PDA

View Full Version : cấm cười 2



Ngaibiet_conratyeuduoi
02-06-2009, 09:50 PM
* Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm
* Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Hận cả gia đình Hận luôn hàng xóm
* Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại
* Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
* Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
* -Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
* -Không mày đố thầy dạy ai
* Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
* Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
* Có 1 cô gái sẵn sàng chết vì tôi, bạn có biết vì sao không,Vì cô ấy thà chết còn hơn phải yêu tôi...hu hu hu hu hu hu hu
* Yêu em chẳng biết để đâu
Để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò..!
* Tiên học lễ hậu học .......ăn
* Có chí thì .......ghê
* Thích thì chiều .......anh liều..... em té
* Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
* Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy
* Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi
* Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay
* Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá
* Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm
* Có công mài sắt có ngày...... chai tay
* Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng
* Môi hở răng ....hô
* Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
* Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát
* Họ đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi
* Nhiễu điều phủ lấy giá gương .Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "
* Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh
* Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
* Nhà sạch thì mát ,bát sạch tốn xà bông để rửa
* Bạn bè có phúc cùng chia ,có hoạ ...trốn sạch ở nơi phường nào ???

gấu trúc
04-06-2009, 12:24 PM
Cô giáo ra đề bài:
- Dũng đi bộ từ A đến B, vận tốc 5km/h. Hiền đi ngược chiều, vận tốc 4km/h. Ai đến đích trước ?
- Thưa cô, có lẽ không ai đến đích cả, vì họ gặp nhau giữa đường!

gấu trúc
04-06-2009, 12:25 PM
Giờ ngữ pháp, thầy giáo hỏi:
- Khi nào ta dùng từ "tóm lại"?
Hùng nhanh nhảu:
- Thưa thầy, khi cảnh sát phát hiện ra một băng cướp ạ!

gấu trúc
06-06-2009, 08:58 PM
Hai đứa bé đang tập lý sự:
- Mẹ cậu là cô giáo mà cậu chẳng có chữ nào trong đầu . Rõ là "Cha làm thầy, con bán sách".
- Cậu cũng thế . Bố là nha sĩ mà con không có cái răng nào!

gấu trúc
14-06-2009, 02:24 PM
Duy vừa khóc vừa chạy đến mẹ . Mẹ hỏi:
- Tại sao con khóc lóc dữ vậy Duy ?
- Bố bị cái búa đóng trúng ngón tay cái, bầm tím cả .
- Thôi, có gì đâu mà khóc to lên như vậy chứ !
- Thì lúc mới nhìn thấy thế, con cũng cười ...

gấu trúc
14-06-2009, 02:28 PM
Phát một mình ăn hết cả chiếc bánh . Thấy thế, mẹ Phát hỏi:
- Con không nghĩ gì đến em gái con à ?
- Có chứ mẹ, chính vì con nghĩ tới nó nên mới vội vàng như vậy!

Dauan_tinhyeu
15-06-2009, 12:47 PM
Hihihi:24:...Cho Khoannhan củm ơn Gấu trúc nhoa:113:Hay lém ... hay lém:24::24::24:

gấu trúc
15-06-2009, 06:01 PM
Giờ thí nghiệm, một học sinh lớp ba bắt con cào cào bỏ lên mặt bàn và nói to:
- Nhảy lên!
Con cào cào nhảy cao lên . Lần này, học sinh nọ bắt con cào cào, cắt hết chân, để lên bàn và cũng kêu nó nhảy lên, nhưng cào cào nằm yên .
Thế là trong bản thu hoạch, học sinh nhận xét:
- Khi bị cắt chân, cào cào sẽ bị điếc!

gấu trúc
16-06-2009, 12:32 PM
Sau khi trả bài kiểm tra môn Văn, thầy hỏi Châu:
- Tại sao trong bài viết của em thầy cứ thấy toàn là tiền, vàng, đô la?
- Thưa thầy, vì mấy bài kiểm tra trước, thầy nhận xét rằng bài của em ý tứ nghèo nàn quá.

gấu trúc
19-06-2009, 10:27 PM
Bé Nhân hỏi mẹ:
- Sao người ta gọi răng của con là răng sữa ả
- Thì... tại vì con lúc nào cũng uống nhiều sữa.
- À! Con hiểu rồi! Vậy là bố có răng bia, phải không mẹ?