giomayvuotnganbiensong
06-06-2009, 08:22 AM
+
Lạy Chúa!con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con 1 đêm ngủ bình an và ngày mới nửa lại bắt đầu với con,với muôn điều kì diệu Chúa đã làm.Nguyện xin Chúa chúc lành cho con trong ngày mới này,con xin dâng lên Chúa mọi sự,mọi việc con làm trong ngày mới này,vì lòng yêu mến Ngài.Amen!
Chúa ơi!ngày hôm nay con muốn xin Chúa 1 điều và chỉ 1 điều ấy là:xin Chúa ban cho Giáo xứ Châu Đốc,cách riêng là cho giới Huynh Trưởng của chúng con ơn Hiệp nhất,xin Chúa làm cho chúng con biết xích lại với nhau nghe và hiễu những gì có thể.
Lạy Chúa!Xin cho chúng con biết sống trong cung lòng sâu thẳm vô hình của Chúa và nhờ sức mạnh ở nơi đó,đời sống chúng con vươn lên,đâm cành,trổ lá,nở hoa và kết trái .Dù chúng vô hình đối với chúng con nhưng lại là niềm vui và thức ăn bổ dưởng cho người khác tức (các bạn Thiếu Nhi).Xin cho chúng con biết cho đi bóng mát,hoa thơm,trái ngọt cho anh chị em của chúng con,mà đừng để ý đến hương vị của mình nửa.Xin cho chúng con một trái tim rộng mở,để những ai đến với chúng con đều nhận được cùng một nguồn sống sẽ được biêu lộ ra trong sự lớn lên với diện mạo riêng của họ.Xin cho chúng con trở nên tất cả cho mọi người,nhưng về phần con,sẳn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy đến.Và một lần nửa xin cho chúng con đừng tìm kiếm gì ngoài Chúa,mà biết tìm kiếm Ngài trong chính Ngài mà thôi .Chúa đã dựng nên con cho Chúa,nên con xin phó thác hoàn toàn cuộc đời con và mọi sự cho Ngài .Vì lạy Chúa,Ngài là gia nghiệp muôn đời và là hạnh phúc tuyệt đối của đời chúng con .Amen!
Md.T-Nhi(Châu Đốc)
Lạy Chúa!con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con 1 đêm ngủ bình an và ngày mới nửa lại bắt đầu với con,với muôn điều kì diệu Chúa đã làm.Nguyện xin Chúa chúc lành cho con trong ngày mới này,con xin dâng lên Chúa mọi sự,mọi việc con làm trong ngày mới này,vì lòng yêu mến Ngài.Amen!
Chúa ơi!ngày hôm nay con muốn xin Chúa 1 điều và chỉ 1 điều ấy là:xin Chúa ban cho Giáo xứ Châu Đốc,cách riêng là cho giới Huynh Trưởng của chúng con ơn Hiệp nhất,xin Chúa làm cho chúng con biết xích lại với nhau nghe và hiễu những gì có thể.
Lạy Chúa!Xin cho chúng con biết sống trong cung lòng sâu thẳm vô hình của Chúa và nhờ sức mạnh ở nơi đó,đời sống chúng con vươn lên,đâm cành,trổ lá,nở hoa và kết trái .Dù chúng vô hình đối với chúng con nhưng lại là niềm vui và thức ăn bổ dưởng cho người khác tức (các bạn Thiếu Nhi).Xin cho chúng con biết cho đi bóng mát,hoa thơm,trái ngọt cho anh chị em của chúng con,mà đừng để ý đến hương vị của mình nửa.Xin cho chúng con một trái tim rộng mở,để những ai đến với chúng con đều nhận được cùng một nguồn sống sẽ được biêu lộ ra trong sự lớn lên với diện mạo riêng của họ.Xin cho chúng con trở nên tất cả cho mọi người,nhưng về phần con,sẳn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy đến.Và một lần nửa xin cho chúng con đừng tìm kiếm gì ngoài Chúa,mà biết tìm kiếm Ngài trong chính Ngài mà thôi .Chúa đã dựng nên con cho Chúa,nên con xin phó thác hoàn toàn cuộc đời con và mọi sự cho Ngài .Vì lạy Chúa,Ngài là gia nghiệp muôn đời và là hạnh phúc tuyệt đối của đời chúng con .Amen!
Md.T-Nhi(Châu Đốc)