PDA

View Full Version : 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA



maria_phan_97
30-06-2009, 05:46 PM
1-7
5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA


MỘT NGƯỜI ĐÃ DÁM QUA
Cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,34)
Suy niệm: Bác sĩ tâm lý M. S. Peck nói rằng hầu như ai cũng đi tìm hạnh phúc; thế nhưng, chẳng mấy ai chịu đi trên con đường đưa đến hạnh phúc ấy. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu đi trên con đường đưa đến Gađara, con đường chẳng mấy ai đi, vì sợ hai người bị quỷ ám. Con đường hạnh phúc của Ngài chẳng người dân nào của thành Gađara dám đi. Vì với Ngài, con người có giá trị cao nhất; vật chất, dù quý giá đến đâu, cũng không thể so sánh với sự sống, phẩm giá, và linh hồn con người được. Dân thành Gađara thì khác, hai người bị quỷ ám được tỉnh táo chỉ là con số không, đàn heo bị chết mới đáng kể. Vì thế, không lạ gì họ mời Chúa đi chỗ khác, để họ có thể sống tính vị kỷ của mình cách tự do và yên hàn.
Mời Bạn: Nhìn vào thế giới và chính mình để thấy một tình trạng đáng buồn: quyền lợi, tiện nghi, sự hưởng thụ của tôi được quan tâm quá mức; còn sự sống, phẩm giá người khác tôi bất kể. Bạn được mời gọi đi trên con đuờng hạnh phúc của Thầy mình: sống khó nghèo và biết đau trước nỗi đau của đồng bào và đồng loại mình.
Chia sẻ: Phải chăng lòng bạn đã ra xơ cứng vì quá quen thuộc với những nỗi đau của người chung quanh?
Sống Lời Chúa: Tập nhìn và sống theo bậc thang giá trị của Tin Mừng: con người cao trọng hơn của cải vật chất.
Cầu nguyện: Lạy Thánh Thần Tình Yêu, xin xua tan nỗi sợ hãi và chữa lành những xơ cứng trong con. Xin cũng thôi thúc con dấn bước theo con đường hạnh phúc Chúa Giêsu đã đi ngày xưa, để con được an bình và vui tươi ngay trong cuộc sống hôm nay. Amen.