PDA

View Full Version : Nhật ký những ngày đầu tiên đi học của Nem



Dauan_tinhyeu
15-06-2009, 09:55 PM
Mình là Huy Hoàng ( mẹ vẫn gọi mình bằng cái tên thân mật là Nem). Hình như bố thích món nem nên mẹ đặt cho mình cái tên Nem ( là để lúc nào cũng nhớ đến bố đấy mà!) Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày đầu tiên mình đi học.
Tinh đến hôm nay mình được 17 tháng 5 ngày rồi. Cao 78cm, nặng 12kg.
Mẹ gửi mình đến lớp ngay gần nhà mình. Ở đó có khoảng 15 bạn, mình cũng chưa nhớ hết tên http://www.lamchame.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif. Nhưng có 3 bạn bé như mình. Mình cũng không phải là bé nhất lớp đâu nhé, mình được tròn 17 tháng, thế mà bạn gái kia có 16 tháng tuổi thôi. Mình là anh rồi.
Ngày đầu tiên đi học, mình thấy nhớ nhà quá, chỉ khi nào cô bế thì mình mới cảm thấy yên tâm thôi, nên ngày đầu tiên này mình cứ để cô bế cả ngày. không là mình sẽ khóc ngay. Vì mới bắt đầu đi học nên mẹ đón mình sớm lắm. Các bạn 4 rưỡi, 5giờ mới về thì mình đã được mẹ đón về từ 3giờ rồi. Ui, cả nhà đi đón mình, bà này, mẹ này, chị Trang này. Chị Trang có vẻ lo cho mình lắm, cứ nắm nắm tay mình hỏi đi học có vui không, có nhớ chị không? Mình cũng muốn nói là mình nhớ cả nhà lắm nhưng mình không thốt ra được thành lời (thực ra là mình chưa biết đủ từ để nói http://www.lamchame.com/forum/images/smilies/icon_eyes.gif ). Tối hôm trước ngày đi học của mình, mình thấy mẹ lo lắng lắm cơ, mình nghe thấy mẹ nói với bố: "Em lo quá, không biết Nem nhà mình đi học có ổn không, con còn bé quá" . Bố khoát tay bảo: "Ôi, em không phải lo, đàn ông mà. Đàn ông nó phải khác chứ! Để vào đâu cũng sống được hết".
Chà, bố nói thế mà mình thấy tự hào quá, nhất định mình sẽ là người đàn ông giỏi giang mà. Bằng chứng sau một tuần đi học, mình rất ngoan, chỉ khóc có mấy buổi đầu thôi, là vì nhớ nhà quá. Đã bao giờ mình xa nhà lâu thế đâu. Nhưng đến hôm nay mình ngoan lắm rồi. Bà đưa đến lớp là mình theo cô vào lớp ngay, quay ra bye bye bà nữa chứ. Thứ bảy vừa rồi mình còn có phiếu bé ngoan để về khoe chị Trang và cả nhà nữa. Mẹ dán phiếu bé ngoan vào trong sổ nhật ký của hai chị em. Cứ phiếu bé ngoan đầu tiên trong đời của hai chị em là mẹ nâng niu lắm, dán cẩn thận trong sổ nhật ký. Chắc mẹ không ngờ là ngày dán phiếu bé ngoan cho Nem của mẹ sớm thế đâu.
Bố mẹ yên tâm nhé! con đi học sẽ rất ngoan.
www.lamchame.com (http://www.lamchame.com)