PDA

View Full Version : Bài giảng lễ thiếu nhi CN XXV TN năm A



tini
11-07-2009, 04:45 PM
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN



GHEN TỴ

(Is 55, 6 - 9; Pl 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16)

Các con thương mến !
Chuyện xưa kể rằng:
Trong triều đình có hai viên quan nổi tiếng về hai tật xấu. Một người thì ganh tị, một người thì tham lam.
Ngày nọ, nhà vua có ý muốn sửa đổi những tính xấu của hai ông. Vua cho triệu tập hai vị quan vào
giữa triều đình, loan báo sẽ tưởng thưởng họ vì đã phục vụ trong nhiều năm qua.

Họ có thể xin gì tuỳ thích, nhưng người nào đầu tiên mở miệng xin chỉ được những gì mình muốn, còn
người thứ hai sẽ được gấp đôi.
Nhiều phút trôi qua, không ai mở miệng nói trước.
Người tham lam nghĩ trong lòng:“Nếu tôi nói trước, tôi sẽ được ít hơn người kia”.
Còn người ganh tị lý luận: “Thà tôi không được gì còn hơn mở miệng nói trước để tên kia được gấp
đôi”.

Vì thế, không ai muốn lên tiếng trước. Cuối cùng, vua yêu cầu người ganh tị nói trước.
Người này lại nghĩ: “Thà không được gì còn hơn để tên tham lam kia được gấp đôi”. Hắn liền tuyên bố:
“Tôi xin được cắt đứt một cánh tay”. Và hắn cảm thấy sung sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ bị
chặt hết hai cánh tay.

Các con thương,
Trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy: người làm từ sáng sớm ganh tị với người làm một giờ vì ông
chủ trả cho mọi người bằng nhau, nghĩa là người làm từ sáng tới chiều và người chỉ làm một giờ thì
cũng chỉ được một đồng.

Các con thấy ông chủ có xử bất công với người làm của ông không, tại sao ? -Không bất công chút
nào, vì ông đã thoả thuận với những người làm nhiều giờ là mỗi ngày một quan tiền.
Ông trả một quan tiền cho người mới làm được một giờ, vì ông tốt bụng và ông có quyền là điều đó.

1. Tình thương của Thiên Chúa:
Các con thương,
Hình ảnh ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa, Ngài tốt lành vô cùng, tình thương và lòng nhân từ
của Chúa thì vô cùng vô tận. Thiên Chúa ban cho con người những ơn lành hơn lòng con người mong
đợi. Cũng vậy, Thiên Chúa muốn ban thưởng nước thiên đàng cho con người là do lòng quảng đại,
tình thương của Chúa chứ không phải do công nghiệp của chúng ta tạo ra.

2. Sự tính toán và lòng ghen tỵ của con người:
Các con thương, hình ảnh của người làm nhiều giờ từ sáng tới chiều có thể là hình ảnh của mỗi người
chúng ta :
- Tính toán: làm mọi việc là để tính công nghĩa là đọc bao nhiêu kinh thì đòi Chúa phải ban bấy nhiêu
lành, đọc kinh dự lễ và làm việc lành để Chúa thưởng lên thiên đàng…
- Ghen tỵ là không muốn ai hơn mình, mà có ai hơn thì tỏ ra khó chịu, bực tức oán ghét vì họ thành
công hơn mình, đạo đức hơn, giàu hơn, có tài hơn, đẹp hơn… không thoả mãn với những gì mình có
và như trong câu chuyện trên; muốn điều xấu đến cho người khác.

Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các con hãy nhìn lại bản thân để nhớ lại những hồng ân,
tình yêu thương mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Để chúng ta có được con tim và lòng quảng đại
giống như Chúa, không hẹp hòi ích kỷ với bất cứ ai, biết vui với người vui, cùng buồn với người buồn
và làm mọi việc lành chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi.

Lm. Nguyễn Ngọc Long