PDA

View Full Version : PHÚC ÂM, THÁNH LỄ, PHÉP THÁNH THỂ VÀ BÍ TÍCH GIAO HOÀ.



Quang Hưng
15-06-2009, 07:34 AM
PHÚC ÂM, THÁNH LỄ, PHÉP THÁNH THỂ VÀ BÍ TÍCH GIAO HOÀ.

Hơn ở bất cứ nơi nào khác, tại Medjugorje, Mẹ Maria rất thường nhắn nhủ con cái Mẹ ĐỌC SÁCH PHÚC ÂM, THAM DỰ THÁNH LỄ, CHẦU THÁNH THỂ HẰNG NGÀY VÀ NĂNG LÃNH NHIỆM TÍCH GIAO HOÀ (NĂNG XƯNG TỘI).

Thông điệp thứ ba cho giáo dân xứ thánh Giacôbê, Medjugorje, ngày 15 tháng 3, 1984, Đức Mẹ kêu gọi 'LIÊN TIẾP CHẦU THÁNH THỂ':

“ ... Mẹ đặc biệt cám ơn việc các con hiện diện chiều nay. Các con hãy liên tiếp chầu Mình Thánh Chúa. Mẹ luôn luôn hiện diện mỗi khi các tín hữu chầu Thánh Thể. Những ơn đặc biệt được ban cho các con vào lúc đó. ...”

*

Ngày 18 tháng 10, 1984, Đức Mẹ kêu gọi 'ĐỌC SÁCH PHÚC ÂM TRONG GIA ĐÌNH HẰNG NGÀY':

“... Mẹ yêu cầu các con đọc Sách Phúc Âm trong gia đình hằng ngày. Trong nhà các con hãy để Sách Phúc Âm nơi dễ thấy, nơi nào mà Sách Phúc Âm sẽ luôn luôn nhắc các con đọc và cầu nguyện. ...”

*

Trong một dịp khác, Đức Mẹ nói:

“Nếu các con muốn mạnh sức thắng được ma quỉ, các con cần tạo cho mình một lương tâm vững vàng chủ động. Mỗi buổi sáng khi cầu nguyện, các con nhớ đọc một đoạn Sách Phúc Âm, ghi khắc lời Chúa trong tim, và suốt ngày cố gắng sống theo lời Chúa, đặc biệt là trong những cơn cám dỗ. Như thế các con sẽ mạnh sức hơn ma quỉ.”

*

Trong thông điệp ngày 14 tháng 2, 1985, sau khi phiền trách sự cứng đầu của người dân Medjugorje, Mẹ lại kêu gọi 'CẦU NGUYỆN và ĐỌC SÁCH PHÚC ÂM':

“ ..., Mẹ muốn các con, các con yêu quí, lắng nghe và sống theo mọi điều Mẹ nhắn nhủ. Mọi gia đình phải cầu nguyện và đọc Phúc Âm. ...”

*

Thông Điệp ngày 7 tháng 3, 1985, Đức Mẹ kêu gọi:

“ ... Các con yêu quí, hãy khuyến khích những người trẻ cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. ...”

Ngày 24 tháng 3, 1985, Đức Mẹ kêu gọi 'CÁC CON XƯNG TỘI':

“ ... Hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con xưng tội, mặc dù các con chỉ mới xưng tội vài ngày trước. Mẹ ước muốn các con vui hưởng Ngày Lễ của Mẹ[1] trong chính các con. Các con không thể nào vui hưởng Ngày Lễ của Mẹ được nếu các con không hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Và vì thế Mẹ liên tiếp kêu gọi các con làm hoà với Chúa. ...”

*

Ngày 16 tháng 5, 1985, Mẹ lại kêu gọi 'CHĂM CHÚ KHI THAM DỰ và CẢM NHẬN ĐƯỢC CHÚA HIỆN DIỆN TRONG CÁC CON TRONG THÁNH LỄ':

“ ... Mẹ kêu gọi các con chăm chú hơn vào lời cầu nguyện và khi tham đự Thánh Lễ. Mẹ muốn các con cảm nghiệm được Chúa ở với các con trong Thánh Lễ. ...”

*

Trong thông điệp dài ngày 21 tháng 11, 1985, Đức Mẹ lại kêu gọi 'THAM DỰ THÁNH LỄ' và Mẹ nói 'CHÚA THƯỞNG DƯ DẬT TRONG THÁNH LỄ':

“ ... Các con cần cố gắng đi dự Thánh Lễ vì thời gian được ban cho các con.

Các con thân yêu, có nhiều người tới dự Thánh Lễ đều đặn bất chấp thời tiết xấu vì những người đó yêu mến Mẹ và muốn cho Mẹ thấy tình yêu của họ đối với Mẹ cách đặc biệt. Mẹ yêu cầu các con tỏ cho Mẹ thấy tình yêu của các con đối với Mẹ bằng cách tới dự Thánh Lễ và Chúa sẽ thưởng cho các con dư dật. ...”

*

Ngày 3 tháng 4, 1986, Đức Mẹ kêu gọi 'SỐNG THÁNH LỄ':

“ ... Mẹ kêu gọi các con sống Thánh Lễ. Nhiều người trong các con đã được nếm sự tuyệt vời của Thánh Lễ nhưng một số người tới dự Thánh Lễ vì miễn cưỡng. Các con yêu quí, Mẹ đã chọn các con và Chúa Giêsu ban hồng ân của Chúa cho các con trong Thánh Lễ. Xin cho mọi người tới dự Thánh Lễ được vui vẻ. Các con hãy đến với tình yêu và vui mừng trong Thánh Lễ. ... “

*

Ngày 25 tháng Tư, 1988, Đức Mẹ kêu gọi 'LÀM CHO THÁNH LỄ LÀ ĐỜI SỐNG' và thái độ khi ở trong thánh đường:

“ ... Mẹ xin các con làm cho Thánh Lễ là đời sống (của các con). Các con phải hiểu thánh đường là đền thờ Thiên Chúa, nơi Mẹ quy tụ các con và muốn chỉ cho các con thấy đường tới Thiên Chúa. Các con hãy mau đến và cầu nguyện. Đừng nhìn người khác, cũng đừng phỉ báng họ, ... Các thánh đường phải được kính trọng và dành làm nơi thánh vì Thiên Chúa Đang đã trở nên con người ở giữa nhân loại ngày đêm. ...”

Vicka, Jokov, Ivanka, Mirjana, Marija và Ivan đắm đuối nhìn Đức Mẹ hiện ra tại căn phòng bên phải cung thánh nhà thờ Thánh Giacôbê, trong những tháng đầu Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje.

Ivanka Ivankovic là người thứ hai thấy Đức Mẹ trên sườn núi Podbrdo ngày 24 tháng 6, 1981. Ivanka là người thứ hai nhận được đủ mười bí mật, từ ngày đó chị được thị kiến Đức Mẹ vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, ngày 25 tháng 6, hằng năm, bao lâu chị còn sống.