2013, 09:21 PM
chúc bạn luôn vui tươi trong cuộc sống và bình an để phụng sự Thiên Chúa để mang đến ngôi nhà nhỏ này sự ấm áp của mùa đông và những cơn gió của mùa hè? để trong ngôi nhà tình thương này luôn luôn vang rộn tiếng cười, xin mượn những vần thơ này để tặng bạn?
Ôi Giêsu Đấng lòng con yêu mến!
Cuộc đời con nay dâng hiến cho Ngài.
Màu trinh trong biểu hiện sự từ bỏ,
xin từ bỏ vui thú hoan lạc của trần gian.
Để bắt đầu sống một cuộc đời mới
.Nhưng yêu Ngài con xin chọn tất cả.
Cùng với Chúa con vững bước đi qua,
Những thăng trầm vui buồn của đời sống.
Xin giúp con giữ mãi lòng tin mến,
Hiến thân mình cho ngôi nhà nhỏ này
Để suốt đời là người phụng sự yêu thương.
Nhưng Chúa biết thân con nhiều yếu đuối,
Hay lo sợ cho tương lai xa vời.
Xin giúp con luôn giữ lòng bình thản,
Sống đơn sơ trong tâm tình phó thác,
Biết tận dụng mọi giây phút Chúa ban,
Để yêu Chúa, yêu đời và với tha nhân.
Luôn hoan lạc trong dòng suối thánh ân.
Ở bên con luôn mãi Chúa nhé
Và giúp con trong mọi việc con làm,
Để tất cả chỉ vì vinh danh Chúa.
Nài xin Chúa cho con luôn trung thành.
Trong tâm tình con thảo rất dấu yêu.
Ước mong sao ngày đến bên toà Chúa
Con vẫn Nhật Minh thơ bé ngày nào?
.............giuse Tuấn Tiến ...............

hongbinh
29-10-2013, 10:09 AM
Chúc mừng bé 1 tuổi với diễn đàn yêu thương
Tặng bé bông hồng xanh của một thời ước mơ
Và hướng tới một ngày mai tươi sáng bình an

http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/5f6cc6be54b220e9d450a5b9c3eb9016_XL.jpg

nguyenhoang159
29-10-2013, 11:57 AM
1 năm trước Ong nhỏ :20: :20:. cất tiếng khóc còn
admin vs mọi người thi vui vẻ . hoan hô.
ngày tháng trôi qua bé tuy vẫn rất nhỏ nhưng lại khám phá ra nhiều điều mới lạ xung quanh thế giới mà bé đã sinh ra.
Chúc cho bé luôn chăm ngoan làm vui lòng Chúa và luôn bé nhỏ trong mắt Người. dù sau này bé có đi đâu ở đâu thì luôn nhớ về gia đình mà bé đến. :D heaven :D :9:​

nu.angel
30-10-2013, 08:31 PM
chúc mừng ngày kỷ niệm của Chị iu nhé^^... Chúc chị luôn vui tươi,hăng say nhiệt tình phục vụ nhà Chúa và diễn đàn thân yêu của chúng mình !!

Yến Châu
09-11-2013, 07:03 AM
Tặng bé bài thơ cô sưu tầm. Cô yêu bài thơ này vì cô yêu sự trong sáng từ nụ cười bé thơ. Luôn vui trong niềm vui của trẻ thơ sẽ thấy mình trẻ trung bé nhỉ!

Nụ cười của bé là niềm vui của mẹ,

Nụ cười của bé là câu ca tặng cha.

Nụ cười của bé là vầng thơ trong sáng,

Như mặt trời rạng soi trên những gương mặt hoa.

Nụ cười xinh xinh gọi ánh nắng chan hòa,

Gọi mùa xuân sang nở thắm bao đài hoa.

Hòa bình yên vui là mơ ước muôn đời,

Để nụ cười tươi thành khúc ca tuyệt vời.

Chào mừng ngày mới làm đẹp thêm nụ cười,

Người người chờ đón bình minh thêm niềm vui.

Mặt trời tỏa sáng để đàn chim tung cánh,

Cho nụ cười hồn nhiên xanh biếc thêm trời xanh.

Nụ cười em thơ ngọt như trái trên cành,

Một vùng cây xanh tỏa ngát hương dịu êm.

Đời càng yêu thêm học trên những môi cười.

Nhìn về ngày mai xây ước mơ đẹp tươi.

phale
31-10-2014, 07:55 PM
Lại một năm nữa trôi qua.
Ngày 28/10 ngày kỷ niệm con ong nhỏ (Nhật Minh) vào diễn đàn.
Mấy hôm nay quá bận việc, không biết con ong nhỏ còn nhớ không nữa.
Vào một buổi tối đẹp trời cuối mùa thu năm ấy, có một con ong lớn gặp con ong nhỏ và dẫn nó vào nhà nhỏ. Như mọi ngày, sau những giờ làm việc mệt mỏi, ong lớn vào nhà (DĐTCVN (http://thanhcavietnam.net/forum/)) để tìm những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, và nơi đây, đã gặp con ong nhỏ cũng cùng ý tưởng, ong lớn tuy không còn nhỏ, nhưng muốn tìm lại những giây phút của tuổi thơ mà ong lớn đã trải qua không mấy bình yên. Thời thơ ấu của ong lớn phương tiện truyền thông chưa phát triển, nên không có được những thú vị mà truyền thông mang đến như bây giờ, vì thế nên dù không còn nhỏ, ong lớn vẫn yêu nhà nhỏ vì nơi đây được sống lại tuổi thơ trong ký ức, những giây phút ấy ong lớn thấy thật hạnh phúc. Và khi gặp con ong nhỏ với những niềm vui nho nhỏ bất ngờ nó mang đến, ong lớn thấy đời thật đáng yêu, và hai con ong đã cùng nhau chọn nhà nhỏ làm sân chơi, không chỉ để vui chơi mà còn xem như nhà của mình. Dù đi đâu, một ngày không ghé là thấy nhớ, có những lúc bận việc chỉ ở ngoài nhìn vào (không đăng nhập), chỉ nhìn một tí thôi là yên tâm làm việc, lâu lâu thấy nhớ lại ghé qua nhìn một tí, tình cảm dành cho nhà nhỏ và con ong nhỏ giống như dành người rất thân yêu mà còn hơn thế nữa, vì ở đây không có những giận hờn, cãi vã mà chỉ có mến yêu và thương nhớ.
Ước mong nhà nhỏ mãi là nơi gặp gỡ và gởi trao yêu thương để cuộc sống thêm tươi đẹp và đáng yêu.

(Ngẫu hứng viết vớ vẩn mấy dòng, thương tặng con ong nhỏ)

Nhật Minh
02-11-2014, 09:24 PM
Ngôi nhà yêu quý…
Chưa bao giờ tớ yêu quý ngôi nhà trên mạng nào như ngôi nhà nhỏ của chúng mình. Những ngày qua dù nhiều việc linh tinh nhưng tớ vẫn nhớ vào nhà mình. Ngày lại ngày trôi qua, tuổi thơ của tớ cũng gắn với ngôi nhà này, từng nhật kí tớ viết, từng trang thư gửi lên, biết bao nhiêu là tình cảm thân thương. Hôm trước tớ có vào qua nhà thấy mẹ ong ( cô Phale) va cô thichduthu có lời chúc mừng mà tớ vui quá, vì nghĩ mọi người quên rồi, không ai còn nhớ Nhật Minh nữa.
Nhớ! Ngày xưa mẹ ong và con ong nho hay vào nhà nhỏ. Mẹ ong dạy ong nho nhiều lắm, từ căn chỉnh chữ…
Nhớ! Ngày xưa ngày nào Nhật Minh cũng vào nhà nhỏ mà giờ thưa dần nhưng tình cảm vẫn yêu quý như xưa.
Nhớ! Chú Ns. hongbinh, chú Ns. Phuongdong, cô Yến Châu, bé nhatdong, bé nu.angel hay vào nhà nhỏ. Bây giờ chẳng thấy cô, chú và các bạn đâu nhớ lắm ạ.
Nhớ rất nhiều vì đã yêu quý ngôi nhà này rất nhiều…. Nhớ lắm một ngôi nhà, một tình yêu và một niềm tin….
Cám ơn Chúa đã luôn ban ơn lành cho chúng con trong suốt những tháng ngày con đi….