PDA

View Full Version : Hạt Mân Côi



hongbinh
22-10-2015, 10:46 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/524deb06c01def4049c6aaafce7043bd_XL.jpg

HẠT MÂN CÔI



Hạt Mân Côi trong bàn tay mẹ
Lên rừng tìm bụi măng non
Trên lưng con nghe lời kinh
Kính mừng Maria đầy ơn phước



Hạt Mân Côi đầm đìa nước mắt
Năm sự thương Chúa Giê Su chịu đánh đòn
Mẹ vừa đọc kinh vừa khóc
Rừng già im lặng rưng rưng



Hạt Mân Côi như tiếng chiêng ngân
Năm sự Mừng Chúa Giê Su sống lại
Tình yêu làm đất trời xanh mãi
Tình yêu xóa tội trần gian

Cha vẫn lên rừng trỉa hạt ngô non
Mẹ vẫn lên nương hái măng mỗi sáng
Lời kinh Mân Côi như hạt mầm thầm lặng
Gieo vào lòng con mỗi khi đêm về



Xin Mẹ ban ơn cho những người miền núi
Ôm ấp niềm tin trong gian khó, nhọc nhằn
Xin Mẹ đến giữa bao người chờ đợi
Mẹ Tình yêu sẽ ban phước thiên đàng



Những bàn chân trần sẽ đi về phía Mẹ
Để tìm bình an giữa chốn gian truân
Những lưng trần sẽ rung lên khe khẽ
Lời Mân Côi chan chứa tâm hồn…



Đa Minh Thiên Sa