PDA

View Full Version : Câu chuyện của bé...



Nhật Minh
22-02-2014, 05:59 PM
CÂU CHUYỆN CỦA BÉ
Trong giờ nghỉ giải lao. Cô giáo hỏi: " Thời gian thư giãn sau những giờ học các em thường làm gì?"
Các bạn học sinh trả lời:
- Nga: Em đi chơi
- Hoa: Em đi mua sắm
- Ngân: Em nói chuyện với bạn bè
- Tùng: Em lên mạng chát, và chơi điện tử
.......
- Nhật Minh: Em ngủ ạ.
Cảm ơn các em. Cả lớp thấy không, mỗi bạn đều có những thời gian và sở thích khác nhau, không ai giống ai. Vì vậy, chúng ta nên biết yêu thương, đoàn kết, đặc biệt là TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI KHÁC. Để cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.
bé Nhật Minh

Nhật Minh
24-02-2014, 11:22 PM
Bài học - tự mình làm việc
Mấy ngày nó được nghỉ học, nên đã giúp bố mẹ dọn dẹp lại nhà cửa. Sắp xếp đồ trong nhà, lau bàn nghế... vì bố mẹ thường bận nên không mấy khi dọn cẩn thận được.
Nó rửa mấy cái bát... nó nên tiếng... Bố ơi, cầm giúp con cái bát ở bàn ra bồn rửa với ạ.
Bố quay vào lấy cho nó, lát sau nó lại bảo:
- Bố ơi, lấy giúp con xoong và chảo nữa.
Để rửa được mấy cái bát, nó đã nhờ bố rất nhiều lần. Đến chiều, nó bắt đầu đi dọn lại tủ và quét nhà.
- Bố ơi, quét giúp con cái này với ạ, con đang lau tủ, nên bố làm giúp con luôn với.
Lần nào cũng vậy, nó không bao giờ chịu làm những công việc mà nó có thể làm được, nó luôn nhờ bố mẹ hoặc chị giúp đỡ.
Lát sau, nó lại bố ơi, mẹ ơi... giúp con cái này với...cái kia nữa ạ... thế là nó đã dọn xong nhà.
Sau khi ăn cơm xong bố bảo với nó: " Nhà mình giờ thiếu tiền mua một cái tủ kính đấy con"
Nó ngẩn ngơ: Làm gì hả bố? Nhà mình nhỏ, đâu có chỗ để kê tủ kính ạ?
Bố nói: " Để cho con vào đó ngồi"
Nó ????????
Bố: " Con thấy không? Bố mẹ đang rất bận làm việc, con có dọn nhà giúp bố mẹ một lúc, nhưng con luôn nhờ bố hoặc mẹ giúp con hết cái này đến cái kia. Con nghĩ lại xem, những việc đó, con có thể tự làm thay vào việc nhờ ai đó giúp đỡ. Bố đã nói rồi đấy, những việc nhỏ con nên tự giác làm, còn những việc khó và nặng nhọc hơn, bố mẹ sẽ giúp. Bố mẹ không thể ở bên con suốt đời được, và con không còn là trẻ con nữa."
Như thường lệ, bố lại bảo nó nằm trên giường và suy nghĩ những gì bố đã nói. Lần này khác trước, nó không ngủ luôn như mọi ngày, mà nó bắt đầu xét mình về hôm nay nó sống như thế nào? Có theo đúng chương trình Yêu Thương Chúa dành cho nó không?

Mời bạn suy nghĩ một ít nhé: Cuộc đời Thánh Phaolo, khi Ngài đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Ngài tự làm những công việc để nuôi sống bản thân mình. Thánh Nhân đã từng dạy: " Không nhờ ai làm gì khi mình còn có thể làm được". Trong cuộc sống, đã có rất nhiều việc mà ta có thể tự làm, nhưng ta lại không muốn làm, hoặc làm qua loa rồi ỷ lại vào người khác để nhờ giúp đỡ như vậy là lỗi đức bác ái và công bằng. Là một học sinh, tôi cảm thấy những bài học khó, mình nên suy nghĩ nhiều hơn và tìm ra một cách làm phù hợp, khó quá có thể hỏi người lớn như vậy giúp mình ghi nhớ được lâu hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, mình cũng nên tự phục vụ bản thân, tránh nhờ bố mẹ giúp những gì mình có thể tự làm được. Khi giao tiếp với mọi người, nếu gặp tình huống khó, mình viết ra giấy các ý định của bản thân, và tham khảo qua bố mẹ để có quyết định đúng đắn... và điều quan trọng, bạn cứ làm như vậy trước cái nhìn âu yếm của Chúa và bạn sẽ trở thành "người lớn"trước cuộc sống và trước mặt Chúa Giê su yêu quý nữa ạ. Xin Chúa chúc lành cho mọi người thân yêu và cả con nữa ạ ^.^
Bé Nhật Minh

Nhật Minh
08-06-2014, 10:03 PM
Trong giờ xem phim

Nhật Minh: Mẹ ơi, ngày trước mẹ sinh ra con à?
Mẹ: Ừ
Nhật Minh: Mẹ có chắc chắn là như vậy không ạ? Mẹ nghĩ lại đi ạ.
Mẹ: Không mẹ thì ai nữa, con không thấy hai mẹ con mình giống nhau à?
Nhật Minh: Thất vọng. Con lại mất cơ hội rồi.
Mẹ: Cơ hội gì?
Nhật Minh: Được nhiều thứ ấy.....
Mẹ: Không hiểu???
Nhật Minh: Nếu mẹ nhận con làm con nuôi, thì giờ biết đâu bố mẹ đẻ của con đến tìm. Con cũng có thêm bố mẹ, lại thêm nhiều thứ nữa... như trong phim đấy mẹ ạ.
Mẹ !!!!!!!!!!
Bé Nhật Minh...hế..hế...hế...

Nhật Minh
27-09-2014, 11:20 PM
Bố và bé
Cách đây 1 tháng
Bố: im lặng, nghiêm khắc với bé.... trong tất cả mọi việc....( dù bố rất muốn nói)
Bé: Im lặng và im lặng( dù bé cũng rất muốn nói)
Và bây giờ....
Bố: kể đủ chuyện nhà bác này, cô này .... chuyện như vậy đấy...
Bé: cũng không kém. Con đi học cô giáo giảng như thế này bố ạ, các bạn kì này hay lắm....
=> Đúng là tình cảm gia đình, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thay thế được tất cả tình yêu của bố và con....
Gia đình là nơi nuôi dưỡng con người thành người tốt, vì vậy mỗi thành viên cần có bổn phận để xây dựng gia đình theo Thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa. Vậy đó ạ....
Xin Chúa chúc lành cho chúng con....

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1460161_1567496463478814_7420777533049291214_n.jpg ?oh=39d634f5006dab9d5099de1792f98caf&oe=54C21AD7
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1567496463478814&set=a.1418491895045939.1073741828.100006554258351&type=1)