PDA

View Full Version : Chúa Ba Ngôi : sinh, dưỡng , dục



nu.angel
07-06-2009, 10:21 AM
Qua kinh Vinh Danh và kinh Tin Kính, chúng ta hiểu về Chúa Ba Ngôi như sau:

Ngôi Cha là Ðấng tạo dựng.
Ngôi Con là Ðấng cứu độ.
Ngôi Thánh Thần là Ðấng thánh hóa.

Nói theo ngôn ngữ của tình yêu, đặc biệt, tình yêu trong đời sống hôn nhân gia đình mà Thiên Chúa là một Cộng Ðoàn Tình Yêu, thì:

Ngôi Cha sinh ra chúng ta.
Ngôi Con nuôi dưỡng chúng ta.
Ngôi Thánh Thần giáo dục chúng ta.

Ngôi Cha sinh ra chúng ta qua cha mẹ. Ngôi Con nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và bằng Thánh Thể. Ngôi Thánh Thần tiếp tục giáo dục chúng ta để chúng ta hiểu và sống theo Lời Chúa Giêsu. Như vậy, Thiên Chúa chính là một mẫu gương toàn vẹn cho một gia đình sống yêu thương. Thánh Gioan định nghĩa rất ngắn gọn và rõ ràng: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gioan 4:8), bởi vì nơi Thiên Chúa chính là cha mẹ sinh, dưỡng, dục chúng ta.

Cha mẹ yêu thương nhau thì phát sinh sự sống. Sự sống cao quí nhất chính là những đứa con. Những đứa con được cha mẹ nuôi dưỡng và lớn lên theo thời gian. Nếu những đứa con chỉ được nuôi dưỡng bằng cách cho ăn, cho mặc mà không giáo dục, hướng dẫn, thì những đứa con này không thể lớn lên trong ân sủng và khôn ngoan.

Con người được Thiên Chúa tạo dựng là một công trình rất đẹp của Ngài. Nhưng việc Ngôi Con xuống trần làm người để trở nên của ăn nuôi dưỡng hầu cho chúng ta được sống và khỏi phải chết lại là một kỳ công lớn lao chừng nào. Ấy thế mà Thiên Chúa vẫn chưa dừng lại và thỏa mãn việc tạo dựng này. Ngài còn ban Thánh Thần là Ngôi Ba để hướng dẫn, giáo dục chúng ta đi đúng đường, đúng hướng con đường dẫn về quê trời thì Thiên Chúa mới yên tâm. Thiên Chúa là cha mẹ tuyệt vời là thế đó.

Ước chi những bậc làm cha mẹ trong gia đình xác tín được rằng tình yêu của họ phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Giá như cha mẹ cảm thấy vất vả và đau đớn trong việc sinh con cái, hoặc cảm thấy quá khó nhọc trong việc nuôi dưỡng, và nhất là trách nhiệm giáo dục nặng nề, thì chính là lúc chúng ta đang cộng tác với Thiên Chúa trong một ơn gọi vỹ đại: sinh thành, dưỡng nuôi, và giáo dục con cái. Phải có sự cộng tác tích cực của cha mẹ, thì những người con họ sinh ra mới có khả năng trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa.
Lm Trinh Ngọc Danh