PDA

View Full Version : Những xì tin nghiện “quyền lực ảo”



dominico_dung
23-06-2009, 11:35 AM
Những xì tin nghiện “quyền lực ảo”



Làm Admin trên một forum lớn của xì tin, cô liên tục chửi bậy, “ban” thẳng cánh kẻ nào ngứa mắt, kể chuyện đánh nhau như giang hồ “tung cánh”. Khi Log-out ra khỏi cái nick “quyền lực” đó, H trở về “nguyên hình” là một cô nàng 17 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ, thậm chí hơi nhút nhát.

Quyền lực ảo

Phải công nhận là internet có sức mạnh khổng lồ. Lợi ích của nó không thể đếm nổi, trong đó với một số người, internet cho người ta cái quyền được lên tiếng, được sống mạnh mẽ hơn mà không sợ ai biết mình là ai, không sợ bị trả thù. Cảm giác vùng vẫy thoải mái (http://www.vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=tho%E1%BA%A3i+m%C3%A1i) trong một thế giới (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi) vô thực nhưng mọi lời ăn tiếng nói của mình có giá trị khác hẳn cuộc sống bình thường khiến nhiều người bỗng “nghiện” sống ảo.
Các forum được lập ra để member vào trao đổi, kết bạn và chia sẻ thông tin. Nhưng ở đâu cũng vậy, bất cứ ai có tí “quyền chức”, (admin, smod, mod…) đều được đánh giá khác hẳn member bình thường, và thế là ảo mà còn “khệnh khạng” và “lạm quyền” hơn cả thật.


http://image.tin247.com/kenh14/080829140911-476-174.jpg

"Làm vương làm tướng, chém gió tha hồ"
- những thứ dễ nhìn thấy khi có quyền lực ảo này khiến một số teen "đâm nghiện" (Ảnh minh họa)


H.V (sn1991) mới được admin một forum tuổi teen add lên làm Mod quản lý mục ảnh. Ngày trước V vẫn phải vào forum khen hết người này đến người khác, hăng hái post bài và chăm chỉ “nằm vùng” (chỉ điểm cho admin những trường hợp cần “ban”) nên vị trí Mod này đối với V còn hơn cả danh hiệu học sinh giỏi. V tập trung hết thời gian, thậm chí bỏ bê học hành để chăm chăm lên mạng quản lý chức vụ được giao phó.
Có chút quyền hành trong tay, V quay sang “trả thù” những nick ngày xưa đì đọt cậu. Ngứa mắt là “ban”, thậm chí còn xóa hẳn nick. Member vào chơi thì ngỡ ngàng nhận được dòng chữ “Mày biết ai ban mày không? Bố mày đấy!” Hàng ngày, V chỉ có việc “dạo” khắp forum, mem nào ăn nói “lệch pha”, hoặc chê những topic V post ảnh lên là ngay lập tức bị “ban” 1 tuần, 2 tuần thậm chí cả tháng.
V đâm ra nghiện forum. Sáng mở mắt dậy việc đầu tiên là gõ địa chỉ forum rồi cứ ngồi đồng như thế đến trưa. Chiều đi học về lại phải lao ngay vào xem có đứa nào “ăn nói lung tung” gì không để còn “ban”. V không đi chơi với bạn, cũng chẳng cần tham gia bất cứ hoạt động nào bên ngoài, chỉ cái forum của cậu là đủ lắm rồi.
X (18 tuổi) cũng là admin có giá trị trong một forum. Vì các admin còn mải đi ăn chơi nhảy múa nên việc quản lý forum hầu như giao hết cho X. Cô gái này ngoài đời nhỏ tí, ăn nói nhỏ nhẹ, thậm chí còn nhút nhát. X thi trượt đại học nên thời gian của X đều tập trung trên mạng.


Thế nhưng khi đã Log-in vào forum của mình rồi, X thay đổi hoàn toàn. Cô chửi bậy hơn hát hay, ai post hình lên X đều chê và chêm vài câu chửi vào. Mỗi khi có member ý kiến lại, X chửi “phủ đầu” ngay bằng những từ ngữ ngoài đời không bao giờ X dám hé răng. Vì forum này khá đông người truy cập nên dĩ nhiên X là thứ quyền lực khá “nặng kí”. Quanh X bỗng xuất hiện một đám “lâu nhâu”, chuyên đi theo “chị X” để làm chị hài lòng, “chị X” nói gì là y như rằng “các em” hùa theo, tôn vinh “chị” lên nhất.
Từ một cô gái nhút nhát, ít bạn bè và ít mối quan hệ, X thấy mình quan trọng hẳn. Mem nào muốn active mail (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=mail&keyword_reject=&iCat=4066) để xem được ảnh, năn nỉ X đi. Muốn thoải mái phát ngôn trong forum cũng phải theo “vây cánh” của X thì mới không bất thình lình thấy dòng chữ “vui mắt” trên màn hình: “Thích nói nhiều à, chúc em yên nghỉ 1 tuần nhé!". Đó là một forum khá tiếng tăm, nhiều bài post chất lượng nên mem nào cũng muốn vào hàng ngày, chính vì thế, ai cũng phải “hót” vài câu nịnh X.
Hài hước nhất là vì ngoại hình không mấy xinh xắn mà X đâm ra ghét tất cả con gái (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=con+g%C3%A1i) xinh. Lúc đi học luôn phải chịu sự trêu chọc của bạn nên khi nắm quyền “sát sinh” trong forum, X ban thẳng cánh nick nào có avatar xinh xinh một chút, dễ được các mem nam nhòm ngó. Topic nào post ảnh gái xinh, bao giờ X cũng phải chê xấu như ma, khổ chủ được post ảnh có ý kiến một phát là thôi, “Chị thích chê xấu đấy có làm sao không hả em? ”, sau đó là cái lệnh ban 1 tuần. X luôn thể hiện rằng đằng sau mình là cả một thế lực “anh chị” sẵn sàng vì “em út” mà “chém giết” như dân giang hồ.


http://image.tin247.com/kenh14/080829140914-65-815.jpg

Đắm chìm trong thế giới "ảo", bạn quên mất mình thực sự là ai... (Ảnh minh họa)


Nhiều member bức xúc, thậm chí còn đòi “xử” X nhưng… chẳng biết X là ai cả, cộng thêm tâm lý tò mò, muốn biết sau phát ngôn của mình có chuyện gì xảy ra, hoặc không bỏ được thói quen xem ảnh, xem thông tin mình yêu thích nên dù có bị ban vẫn cố mượn nick khác để vào. Vì vậy, tuy khó chịu sự lộng quyền của admin nhưng hàng ngày, forum của X vẫn thu hút hàng trăm nick.

Và hệ quả thật...

Có nhiều lý do để người ta chán ghét “thật” và đắm chìm trong “ảo”. Cả X lẫn H.V đều cố tình không hài lòng với cuộc sống tẻ nhạt quanh mình, cứ thế sống trên một cái nick khác để thoải mái cư xử và phát ngôn khác hẳn con người thật của mình mà quên rằng, từ “ảo” cũng có thể mang lại những hệ luỵ thật.
Sau một thời gian dài “tung hoành” trên forum, X ngày càng trở nên lộng ngôn. Bất cứ ai X cũng chửi “nhiệt tình”, gần đây, một “đàn chị” vào coi ảnh buột… tay khen xinh, như thường lệ X lại comment với hàng loạt câu chửi bậy và chê: “Chắc mày cũng xấu như nó nên mới khen nó xinh!”
Không may cho X, “đàn chị” này chỉ vào xem một lần, chẳng yêu quý hay cầu thị gì từ diễn đàn ảo này cả. Ngứa mắt với cách ăn nói của X, “đàn chị” nhờ bạn bè tra ra bằng được X là ai. Bị một cô bạn cùng lớp cũ chỉ điểm, X bị lộ mà vẫn không hề hay biết. Khi cô gái kia yêu cầu gặp mặt, X vẫn vênh vang chửi lại trên forum là “Mày tuổi gì mà đòi gặp tao” để giữ uy tín trước members. Đúng lúc đó, “đàn chị” gọi điện thông báo đang ở dưới nhà, và nhắn X có “anh chị” nào như đã nói thì gọi hết ra đây.
Khổ nỗi cô admin đầy quyền lực kia lại đang run cầm cập trên nhà, nhất định không dám xuống. Ngoài một cái nick và password ra, X chẳng có lấy một người bạn chứ đừng nói “anh chị”.





(nguồn: http://www.tin247.com/nhung_xi_tin_nghien_%E2%80%9Cquyen_luc_ao%E2%80%9D-20-84982.html)