PDA

View Full Version : Vườn Thơ Dâng Chúa và Mẹ



Dauan_tinhyeu
09-06-2009, 12:49 PM
Tạ Ơn Ngài

Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Con là vật mọn hèn không xứng đáng,
Mà Chúa ban bao quà tặng đầy tràn?
Nước Việt Nam, gấm vóc phủ non sông,
Bốn ngàn năm văn hiến giống Tiên Rồng,
Luôn anh dũng vẫy vùng trên Nam Hải.
Máu Tử Ðạo hào hùng, gương chí ái,
Thánh Việt Nam vinh hiển sáng trời đông.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Những nẻo đường uốn khúc phủ cây xanh,
Chụm lại trên đầu, kết lá bện cành,
Lá sào sạc trong gió xuân buổi sớm.
Những cánh đồng đầy nắng vàng hoa bướm,
Bầu trời xanh, mây trắng hạ, cao xa,
Cầu khỉ bắc ngang giòng suối hiền êm ả,
Nước róc rách, xủi bọt tăm trắng xóa.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Một chiều kia con đi dạo trên đồi,
Thả tầm mắt ngắm chân trời mở rộng.
Cả miền quê bát ngát lúa trổ bông.
Con say mê thưởng thức cảnh đất trời,
Quên lối về khi màn đêm dần tới.
Ðèn thôn xóm thắp trên từng cửa sổ,
Ðom đóm soi đường heo hút ngoại ô.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Bếp lửa rơm và mấy củ khoai lùi.
Tháp nhà thờ ngả bóng dài buổi sáng,
Lúc bình minh chuông réo gọi lên đàng.
Những thôn làng qua đêm còn ngái ngủ,
Ðường đất nâu bụi phủ kín mịt mù.
Muà gặt tới, gió reo ngoài ruộng sớm,
Lúa đòng đòng nặng chĩu hạt vàng thơm.
Những giòng sông quanh quất những dặm trường,
Trôi heo hắt cô đơn, đời định hướng.
Những bờ đá gập ghềnh nơi biển vắng,
Sóng đại dương đùa rỡn, vỗ hải đăng.
Cánh buồm nâu lướt gió thổi buồm căng,
Cồn cát nằm trải dài trên bãi trắng.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn.
Bùi Hữu Thư (20-7-2008)
:53::53::53:
Theo bước chân Ngài!

Con lần bước theo Ngài
Từ khi còn nhỏ bé giữa cuộc đời
Thấy lúa chín vàng trĩu hạt
Cỏ dại chen đầy cánh đồng xanh
Mùa gió chướng che lấp ánh bình minh
Con nghĩ đến thân phận mình
Cũng chỉ là cánh phù du trong cuộc sống
Mai này hết kiếp người
Sang bên kia cõi đời
Con không biết nói sao với Ngài
Về cánh đồng lúa chín
Và cỏ dại lan tràn trong cơn gió chướng
Nên con đã lần bước theo Ngài
Khi không còn ngây thơ giữa cuộc đời
Con mới biết phận người yếu đuối
Bước chân Ngài, trên đỉnh yêu thương
Ngài ra đi từ cõi miên trường
Con chỉ là hạt cát bé nhỏ
Lần bước theo Ngài quá đỗi mênh mông
Những đồi núi chập chùng
Sa mạc dài nóng bỏng
Nước chảy xiết của giòng sông
Con lo sợ chùn chân ngập ngừng
Chén đắng ngày xưa làm Ngài mướt máu
Con muốn ngoảnh mặt làm ngơ
Bước theo Ngài biển rộng không bờ
Con cô đơn bên giòng người náo nức
Và đói lòng giữa buổi rụng Manna
Rồi cơn khát nơi nguồn suối ngọc ngà
Chuá ơi! Sao Chúa bỏ con như thế? (Mt27:46)
Lời Ngài vọng từ cây Thánh giá
Đến hôm nay và mãi thiên thu
Qua những cánh đồng lúa chín bao la
Hàng vạn con tim vẫn nghe và vẫn biết
Vẫn bước theo Ngài lên đỉnh yêu thương
Của nhân tâm trong cõi vô thường!
Sa Mạc Hồng (20-7-08)
:53::53::53:
Phúc Âm Chúa nhật Qua Thi Ca (1)
Chúa nhật thứ IX thường niên A

Bị nguyền rủa hoặc chúc lành,
Do nghe lời Chúa thực hành hay không.
Đỏ ngoài vỏ, chẳng đỏ lòng.
Chỉ là cháy nắng bên trong nhạt phèo.
Nhưng đời lắm kẻ muốn điều:
Giầu về hình thức, đói nghèo tâm linh.

Chúa nhật thứ X thường niên A

Chúa cần lòng mến, ái nhân,
Nào cần hình thức, chẳng cần lễ dâng.
Tính nhân ưa chuộng nghĩ rằng:
Bề ngoài đồ sộ, siêng năng, chuyên cần.
Con người gồm có hai phần:
Tâm hồn, lý trí xác thân phủ ngoài.
Tuyệt vời thay đẹp cả hai,
Xét ra trong đẹp hơn ngoài vẫn hơn.
“ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Ca dao tục ngữ vẫn còn tồn lưu.

Chúa nhật thứ XI thường niên A

Vùng dân ngoại, người Sa-Ma,
Các con đừng đến vô ra nơi này.
Các con hãy lắng nghe đây:
Dẫn chiên nhà sống lạc bầy gộp gom.
Về đàn giảng dậy trông nom.
Đi rao: Nước Chúa chẳng còn đâu xa.
Chữa lành bệnh, khử qủy ma,
Được cho không hãy thật thà cho không.

Chúa nhật thứ XII thường niên A

Anh em đừng sợ người ta,
Sợ điều chân chính hơn là quyền uy.
Thực ra chẳng có sự gì,
Giấu che lại chẳng có khi phô bày.
Những điều Thầy nói đêm nay,
Hãy đem ra giữa ban ngày giảng rao.
Anh em đừng sợ kẻ nào,
Giết thân xác chẳng cách nao giết hồn.
Sợ nên sợ đấng chí tôn,
Có quyền bỏ cả xác hồn hỏa thiêu.

Chúa nhật thứ XIII thường niên A
(Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ)

Những người đời biết nhận ra,
Kitô con Đức Chúa Cha đời đời.
Biết không do bởi con người,
Nhưng do Thiên Chúa tự trời ban cho.
Phúc thay lòng mến đơn sơ,
Ái nhân sẽ biết Chúa nhờ Thánh Linh.
Trương Hoàng

:53::53::53:

Ca Tụng Mẹ II

Mẹ là mùa xuân
Ơn phước tràn tuân
Trên đoàn con cái
Mẹ là tình ái
Thương yêu chúng con
Mẹ là cửa son
Cung vàng điện ngọc
Trái tim trinh lọc
không chút bợn nhơ
Mẹ là bài thơ
Say lòng thi sỹ
Mẹ là chiến luỹ
Che chở chúng con
Mẹ là trăng tròn
Tình yêu tươi mát
Mẹ là khúc hát
cho con mê say
Mẹ là cánh tay
Con bám lấy Chúa
Mẹ là hương lúa
Ngát thơm ngoài đồng
Mẹ là bông hồng
Ở giữa bụi gai
Mẹ là lâu đài
Của Chúa Cứu Thế
Mẹ đẹp diễm lệ
Trong hơn pha lê
Mẹ là hiền thê
Ngôi Ba Thiên Chúa
Mẹ là đốm lửa
Trong đêm u mờ
Chúng con trông nhờ
Nơi Mẹ từ ái
Mẹ là khổ hải
Tim lút lưỡi đòng
Tình yêu tươi trong
Hương thơm Thiên quốc
Đồng Công Cứu Chuộc
Loài người chúng con
Tim Mẹ héo hon
Vì con xa Mẹ
Tiếng Mẹ khe khẽ
Nhắc con u mê
Khi tội tràn trề
Đầy tim chai đá
Mẹ là biển cả
Chan chứa tình thương
Giúp con trên đường
Về quê thiên quốc
Mẹ là tiều thuốc
Giúp con khi đau
Mẹ là trầu cau
Kết mối duyên thắm
Tình con say đắm
Với Chúa mến thương
Mẹ là con đường
Rất ngắn rất dễ
Giúp con vượt bể
Về quê thiên đàng
Ôi Mẹ dịu dàng
Mẹ rất yêu dấu
Con xin xướng tấu
Ca tụng Thánh Danh
Của Mẹ chí lành
Đến muôn thế hệ

Diễm Lan

:53::53::53:
Thơ về Chúa
Mừng Chúa Phục Sinh

Mừng Chúa Phục Sinh
A lê lui gia A lê lui gia
Niềm vui chan chứa bao la
Thiên đàng dương thế đồng ca chúc mừng
Ngày vui mở hội tưng bừng
Tiếng ca chúc tụng vang lừng trời cao
Muôn tim rộn rã xôn xao
Mừng ngày vinh thắng đón chào Phục Sinh
Chúa đã Sống Lại hiển vinh
Vinh quang vũ trụ ân tình bao la
Reo ca vang tiếng reo ca
Đón chào vinh thắng chúng ta reo hò
Bình minh ánh sáng chan hoà
Trên đoàn con cái bao la là tình
Chúa đà vinh thắng Phục Sinh
Trao ban nhân thế phúc vinh Thiên đàng
Nềm vui chan chứa ngỡ ngàng
Bao la sức sống huy hoàng trời cao
Lệ vui trên mắt ứa trào
Niềm vui mật ngọt ùa vào lòng ta
Hoan ca nhảy múa hoan ca
Mừng Chúa Sống Lại chan hoà tình thương
Ca lên hỡi Mẹ Thiên Đường
Chúa ta Sống Lại yêu thương chan hoà
A lê lui gia ...A lê lui gia ...
Diễm Lan


:53::53::53:
Mẹ Tuyệt Mỹ

Maria hỡi! nghe con nói khẽ
Mẹ cao sang xinh đẹp vô cùng!
Ánh quang choán ngợp Thiên cung
Muôn vàn Thần Thánh ngàn trùng kém xa.

Chúa đặc tuyển Mẹ là Thiên Mẫu
Để dưỡng nuôi Thánh Tử Giêsu
Phá tan sức mạnh quân thù
Bao vây trùm phủ ngục tù dương gian!

Chúa ban tặng trào tràn ơn phúc
Được đặc ân Vô nhiễm tội truyền.
Không hề vướng mắc tội nguyên
Không lây tình dục, tinh tuyền, sạch trong.

Người trần thế trông mong ao ước
Mẹ giúp cho lướt thắng quỉ ma
Tránh xa mọi thuyết gian tà
Và bao tội ác xấu xa ngút ngàn!

Mang tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hết mọi người chạy đến kêu xin
Con xin hiến trọng niềm tin
Tròn dâng hồn xác, Mẹ nhìn thấy chưa?

Nay con đến trình thưa với Mẹ
Con quyết thề yêu mến tận tình
Yêu hơn tất cả sinh linh
Khắp trong hoàn vũ cũng đành kém thua.

Yêu say đắm như chưa từng có,
Yêu trào tràn ngập lụt con tim,
Trọn ngày, suốt tháng, thâu đêm
Mê say đắm đuối như điên như cuồng!

Dù cho cả Thiên đường Chư Thánh
Và dương gian đem sánh coi nào?
Tình con vẫn trổi vượt cao
Là tinh con quyết phó trao Mẹ hiền.

Con tín thác Tình Điên cho Mẹ
Sẽ không hề chia sẻ con tim
Quyết không mơ ước, kiếm tìm
Tình đời nham nhở, đảo điên, lọc lừa.

Dù thiên hạ thích ưa tiền của
Dù dân gian khao khát ái tình
Con đành chấp nhận hy sinh
Mẹ là tất cả Khối Tình con yêu.

Hằng ấp ủ một điều mơ ước:
Được thế gian quên lẵng, khinh chê.
Nhưng lòng con vẫn say mê
Giêsu và Mẹ, trọn bề yêu đương



Hồng Thanh


:53::53::53:
Về bên Mẹ

Nắng ươm khe lá non mềm
Đong đưa gió mới bên thềm đồi xinh
Về đây chung sức chung tình
Về đây bên Mẹ chúng mình giao duyên
Giao hoà giữa đất trời hiền
Dẫn con tội lỗi về miền thương yêu
Tình thương Mẹ thật diễm kiều
Hướng đời đá cứng xoay chiều về tim
Tìm về bên Mẹ lặng im
Để nghe tiếng Mẹ con tìm thứ tha
Con hoang trở lại Nhà Cha
Mắt hoen lệ đổ để mà ăn năn
Nhớ bao ngày tháng khô cằn
Con quên đi mất lời răn Mẹ Hiền
Sống đời thác lũ cuồng điên
Của con ngu dại triền miên tội tình
Con về bên Mẹ chí linh
Gập quỳ hai gối cúi mình thật sâu
Tội con ngập lút cả đầu
Lòng đầy xám hối nỗi sầu dâng cao
Nguyện xin Chúa Cả Thiên Tào
Dẫn con nhỏ dại đi vào tình thương
Xin Ngài dẫn lối chỉ đường
Để con biết mến yêu thương mọi người
Xin Mẹ đổi mới cuộc đời
Để tình yêu Chúa rạng ngời trung trinh
Xin Mẹ dấu ái dủ tình
Chúc lành cho các gia đình về đây
Đoàn con hoan hỷ xum vầy
Dưới chân của Mẹ như mây về ngàn
Lời kinh tiếng hát tràn lan
Như trầm hương mới miên man lên trời
Xin cho tình Mẹ rạng ngời
Nơi đoàn con Mẹ cuộc đời lầm than
Xin Mẹ thương mến ủi an
Chở che nâng đỡ ban tràn ơn thiêng
Để đoàn con Mẹ trung kiên
Trong tình yêu Mẹ muôn niên muôn đời


Diễm Lan