PDA

View Full Version : CÁC ANH HÃY THEO TÔI



Quang Hưng
11-06-2009, 05:50 PM
CÁC ANH HÃY THEO TÔI
Is 8,23-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23
http://giesuyeuem.net/biblepics/images/CNPS5A1.jpg

Các thiếu nhi thương mến!

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta nghe về công việc đầu tiên của Chúa Giêsu đó là công việc gì ? - Việc rao giảng Tin mừng Nước trời. Chúa Giêsu rao giảng thế nào ?- Nước trời đã gần đến, hãy sám hối và tin vào Tin mừng.

Các con thương,
Đức Giêsu chính là Đấng được hứa ban cho dân Do thái. Vậy, Tin mừng hôm nay có ghi lại việc Chúa Giêsu đang giảng cho người Do Thái phải không ?- bước đầu rao giảng thì Người lại chọn những vùng dân ngoại như là Dơvulun, Náptali.. Rồi sau đó Người chọn cho mình các môn đệ để cộng tác với Người trong việc đem Tin mừng Nước Trời cho tất cả mọi người không trừ ai. Điều này khiến chúng ta nhớ lại lời tiên tri Isaia đã nói: “Này đất Dơ vu len và đất Náp ta-li; hỡi con đầy ven biển và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, và những kẻ đang ngồi trong vùng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu soi”.

Các con thương!
Hình ảnh của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa chính là người cha vô cùng yêu thương con mình. Chúa Giêsu chính là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã tặng cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Tuy loài người cứ phân biệt người công giáo và người ngoại, màu da này màu da kia, hay dân tộc này dân tộc kia…. Nhưng đối với Thiên Chúa thì tất cả đều là con, và đứa con nào càng yếu ớt, khốn khổ thì Người yêu thương hơn, chăm sóc hơn. Đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta cứ luôn cho mình là tội lỗi, yếu hèn nên lúc nào cũng mặc cảm xa lánh Ngài, nhưng Thiên Chúa thì khác. Ngài luôn tìm đến với chúng ta để an ủi và tha thứ cho chúng ta như lời Chúa Giêsu đã nói “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc..”. Tình yêu Thiên Chúa thể hiện cách cụ thể hơn nữa qua việc Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường để có thể vào Nước Chúa, con đường đạt tới hạnh phúc thiêng đàng: “hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Nghĩa là biết nhìn nhận mình có tội trước mặt Chúa cũng như trước người khác, biết hối hận và quyết tâm sống theo lời Chúa dạy qua Tin mừng. Phần cuối Tin mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy: tình yêu Thiên Chúa còn được thể hiện qua việc chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Các con thương,
Qua hình ảnh các vùng đất dân ngoại trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta hãy lấy đó làm bài học cho mình, hãy tin tưởng rằng chúng ta luôn là mục tiêu để Thiên Chúa biểu lộ tình yêu thương của Ngài, chỉ cần chúng ta luôn sẵn sàng mở rộng cõi lòng ra để tình thương của Thiên Chúa sẽ phá tan mọi bóng đêm u tối đang bao phủ trên chúng ta.

Thế nhưng không phải chúng ta chỉ biết đón nhận tình thương của Chúa cho riêng mình. Trong Tin mừng hôm nay, các con thấy: Bước đầu rao giảng của Chúa Giêsu, Người đã chọn cho mình những môn đệ dù không giỏi, không có học vấn mà còn quê mùa… nhưng từ đó với tình thương của Chúa, các ông đã được ơn biến đổi. Chúa biến đổi các ông trở thành những con người thay Chúa đem Tin mừng tới cho người khác. Cho đến ngày hôm nay bước chân của Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta để kêu gọi chúng ta đi theo Người, để rồi cũng sẽ thay Người mà đem Tin mừng đến cho mọi con người sống quanh chúng ta.

Các con thương,
Giáo phận của chúng ta đang hướng tới việc kỷ niệm 50 năm thành lập (1960-2010). Đức Cha và quý cha rất ưu tư thao thức về vấn đề truyền giáo trong Giáo phận mình. Đã có nhiều chương trình hành động rất cụ thể và cũng mang lại nhiều kết quả khả quan…Nhưng dù vậy còn có rất nhiều vùng, nhiều người chưa được đón nhận Tin mừng của Chúa. Riêng đối với thiếu nhi chúng con: trong những năm qua, đặc biệt là từ Năm Thánh Truyền Giáo, các con đã cùng nhau thi đua làm công tác tông đồ qua việc nuôi heo đất để xây nhà cho người nghèo, thăm viếng, phát quà cho người già neo đơn và các hoạt động khác… vậy chúng con hãy tiếp tục phát huy điều tốt đẹp này, tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu để mang Tin mừng của Chúa đến cho mọi người bằng chính việc làm bé nhỏ của chúng con…

Cách riêng từ hôm nay, thiếu nhi chúng con quyết tâm làm những việc cụ thể như: mỗi tuần học thuộc một kinh trong sách kinh nhỏ, thi nhau tìm hiểu, học hỏi về lịch sử của Giáo Phận mình, mỗi ngày làm bó hoa thiêng trong việc nói về Chúa cho các bạn học cùng lớp cùng trường… Mỗi người chúng con dùng trí khôn Chúa ban để nói và làm những công việc có ích cho người anh chị em bên mình được vui, được hạnh phúc… lúc đó chúng con đã là ánh sáng phá tan đi mọi bóng tối lo âu, phiền muộn, đau khổ đang ngự trị trong tâm hồn anh chị em chúng con đó.

Nguyện xin tình thương và sự bình an của Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn các con để rồi nó sẽ là phương thuốc chữa lành mọi khổ sầu trong tâm hồnnhững ai gặp gỡ tiếp xúc với các con, để biến các con trở nên như những tông đồ xưa đi lưới người như lưới cá.
(Lm. Nguyễn Ngọc Long)