PDA

View Full Version : Mỗi người một câu bớt sầu nỗi pùn ! góp lại thành vui !



Quang Hưng
26-06-2009, 04:31 PM
Mình khó nhọc mà lòng yên ổn thì nên làm, lợi ít mà nghĩa nhiều thì lại càng nên làm.

Quang Hưng
26-06-2009, 04:33 PM
"Chiến thắng chính bản thân còn hơn là chiến thắng cả 1 đoàn quân"

Quang Hưng
26-06-2009, 04:34 PM
Người bạn tốt là người anh tìm đến không phải để giết thời gian mà để cho thời gian bên nhau tăng thêm giá trị.

Quang Hưng
26-06-2009, 04:37 PM
Vật chất ở trong chai
Tinh thần ở ngoài chai
Muốn nên sự nghiệp lớn
Cần phải uống vài chai

Quang Hưng
26-06-2009, 04:52 PM
Người xuất chúng là người biết chấp nhận sự thật và đương đầu với nó một cách kiên cường.

Quang Hưng
26-06-2009, 04:53 PM
Trong các kẻ thù của ta, đáng sợ nhất là những kẻ tiểu nhân..

Alipapa
27-06-2009, 09:57 AM
Người bạn thân của bạn là người ở cùng bạn lúc bạn gặp gian nan.

Dauan_tinhyeu
25-07-2009, 08:38 AM
Cái để ghen ghét nhất ở đời là dối trá
Cái để yêu nhất ở đời là thật thà
Đừng để thân xác làm chủ lương tâm
Mà hãy để lương tâm làm chủ của thân xác

Ngaibiet_conratyeuduoi
25-07-2009, 03:09 PM
Đại nhân động khẩu tiểu nhân động thủ