PDA

View Full Version : THẬT LÀ OAN QUÁ ĐI



hongan34
13-01-2014, 09:45 PM
Mọi người có biết không? Cái lớp 7a1 của em thật là quá đáng, hôm đó là giờ học văn, chỉ vì do ba người bạn trong lớp nói chuyện mà cô giáo giận, cô giận vì cô mệt rồi mà còn nói chuyện, bài ngày hôm đó khó lắm, cô không chịu dạy chỉ cho chép bài thôi. Thế nên bạn tổ trưởng của em mời nhò em viết tên các bạn nói chuyện để đưa cho cô CN. Hôm saukhi cả lớp biết thì cả lớp quay lưng lại với bạn đó, em thấy tội nên giúp với lại em nghĩ: nếu làm vậy thì chuyện này sẽ chấm hết, em và cả lớp sẽ tiếp thu bài nhiều hơn. Em nghĩ như vậy nên giúp nó. cuối cung sáng ngày thứ hai hôm nay khi cô CN xử lý xong, thì buổi chiều bạn tổ trưởng và các bạn trong lớp làm hòa, sau đó thì nó nói với cả lớp là mọi chuyện điều do em làm hết, nó chỉ giúp thôi, em hỏi cả nhà, nếu anh chị nằm trong trường hợp nỳ các anh chị có buồn và tức không??? Emđây rất buồn, mọt người bạn mà em tin tưởng lại ĂN CHÁO ĐÁ BÁT với em. HU HU HU!!! :2::2::2:

thichduthu
13-01-2014, 11:46 PM
Em gặp riêng bạn tổ trưởng và nói với bạn ấy: nói sai sự thật là điều không tốt, bạn hãy rút kinh nghiệm và đừng làm như thế nữa.
Em đừng buồn nữa nhé! Em cứ sống tốt, từ từ các bạn khác cũng hiểu em thôi!

hongan34
14-01-2014, 11:57 AM
Dạ em cám ơn chị nhiều lắm ạ, em sẽ g8ạp riên bạn ấy và nói như thế

Nhật Minh
14-01-2014, 10:04 PM
Cả nhà có biết không a? Hôm qua tớ đi học, trong lúc cô giáo đang nhận xét bài của nhóm bạn chưa rõ ràng về nội dung... đúng lúc ấy tớ lại cười rất to, vì chúng tớ đang nói chuyện qua cửa kính. Khiến cho các bạn ở nhóm cô đang nhận xét, có cảm giác không vui, vì nghĩ tớ không tốt vì cười trên bài sai của các bạn. Tớ đã giải thích, nhưng các bạn vẫn không tin và không thân thiện lăm. Nên tớ cứ nghĩ mãi.
Sàu lần này, có lẽ mình không nên nói chuyện, hay nghịch ... trong lớp nữa.

hongan34
15-01-2014, 11:56 AM
vâng, cả lớp từ ngày đó đến giờ quay lưng lại vs tớ rùi

Nhật Minh
15-01-2014, 08:11 PM
vâng, cả lớp từ ngày đó đến giờ quay lưng lại vs tớ rùi
Cố lên nhé, rồi mọi người sẽ hiểu mà. Đừng buồn nữa có chúng mình mà...hi...

thichduthu
15-01-2014, 11:33 PM
Sau lần này, có lẽ mình không nên nói chuyện, hay nghịch ... trong lớp nữa.

Thích câu này của Nhật Minh. :3:

Nhật Minh
16-01-2014, 02:23 PM
Thích câu này của Nhật Minh. :3:
Nhưng mà rất khó thực hiện ạ, chắc phải lâu dài mới thay đổi đc a. Vì Nhật Minh rất hay nghịch trong lớp, nói chuyện....

hongan34
16-01-2014, 09:56 PM
ai cũng phải mắc lỗi chứ Nhật Minh, đên Hồng Ân cũng từng rùi nè

Nhật Minh
17-01-2014, 08:16 PM
ai cũng phải mắc lỗi chứ Nhật Minh, đên Hồng Ân cũng từng rùi nè
Vậy mình cùng cố gắng nhé. Nhật Minh và Hồng Ân ấy, vui vẻ sống mỗi ngày, vì chúng mình có Chúa ở bên, có cô chú ở đây, và cả ngôi nhà nhỏ yêu quý nữa

hongan34
18-01-2014, 06:24 PM
uk, chúng ta cùng cố gắng nhé! Vì THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA mà!

phamtuan008
23-01-2014, 09:38 PM
hongan34 và Nhật Minh thân mến. Bạn thì sẽ có bè. Có bè nâng đỡ nhau cùng học tập, cùng phát triển. Nhưng cũng có bè làm cho mình phải buồn, phải thất vọng, có khi còn lôi kéo ta theo đường không tốt. Chúc hai bạn luôn có những bạn bè tốt.

hongan34
25-01-2014, 09:31 PM
vâng, cám ơn bạn, I hope you, too