PDA

View Full Version : Chùm thơ thiếu nhi



DDTNCG
20-07-2014, 02:13 PM
Bé hỏi
Bông hoa mướp ngủ trên giàn
Mơ gì, mặt cứ rực vàng thế kia?
Quả gấc chẳng uống rượu bia
Màu da cứ đỏ ngàn tia nắng dài?

Bạn ngỗng chăm chỉ học bài
Cớ chi còn cõng điểm hai bên mình?


Quả sấu

Tiếng ve trượt lá
Ngã xuống mùa hè
Bỗng dưng quả sấu
Mỉm cười… chua ghê!


Cái chổi

Sáng rửa mặt cho sân
Chiều giúp sân trang điểm
Giúp bạn vô điều kiện
Chổi có chi ngại ngần.


Đom đóm

Mấy chị đom đóm
Đốt đuốc đi chơi
Bất ngờ mưa rơi
Sao không tắt đuốc?

Mai Hoàng Hanh
6/2014

(Nguồn: DDTNCG nhận từ email của tác giả)

DDTNCG
20-07-2014, 02:15 PM
Mây làm nũng

Bạn ơi, những tiếng ve
Hiền như làn gió thổi
Mặt trời đốt nắng hè
Cháy bừng muôn tán phượng

Núi kéo vòm cây xuống
Trời nhấc nước hồ lên
Những bàn chân thân quen
Gõ nhịp đi rất vội

Kìa! Chị mây bối rối
Làm nũng điều chi đây?


Đố

Tớ đố cậu nhé:
- Có một ông già
Bước lên đỉnh núi
Ông sẽ thấy gì?

- Ông già sẽ thấy
Hoa, lá, trăng, sao
Mây cười hây hẩy
Trời xanh thì thào...

- Chẳng đúng gì hết
Tớ xin trả lời:
Lên đỉnh núi rồi
Ông già thấy... mệt!

Mai Hoàng Hanh
5/2014

DDTNCG
20-07-2014, 02:17 PM
MƯA CUỐI CHÂN TRỜI
Cuối chân trời kia
Mưa rào ập xuống
Dây gần, dây xa
Giăng tơ mọi hướng

Cầu vồng cứ tưởng
Những dòng nước mưa
Là những chiếc dây
Kéo trời cao vót.
10/ 01/ 2013

HOA RU NỤ NGỦ
Ngủ ngon, ơi… ơi… à…
Sớm mai em nở nhé
Hoa ru nụ như thế!

Nhón chân gió đi qua
Nghe nhành cây nhỏ bé
Cũng hát ơi… ơi… à…
Quế Võ, đêm 11/01/2013

TIẾNG HÁT DẾ MÈN
Lúc hoàng hôn xuống
Dế mèn hát vang
Từng tiếng, từng tiếng
Du dương, điệu đàng...

Những đóa hoa đêm
Tỏa hương tinh khiết
Mấy vạt cỏ mềm
Thức nghe dế hát…

Rồi khi rạng sáng
Nắng buông tơ vàng
Dế ngân tiếng hát
Mọng căng dây đàn.

Quế Võ, trưa 11/01/2013
Mai Hoàng Hanh

DDTNCG
20-07-2014, 02:18 PM
THẮC MẮC CỦA BÉ

- Chữ kia: U, S, A
Hiểu thế nào, mẹ nhỉ?
- Ừ, con hiểu luôn là
Bạn chúng ta - nước Mỹ!

- Chữ này: U, S, B
Nghĩa là sao, hả mẹ?
- Ồ, đó là cái thẻ
Lưu tài liệu, con à!

- Chà chà, vài chữ ấy
Chứa nhiều nghĩa ngộ ghê!
Mẹ ơi! U, S, C
Có nghĩa là gì vậy?
29/10/2012


LỜI RU CHIỀU ĐÔNG

Con nằm trong vòng tay cha
Nghe làn gió ấm từ xa bay về
Cỏ non nằm dưới sườn đê
Nghe đôi chim nhỏ tỉ tê chuyện trò
Vầng trăng nằm giữa con đò
Nghe phù sa gọi đôi bờ sông xanh…

Chiều đông, nụ thức bên cành
Con mơ giọt nắng hóa thành… mùa xuân!

Quế Võ, 04/11/2012
Mai Hoàng Hanh