PDA

View Full Version : Gừi Cha của con



Jennycat
20-06-2009, 10:40 PM
Cha à, hum nay con đi tập hát về, Cha có bít ko, chúng con hôm nay hát bài bao giờ,lời bài hát như thức tỉnh con.Vâng rất giống con ngay lúc này :" .........phiêu du gót phong trần mãi mê mơ ước xa vời, nên thương mến nhạt nhòa, nhìu phen con đã vô tình...............".
Phải nói là con hơi giật mình, giật mình vì mình đã thay đổi nhìu quá, giật mình vì đã quá xa Cha, con ham vui thú đời đến nỗi quên mất người Cha nhân từ lun ở bên con, che chở con mỗi khi vấp ngã, mỗi khi bị bách hại, rồi lại ôm ấp con, an ủi con mỗi khi con đau khổ, bùn phiền.Con wá ích kỉ, đúng hok Cha, nhưng con đi quá xa rồi Cha à, nhưng con vẫn mún về bên Cha,để Cha lại là Cha con, lại yêu con, lại che chở con, nhưng khó lắm khó lắm, Cha giúp con nhé, giúp con trở về với Cha nhé, con không mún trở thành con như bây giờ, thủ đoạn, lạnh lùng, ko còn cảm giác dành cho ai, con mún con lại bít yêu người , như Cha yêu con vậy, Cha ơi con đường Cha gọi con đi khó quá, Cha cùng con đi nha Cha, chỉ cần một điều nhỏ bé thui , xin Cha hãy cho con bít cách làm con cùa Cha.