PDA

View Full Version : Này là Mình Ta



nu.angel
12-06-2009, 11:05 AM
Mc. 14, 12-16. 22-26 “Nầy là Mình Ta, Nầy là Máu Ta”
“Các con hãy cầm lấy”
“Người trao cho các ông và mọi người đều uống”
“Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người”
Bữa tiệc cuối cùng của đời người, bữa tiệc của cuộc chia ly nhiều nước mắt và tiếc nuối ; nhưng lại là bữa tiệc của sự sống, của tình thương trao ban, của tình tự hiến. Qua mầu nhiệm của Bữa Tiệc Ly năm nào, Gíao Hội vẫn và đang tồn tại với sức sống của Chúa, sức sống của Thịt và Máu Chúa nuôi dưỡng. Tình thương của Thiên Chúa vẫn “bịn rịn”, đầy vấn vương với con người. Ngài muốn hiện diện, đồng hành, chia sẻ và nên một với từng người chúng ta. Ngài muốn trao ban chính sự sống của mình, sự sống của Con Thiên Chúa cho con người, để đang khi sống ở trần thế, con người đã được nếm thử sự sống của chính Ngài. Thật kỳ diệu thay Bí Tích Thánh Thể, bí tích của tình thương.
“Các con hãy cầm lấy”. “Người cầm lấy chén, trao cho các ông và mọi người đều uống”. Thật thân tình, thật gần gũi khi Chúa là Cha, là Chủ trao tay cho từng môn đệ thân tín từng miếng bánh, chén rượu để cùng sẻ chia những nỗi niềm; và qua đó, Ngài cũng trao ban tất cả cho các ông sự sống thần thiêng là Thịt Máu Ngài.
“Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người” Tất cả là vì con người và cho con người. Tất cả không vì riêng ai nhưng Chúa muốn mọi người đều có cơ hội được thông dự vào sự sống của Chúa. Tình thương Chúa mở ngỏ đón nhận mọi người; và những ai sẵn sàng đón tiếp Ngài, thì “Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa”
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa là cơ hội để chúng ta thêm tin tưởng vào tình thương rộng mở của Thiên Chúa. Thiên Chúa, mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của ơn cứu độ, của sự sống đời đời. Ngài luôn mời gọi và chờ đón từng người chúng ta hãy chạy đến với Ngài, gặp gỡ Ngài, “cầm lấy mà ăn, nhận lấy mà uống Ngài”, để mãi mãi chúng ta “cùng đồng hình đồng dạng”với Ngài. “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 2, 20 ).
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật hạnh phúc biết bao cho chúng con, khi được Chúa mở ra cho một cơ hội lớn, qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa trao ban chính Thịt và Máu Chúa để làm của ăn thiêng liêng nuôi sống chúng con. Là cơ hội lớn, vì ngay từ trần gian, chúng con đã được chung phần vào sự sống của chính Chúa . Xin cho chúng con biết quý trọng, siêng năng tham dự thánh lễ và giữ tâm hồn trong trắng, để ngày ngày được có Chúa hiện diện, đồng hành và làm lẽ sống của chúng con. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự