View Full Version : Danh ngôn các Thánh
thichduthu
26-02-2014, 11:13 PM
Con phải chú ý bản thân mình trước, rồi sau đó có thể đi giúp người khác.
 (sách Gương Chúa Giê-su)
Nguồn: http://vietcatholic.com
thichduthu
28-02-2014, 11:49 PM
Nêu gương tốt là phương pháp truyền giáo có hiệu quả nhất. (Thánh Josepha Rossello)
Nguồn: http://vietcatholic.com
thichduthu
06-03-2014, 12:28 AM
Lười biếng không phải là gì khác, mà chính là  trải qua những ngày tháng vô ích, lãng phí cuộc sống của mình, khi trên  con đường mới khởi đầu thì đã dần dần thụt lùi. (Thánh Cyprian)
Nguồn: http://vietcatholic.com
thichduthu
07-03-2014, 11:57 PM
Con đường nên thánh là ở tại việc thực hiện thiết thực bổn phận hằng ngày. (Thánh Josepha Rossello)
Nguồn: http://vietcatholic.com
thichduthu
31-10-2015, 11:22 AM
Bạn  đừng chán nản khi không thấy những điều tốt bạn làm. Hầu                  như người ta được trợ giúp nhờ sự vô danh, những hy sinh ẩn khuất                  của mình, thay vì lòng sốt sắng của một vị Tông Đồ lẫy lừng.  Trên                 hết, chúng ta hãy cố gắng dẹp bỏ cái tôi của mình  sang một bên,                 vì đó là điều làm tổn hại cho mọi sự. 
(Đấng đáng kính Thecla Merico)
thichduthu
15-01-2016, 09:35 PM
Chúng ta hãy bắt lý trí chúng ta suy phục các chân lý đức tin                 với lòng khiêm nhượng và đơn sơ của một con trẻ. 
(Thánh Alphonsus                 Liguori)
thichduthu
29-02-2016, 09:45 PM
Giây phút tôi nhận biết Thiên Chúa  hiện hữu, tôi biết tôi không                 thể làm gì khác hơn ngoài  việc sống cho một mình Người…. Đức tin                 tước lột mặt nạ  khỏi thế giới này và tỏ ra Thiên Chúa trong mọi                 sự. Đức  tin làm cho không còn một sự là không thể, làm cho những                  từ ngữ như lo lắng, nguy hiểm, và sợ hãi trở nên vô nghĩa, nhờ                  đó, người tín hữu sống cuộc đời yên hàn thanh thản, với một niềm                  tin sâu xa – như một con trẻ được mẹ cầm tay. 
(Đấng đáng kính                 Charles de Foucauld)
phale
25-03-2017, 03:46 PM
Ở nơi đầy hận thù, con phải gieo xuống hạt yêu thương. 
(Thánh Francis of Assisi)
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.