PDA

View Full Version : Những ca khúc ngợi ca tình yêu.



huynh kha kim tuyen
22-05-2009, 01:04 PM
:8:Các bạn ơi..tôi xin kể cho các bạn nghe về 1 vị Linh mục ,kiêm nhạc sĩ của chúng ta nhé...Xin giới thiệu :
http://www.thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/navbits_start.gif Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh
Linh mục Nhạc sĩ NGUYỄN MỘNG HUỲNH, tại Tây Úc, với những ca khúc ngợi ca tình yêu.

Linh mục Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh đang là Cha Chính xứ Saint Columba, Bayswater, thuộc Tổng Giáo Phận (TGP) Perth và làm việc tại toà án Hôn phối- Marriage Tribunal- cho TGP Perth, Tây Úc WA- Western Australia-. Xứ đạo này có hơn 3000 tín hữu, nhưng ít người Việt chỉ khoảng 14 gia đình. Người Úc rất thích các Linh mục VN do sự nhiệt tâm, làm việc hăng say. Hiện nay, tại tiểu bang Tây Úc có 14 Linh mục người Việt.

Linh mục Mộng Huỳnh sinh năm 1954 tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, miền Trung VN, nhưng cha mẹ gốc Hải Dương, miền Bắc VN. Năm 13 tuổi là chủng sinh tại chủng viện Long Xuyên, thời gian này chủng sinh Huỳnh còn học nhạc với Linh mục Nhạc sĩ Tiến Dũng. Năm 1976, Thầy Huỳnh theo học Triết tại chủng viện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, nhưng đến năm 1978 thì chủng viện bị đóng cửa.

Năm 1986, Thầy Huỳnh vượt biển, đến được trại tị nạn Bidong và năm 1987, đươc định cư tại Brisbane và trở lại con đường tu trì: nhập học Đại chủng viện Thánh Phanxico Xavier, Adelaide, Nam Úc vào tháng 2 năm 1989. Sau đó, tốt nghiệp bằng Cử nhân Thần học- Bachelor of Theology- tại Đại học Flinders, Nam Úc vào năm 1994 và bằng Cao đẳng Mục vụ –Diploma in Pastoral Studies- tại Adelaide College of Divinity, Nam Úc vào năm 1995.

Thầy Mộng Huỳnh thụ phong Linh Mục vào tháng 11 năm 1995 tại thành phố Perth, tiểu bang Tây Úc.

Ngay khi học trung học, cậu học sinh Mộng Huỳnh đã biết làm thơ rất sớm vào lúc14 tuổi và bắt đầu viết nhạc, bản đầu tay viết lúc 17 tuổi. Các sáng tác thơ, nhạc “thuở ban đầu” chỉ là những bản tình ca tuổi học trò. Về sau là nỗi băn khoăn khắc khoải giữa: một bên là Tình Chúa và bên kia là Tình Người. Tiếc rằng, vì hoàn cảnh nên các tập thơ và những bản nhạc đầu tay của LM Huỳnh đều bị thất lạc khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhất là khi vượt biển.

Linh mục “bật mí” cho biết cách sáng tác nhạc cũng khá đặc biệt:

“Lời và nhạc quyện vào nhau vì trước khi đặt nhạc tôi đã làm thơ. Tôi bắt đầu viết Thánh ca khi đi giúp xứ đạo tại VN từ năm 1978 đến 1981... Rồi tiếp tục viết Thánh ca khi sống tại trại tị nạn Pulau Bidong vào năm 1987. Khi tu học tại đại chủng viện, việc sáng tác nhạc tạm ngưng. Sau đó, viết nhạc trở lại khi trở thành Linh Mục và bây giờ chỉ thỉnh thoảng sáng tác vì tôi bận rộn với nhiệm vụ Cha sở họ đạo”.

Được hỏi: xin cho biết vì lý do nào Cha Mộng Huỳnh viết nhạc tình cảm khá hay vì đi vào lòng người và được nhiều bạn trẻ hát? Linh mục Nhạc sĩ Mộng Huỳnh không đắn đo và trả lời nhẹ nhàng:

”Kitô Giáo là đạo của tình yêu vì không có tình yêu nào cao quý hơn khi một người hy sinh hiến cả mạng sống cho người mình yêu! Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa vì Ngàilà tình yêu, chính Ngài đã chết trên Thập Giá là vì thương nhân loại! Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Sống theo gương Đức Kitô là sống trong tình yêu, với tình yêu! Nên khi tôi viết những bài ngợi ca tình yêu chính là ca ngợi Thiên Chúa. Tôi có may mắn được chính Ngài là nguồn cảm hứng bất tận cho tôi! Những ca khúc của tôi có được cũng chính là những bản tình ca được Nguồn Tình Yêu bất tận của Ngài rót vào tim, thấm vào lòng, song hành với tôi trên đường đời!”

Linh mục Mộng Huỳnh còn cởi mở khi cho biết loại đàn đầu tiên xử dụng là Mandolin, rồi Guitar, Violin, Keyboard và Piano...Thời gian sau “việc đời việc đạo” chiếm khá nhiều thời gian, nên Cha không còn cầm đàn mandolin và kéo violin nữa. Keyboard và Piano thỉnh thoảng mới có dịp gõ đàn nên cũng “lụt nghề ” không còn điêu luyện như trước kia! Linh mục viết nhạc bằng guitar vì đây là nhạc cụ này dễ mang đi và không chiếm nhiều diện tích.

Tính đến nay, Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh đã phát hành được 5 CD:

- Ngợi Ca Tình Yêu, 1999.
- Chúa Đã là Người Tị Nạn, 2000.
- Một Niềm Phó Thác, 2002.
- Yên Vui Một Đời, 2004; chung với LM Nguyễn Hùng Cường.
- Trong Tình Yêu Chúa, 2007.
Cuộc đời của Ngài là như thế đó các bạn:69:
Thân ái (Kí tên)
:53:
:53: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU:53:
:103: :53: :103: