PDA

View Full Version : Thánh Lễ và Tôi



maria_phan_97
16-06-2009, 10:41 PM
Thánh Lễ và Tôi


Các bạn thân mến,

Có lẽ trong cuộc đời tôi như các bạn đã có những lần được lãnh nhận những cảm xúc thật thiêng liêng trong một thánh lễ nào đó. Và những kỷ niệm đó đã khắc sâu vào tâm khảm chúng ta. Ðối với tôi đó là những lần đi thăm các bà chị dòng Biển Ðức trong Thủ Ðức, các giọng hát cao vút lên tận chân trời như đã mang tâm hồn tất cả mọi người lên đến đấng tối cao.
Ðó cũng là những lần đi tĩnh tâm, trong thánh lễ hòa giải, tôi như được chan hòa trong tình yêu của Ngài qua lòng ăn năn thống hối và qua cãm nhận được thứ tha. Ðó cũng là những lần đi họp mặt với các bạn tôi như cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong tất các anh chị em. Và đã bao lần trong nhà nguyện St. Mary of Providence, tâm hồn tôi như rưng rưng và nước mắt lưng tròng, vì như có một mối dây huyền nhiệm nào đó đã nối kết tôi và nhóm trong những giờ phút thiêng liêng ấy.
Ðó cũng là lúc trên đường di tản, lần đầu tiên tôi đã được tham dự thánh lễ Việt Nam cùng với các người đồng trại. Tôi như cảm nhận sự giải thoát của một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ. Tôi như sống lại tâm tình của các người Do Thái xưa kia khi được giải thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và được trở về đất hứa.
Nhưng sao có những lúc lòng tôi thật nguội lạnh và hững hờ" Sao có những lần tôi đến với thánh lễ như một xác chết, không tâm tình" Phải chăng vì tôi không thật sự hiểu thánh lể là gì" Không cảm nhận tính cách thực tại của thánh lễ" Phải chăng vì đó chỉ là một tưởng nhớ của sự thương khó Ðức Kitô, trong mầu nhiệm vượt qua"
Và phải chăng tôi đã không cảm nhận được sự huyền nhiệm và quyền lực giải thoát của thánh lễ trong giây phút hiện tại này" Nên tôi đã có lần hững hờ, có lần lạnh lùng đi lễ cho có lệ"

Nên tôi đã có lần đi "xem lễ" chứ không phải tham dự thánh lễ"
Nên tôi đã có lần mang một tâm tình thờ ơ đến dự bàn tiệc Ngài"
Lòng tôi chợt xao xuyến vì những lỗi lầm của mình.

Xin Chúa cho con hiểu và sống thánh lễ một cách chân thực.
Cho con có một tâm tình thật khiêm cung những lần lắng nghe lời Chúa.
Ðể con lãnh nhận những lời Ngài đang nói với con trong các bài đọc, nhất là trong Kinh Thánh.
Ðễ con thực sự hiểu biết và thi hành những điều Ngài truyền dạy.
Ðể con thật sự cảm nhận "Ðây là Lời Chúa" nói với con, và "Tạ Ơn Chúa" vì Ngài đã dạy dỗ con.

Và xin Chúa cho con những khi lên rước lễ, chịu Mình và Máu Thánh Chúa, con cất tiếng thưa "Amen" trong niềm tin sắt son.
Thưa vâng, đây đúng là Máu và Thịt của Ðức Kitô, đấng cứu chuộc chúng con. Ngài là của ăn và của uống để con sẽ được sống đời đời.
Và vì thế, xin Chúa cho con luôn đến với thánh lễ trong niềm hân hoan dự bàn tiệc Thánh.
Ðể con luôn mang một tâm tình xôn xao mỗi lần đến với thánh lễ, như một lần hò hẹn với Ngài, người tình của muôn thuở trong đời con.
Ðể con hân hoan ra về trong giòng đời, bền vững và hiên ngang cho đến lần thánh lễ sau...

Thư Mai