PDA

View Full Version : Xem chuyện lạ có thật.



Dauan_tinhyeu
17-06-2009, 10:16 AM
Tỉnh dậy trong nhà xác

(Dân trí) - Một cụ bà 84 tuổi người Ba Lan tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong nhà xác sau khi bác sĩ tuyên bố rằng cụ đã qua đời.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/06/17/610minhhoa1769.jpg
(Ảnh minh hoạ)

Dịch vụ cấp cứu y khoa đã phát hiện ra vụ việc sau khi một nhân viên nhìn thấy cụ bà động đậy trong túi đựng thi thể tại nhà xác.
January Majewski, phát ngôn viên cảnh sát cho hay, hôm 12/6, cụ bà từ ngôi làng Jablonowo thuộc miền trung Ba Lan đã bất tỉnh tại nhà và chồng bà đã gọi cấp cứu. Một bác sĩ của Dịch vụ cấp cứu y khoa khám và tuyên bố cụ đã chết. Thi thể của cụ được đưa vào nhà xác.
"Công ty tổ chức lễ tang đã đưa thi thể của cụ bà vào nhà xác. Vài giờ đồng hồ sau đó, một nhân viên đã phát hiện ra chiếc túi chứa thi thể động đậy", Majewski cho biết. "Nhân viên đó nhanh chóng gọi bác sĩ. Bác sĩ khám và nhận thấy cụ bà đã tỉnh lại".
Cụ bà đã được đưa tới một bệnh viện tại thành phố Zwolen gần đó và được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi cụ đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vụ việc này.
Ninh Nhi (theo Fox)



Cá trê khổng lồ nặng 43,5 kg

(Dân trí) - Hai thợ câu cá tại bang Ohio, Mỹ đã câu được một con cá trê xanh khổng lồ nặng 43,5kg.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/06/15/ChrisRolph1.jpg
Chris Rolph chụp ảnh cùng con cá trê cỡ bự


Chris Rolph và Jon Owens đang đi câu trên sông Ohio gần Cincinnati thì "tóm" được con cá khổng lồ vào tối thứ 4 tuần trước. Họ đã rất chật vật mới kiểm soát được con cá nặng 43,5kg và dài 1,37m. Ước tính, con cá này có tuổi đời khoảng 40 tuổi.
Ngày hôm sau, hai thợ câu đã trả tự do cho con cá ở một hồ thuộc Williamsburg, Ohio sau khi kênh truyền hình WKRC-TV thực hiện một video về con cá trê khổng lồ.
Chris Rolph cho hay, ông đang chuẩn bị hồ sơ về con cá để gửi lên các nhà chức trách địa phương nhằm xem xét và chính thức cấp chứng nhận con cá trê lớn nhất từng cắn câu ở Ohio cho ông và người bạn câu. Kỷ lục hiện thời thuộc về một con cá trê xanh nặng 26kg, cắn câu trên sông Ohio hồi tháng 6 năm ngoái.
Debbie Walters, một chuyên gia nghiên cứu về cá, cho hay cá trê xanh có thể nặng trên 45kg.
Ninh Nhi (Theo PT)

Chùm ảnh: Khách sạn trong ống cống

(Dân trí) - Nghỉ ngơi trong một cống thoát nước với mức phí không hề rẻ đang thu hút nhiều du khách ở Áo.
Khách sạn Daspark ở Ottensheim, Áo không phải tòa nhà, khu nghỉ dưỡng mà chỉ được tận dụng từ những ống cống thoát nước. Mỗi phòng có diện tích chưa tới 10 m2, có giường ngủ và các đồ dùng cần thiết. Các phòng nghỉ không hề có phòng tắm hay toilet.
Nghỉ đêm để tận hưởng cảm giác lạ trong khách sạn Daspark khiến nhiều người thích thú. Du khách thậm chí còn được cẩu lên trên cao.
Khách sạn trong ống cống thu hút khá nhiều du khách và lịch đặt phòng luôn kín chỗ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/10/home.jpg



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/10/inside_rot.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/10/dasparkhote_02.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/10/dasparkhote_01.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/10/dasparkhote_06.jpg

D.K (Theo Drees)

Tục thôi miên rắn lạ lùng ở Ấn Độ

(Dân trí) - Cũng giống như bao đứa trẻ khác sinh sống trong bộ lạc Vadi tại miền Tây Ấn Độ, cô bé Rekha Bae, 6 tuổi, tiếp xúc với rắn hổ mang bành khi mới lên 2.

Tất cả trẻ em bộ lạc Vadi phải trải qua 10 năm đào tạo tại một ngôi trường chuyên nghiệp để trở thành những người thôi miên rắn thuần thục.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/11/huanluyenran-11609-1.jpg
Rekha Bae đối mặt với một con rắn hổ mang.


Các lớp học tại trường đào tạo này được xếp loại theo giới tính của học sinh. Thông thường, con trai sẽ được đào tạo để trở thành những người thôi miên rắn chuyên nghiệp còn con gái chỉ được dạy cách chăm sóc và trông coi lũ rắn khi không có chồng, cha, hoặc anh trai ở nhà.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/11/huanluyenran-11609-2.jpg


Trẻ em tộc Vadi đang chơi với rắn - một hoạt động nằm trong chương trình đào tạo của trường.



Ông Babanath Mithunath Madari, 60 tuổi, tù trưởng của bộ lạc Vadi cho biết: “Việc đào tạo bắt đầu khi trẻ lên 2 tuổi. Chúng được dạy mọi cách để thôi miên 1 con rắn cho đến khi chúng sẵn sàng thực hiện vai trò của mình trong cộng đồng của chúng tôi. Khi đến tuổi 12, mọi đứa trẻ trong bộ lạc này biết tất cả mọi thứ liên quan đến rắn. Chúng sẽ là những người nối tiếp truyền thống hàng ngàn năm của bộ lạc Vadi”.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/11/huanluyenran-11609-3.jpg
Những cô bé được dạy cách chăm sóc rắn, còn những cậu bé được học cách thôi miên rắn.
Bộ lạc Vadi không bao giờ ở một chỗ quá 6 tháng và luôn tự hào về khả năng thích ứng với môi trường toàn rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang bành.
“Ban đêm, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên sa mạc rộng lớn và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về tổ tiên và chúa rắn. Chúng tôi giải thích cho lũ trẻ về tầm quan trọng của việc thôi miên rắn, giúp lũ rắn có một cuộc sống đoàn kết hơn trong tự nhiên. Đối với chúng tôi, rắn vô hại giống như trẻ con. Từ khi tiếp xúc với chúng khi còn là cậu bé nhỏ xíu đến giờ, tôi mới biết duy nhất 1 trường hợp rắn cắn người thôi”, ông Madari nói thêm.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/11/huanluyenran-11609-4.jpg
Ông Babanath Mithunat Madari thể hiện tài năng của mình.

Theo kinh nghiệm của những người dân trong bộ tộc, những con rắn hổ mang hung dữ nhất cũng chỉ được lưu giữ ở bên con người nhiều nhất là 7 tháng. Sẽ rất nguy hiểm nếu quá thời gian đó, con rắn vẫn chưa được tự do. Kể từ khi việc thôi miên rắn bị coi là bất hợp pháp vào năm 1991, bộ lạc Vadi chịu nhiều sức ép từ chính quyền Ấn Độ.

Ông Madari cay đắng nói: “Cảnh sát rà soát chúng tôi ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Hiện tại, chúng tôi ở cách thị trấn Rajkot 25km và bất cứ khi nào chúng tôi tìm cách vào thị trấn để mua thức ăn và nước uống là lại bị người dân đuổi đi”.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/11/huanluyenran-11609-5.jpg
Cộng đồng người Vadi bên ngoài thị trấn Rajkot. Mặc dù việc thôi miên rắn bị cấm nghiêm ngặt nhưng bộ lạc này vẫn giữ truyền thống của họ
Anh Nguyễn (Theo Dailymail)


Những luật lệ giao thông kỳ cục trên thế giới


(Dân trí) - Tuân theo luật giao thông là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người. Tuy nhiên, có những điều luật làm cho tài xế rơi vào những tình cảnh dở khóc, dở cười. Dưới đây là một số luật giao thông kỳ cục nhất thế giới.
Đức cấm cho đỗ xe ô tô trên đại lộ, thậm chí là xe đã hết xăng và còn cấm cả lái xe đi bộ. Tiền phạt cho các lỗi vi phạm này lên đến 100 USD.


Ở Đan Mạch, bạn phải đi xe ôtô với những chiếc đèn pha luôn luôn bật (kể cả là vào ban ngày sáng trưng), nếu không muốn mất một số tiền phạt tương đương với 100 USD. Còn ở Thái Lan, nếu muốn lái xe ôtô hay xe máy, bạn phải mặc áo sơ mi.


Luật giao thông của Nga cấm mọi người đi trên những chiếc xe “bẩn thỉu”. Một chiếc xe như thế nào bị coi là bẩn thỉu? Rất tiếc, trong luật người ta quên mất điều đó!


Nếu muốn đi du lịch vòng quanh nước Mỹ bằng xe máy hay bằng ôtô, bạn phải học rất nhiều bộ luật, vì mỗi bang ở đây có bộ luật giao thông riêng của mình. Bạn sẽ bất ngờ vì những điều luật rất “lạ lùng” ở các bang này. Ví dụ như:


- Tại bang Louisiana, phụ nữ không được lái xe ôtô, nếu như trước đầu xe không cắm lá cờ của chồng mình.


- Tại bang Massachusetts, người ta cấm không được cho khỉ ngồi ghế sau của xe ôtô.


- Trong luật giao thông của bang Maine người ta cấm hành khách bước ra khỏi máy bay khi máy bay đang… bay.


- Ở bang Ohio, bạn phải bấm còi mỗi khi vượt một chiếc ôtô khác (Với một đất nước phương tiện chủ yếu là ôtô, thử đếm xem trên một đoạn đường ngắn chúng ta phải bấm còi bao nhiêu lần?)
Ngọc anh ( Theo Travel, Leisure)