PDA

View Full Version : Thánh Mathia, Vị Tông Ðồ Thứ 12



maria_phan_97
23-06-2009, 11:52 AM
Thánh Mathia, Vị Tông Ðồ Thứ 12


Hôm nay trong Thánh Lễ, nhân có bài đọc trích sách Tông Ðồ Công Vụ Linh Mục chủ tế có giảng về câu chuyện các môn đệ của Chúa họp nhau lại để chọn người thay thế Giuda làm tông đồ thứ 12.
Hai điều kiện để được làm ứng viên là:
1. Thứ nhất phải theo Chúa từ lúc đầu, từ lúc được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa trên sông Gio Ðan.
2. Thứ hai là phải được chứng kiến việc Chúa Thăng Thiên.
Có hai người được đề cử: một là Giuse Barsabas cũng được gọi là người công chính, một là Mathias.
Họ đã bầu cho Mathias là người vô danh tiểu tốt thay vì Giuse Barsabas là người nổi danh công chính.
Họ đã cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho họ Chúa thấu suốt mọi sự và đã soi sáng cho họ bầu cho ông Mathias.
Qua bài giảng tôi mới hiểu là Chúa chọn những người làm chứng nhân cho Chúa và tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó một cách kỳ la. Hầu hết các tông đồ ngoại trừ Matthêu đều là người thất học, là dân đánh cá, chài lưới...
Chúa không cần người học rộng tài cao, vì tài cán là do Chúa ban cho. Tài mà kiêu ngạo và coi thường kẻ khác, ích kỷ, không thương người, không mến Chúa thì cũng vô ích mà thôi.
Có vài người trong chúng ta được Chúa chọn cho làm chức nọ chức kia: ông trùm, ông biện, ông câu, ông chủ tịch, ông trưởng nọ trưởng kia, v..v.. nhưng không hành xử như người Kitô hữu chân chính và nhân lành, do đó nước Chúa không thể nào mở mang phát triển được.

Thay vì lôi kéo được nhiều người về với Chúa thì họ lại xua đuổi người ta xa Chúa bằng những hành vị hống hách, kiêu ngạo.
Thay vì ăn nói dịu hiền từ tốn, họ lại tiếng bấc tiếng chì, có khi còn hạ nhục kẻ khác bằng những lời nói hoặc cử chỉ khiếm nhã. Có khi còn kéo bè kéo phe để lũng đọan, để tiện việc duy trì quyền hành, bảo vệ cái "turf" của mình. Có khi chỉ thích dùng những kẻ mị dân để được ve vãn.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết khiêm nhường, mến Chúa yêu người để chúng con biết phục vụ Chúa và tha nhân theo đúng lời Chúa dạy.
Mai Thư