PDA

View Full Version : Chúa cho con



hongbinh
20-12-2015, 05:23 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/e2646b63c7a5990fc342dddfa176a003_XL.jpg

CHÚA CHO CON


Tạ ơn Chúa đã cho con
Giọt mồ hôi của ba để làm ra đồng tiền
Nuôi con ăn học
Giọt mồ hôi khó nhọc
Biến thành những viên kim cương
Lấp lánh trên mọi nẻo đường
Con đi.

Tạ ơn Chúa đã cho con
Những vất vả lo toan của mẹ
Mảnh vá trên vai lặng lẽ
Biến thành đóa hoa hồng
Thơm ngát cuộc đời con.
Những gì con tích góp giữa đời
Không phải là tiền bạc
Mà là tình yêu
Của ba mẹ dành cho con
Để con lớn lên
Trong vòng tay yêu thương của Chúa.



Con sẽ làm giàu hơn nữa
Hoa trái của tình yêu
Bằng những lời cầu xin
Bằng những hy sinh âm thầm nhỏ bé
Cất giữ giùm con, Chúa nhé
Để Chúa biến đổi mọi sự trong đời con.
Gia tài của con sẽ được nhân lên rất nhiều
Để con trở nên một người giàu có
Để con trở nên người có ích hơn
Cho những người nghèo khổ
Những người cô đơn
Những người hoạn nạn, khó khăn

Chúa muốn con giàu có tình thương
Để dạy con biết phân chia cho mọi người
Tình yêu mến
Xin cho gia tài của con là ngọn nến
Thắp sáng tình yêu mỗi ngày


Đa Minh Thiên Sa