chào mọi người, mọi người cho em hỏi nhé: em đã từng đọc nhìu sách lắm rùi nhưng vẫn không hiểu tại sao Cain lại giết Aben (con trai ông bà Ađam và Eva)
mọi người giúp em cái nház! thanks mọi người trước! :8:
Printable View
chào mọi người, mọi người cho em hỏi nhé: em đã từng đọc nhìu sách lắm rùi nhưng vẫn không hiểu tại sao Cain lại giết Aben (con trai ông bà Ađam và Eva)
mọi người giúp em cái nház! thanks mọi người trước! :8:
Cain giết Aben là do Cain ghen tỵ của lễ của Aben được Chúa nhận, còn của lễ Cain không được Chúa nhận nên ghen ghét Aben và giết em trai của mình ...Vậy đó em
đó vấn đề của em đó! thế tại sao Chúa lại nhận của lễ của Aben mà lại không nhận của lễ của Cain? đấy là vấn đề của em mong chị giải quyết giùm! cám ơn chị trước!
Vì người em sống đẹp lòng Thiên Chúa nên Chúa nhận !
Để chị giải thích cặn kẽ cho em hiểu nhé!!! :1:
Ông Ađam và bà Eva sinh hạ Cain và Aben. Aben làm nghề chăn cừu, còn Cain thì làm ruộng. Đến 1 ngày nọ, Cain và Aben cùng dâng lễ vật lên cho Thiên Chúa.Cain dâng trái cây ruộng đồng làm lễ vật tiếng dâng Thiên Chúa, còn Aben thì dâng Thiên Chúa những con cừu béo tốt. Lễ vật của Aben được Thiên Chúa nhận, còn của Cain thì Ngài không lấy. Bởi thế, Cain tức tối, nên kêu em mình là Aben đi ra đồng. Khi ra ngoài đồng, Cain xông vào giết Aben chết...
Sau đó, Đức Chúa là Thiên Chúa mới hỏi:
- Cain, em ngươi đâu ?
Cain đáp:
- Tôi không biết, tôi không phải là người giữ em tôi !
Người lại phán rằng:
- Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi đã thấu đến tai ta !
Bấy giờ, ngươi là đồ chúc dữ và bật khỏi đất đai màu mỡ đã há miệng hớp lấy từ tay ngươi, máu em ngươi. Ngươi còn đất canh tác, nhưng đất đai sẽ chẳng cho ngươi sức lực của nó. Ngươi sẽ phải vất vơ vất vưởng rong chạy trên mặt đất.
Cain thưa với Thiên Chúa:
- Tội tôi quá lớn làm sao mang nổi, hôm nay Người đuổi tôi khỏi mặt đất và khuất khỏi nhan người, thành kẻ vất vơ vất vưởng chạy rong trên mặt đất, ai bắt gặp tôi, họ sẽ giết tôi.
Thiên Chúa lại phán:
- Không thế đâu Cain, Cain sẽ báo thù gấp bảy lần.
Sau đó, Chúa mới đánh dấu trên Cain, để những ai gặp Cain thì đừng hạ thủ Cain. Thế rồi Cain ra khỏi nhan Thiên Chúa, và cư ngụ ở đất Nôđ phía đông Eđen...
HẾT:18:
Chuyện là vậy đó, em hiểu chưa ?
Chào em nha, nếu có gì chị sẽ giải thích lại cho nếu có thắc mắc ...:103:
Thân ái!!!
:1: Dauan_tinhyeu :1:
À, vì Cain dâng cho Thiên Chúa những trái cây xấu xí, dơ bẩn. Còn Aben thì dâng cho Thiên Chúa những con cừu tơ béo tốt. Nên Chúa nhận của lễ vật của Aben. Em hiểu chứ :6:
Mình cũng nghĩ cả hai ý kiến, nhưng theo mình nghĩ về quan điểm này. Chúa không nhận lễ vật của Cain vì Cain không đẹp lòng Chúa
chà nếu như mà theo ý kiến của Hưng thì em thấy trong kinh Thánh không hề nhắc đến cuộc sống hay là về cách sống của Cain và Aben mà chỉ nói đến nghề nghiệp của hai người thôi cho nên em nghĩ là Hưng nói vậy cũng chưa đúng. Còn về anh ngaibiet_conratyeuduoi thì em nghĩ anh cũng có một ý kiến hợp lý, có thể Chúa thử thách Cain lắm chứ nhưng mà về chị dauan_tinhyeu thì em nghĩ thế này chị bảo rằng Cain dâng Chúa những trái cây dơ bẩn còn Aben thì dâng những con cừu béo tốt cho nên Chúa nhận của Aben nhưng không nhận của Cain đúng không em thấy cũng có thể lắm chứ. Em suy nghĩ về câu trả lời của chị dauan thế này có thể Cain dâng của lễ dơ bẩn và Chúa thấy thế là xúc phạm Chúa nên Chúa không nhận còn Aben thì ngược lại.Cho nên mọi thứ đều có thể đúng mà cũng có thể sai. Dù sao thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của em thôi chứ chưa bik thực hư thế nào cho nên mong mọi người cho thêm ý kiến về câu hỏi này.
Sao 1 ngày tham khảo ý kiến, Dauan có ý như vầy:Vì của lễ của Aben làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn. (Theo trong Kinh Thánh Cựu Ước)
Pó tay . cơm. Đáp án nào cũng có cái đúng cũng có cái sai.
Trích:
chương 4.
Ca-in và A-ben
1 Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: "Nhờ ĐỨC CHÚA, tôi đã được một người."2 Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai.3 Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA.4 A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông,5 nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt.
6 ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: "Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt?7 Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó."
8 Ca-in nói với em là A-ben: "Chúng mình ra ngoài đồng đi! "
Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.
9 ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: "A-ben em ngươi đâu rồi? " Ca-in thưa: "Con không biết. Con là người giữ em con hay sao? "10 ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta!11 Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra.12 Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất."13 Ca-in thưa với ĐỨC CHÚA: "Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi.14 Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con."15 ĐỨC CHÚA phán với ông: "Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy." ĐỨC CHÚA ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông.16 Ông Ca-in đi xa khuất mặt ĐỨC CHÚA và ở tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.
Cain giết em mình vì ghen ghét; và việc Chúa không nhận .... lễ vật của Cain cũng có lý do..hãy đọc kỹ câu Chúa Phán với Cain khi ông ta, giận em mình là Aben. .đến sa sầm nét mặt ....sẽ hiểu việc Chua gián tiếp khiển trách việc làm không tốt cua ông khi tiến dâng lễ vật cho Chúa ....
chậc, nếu theo chú Teacher's Mập thì chắc là Chúa muốn thử lòng Cain thật rồi.
Chắc có lẻ như vậy ..........................
Theo như một số nguồn tin từ 1 người Souer trong giáo xứ, tôi nhận thấy được là không phải Chúa thử Cain, nhưng vì Cain dâng cho Thiên Chúa những của lễ hư nát, nên Chúa không nhận
"Hư nát" có thể giải thích thêm về từ này không ???
"Hư nát" có nghĩa là Cain dâng lên cho Thiên Chúa những loại trái cây dập nát, éo úa ...không tốt ...Được chứ !!!
chậc, chị và mọi người nói khác nhau wa' em bik tin ai đây nhỉ :42::42::42:
Tại sao lại có cái bầm dập hư nát ở đây nhỉ. Vì do Cain làm nông làm ruộng nên chỉ bik cách dâng lúa với trái cây thôi. Mà cớ gì Cain lại phải dâng cho Chúa đồ hư nát vì chắc chắn Cain sẽ pik Chúa sẽ không nhận. Và sẽ không một ai muốn dâng cho thần linh của mình đồ hư cả.
Chúng ta không sống vào thời đó, nên có lẽ không biết rõ được. Thiên Chúa nhận hay không là quyền của Chúa, giả sử nếu có 2 người tặng cho bạn 2 món quà. Một người tặng cho bạn một cuốn tập cũ, và người kia thì tặng cho bạn một cuốn tập mới và đẹp, bạn sẽ nhận của ai ??? Đương nhiên là chúng ta sẽ lấy cuốn mới thôi, Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa nhận của lễ mới, của lễ tốt, chứ Chúa đâu nhận của lễ hư nát
Nhân ơi là Nhân ...Tập là tập giấy trắng ...Chứ ko có chữ:17:
ơ chết quên. Răng không nói cuốn vỡ. Nhưng nếu tập cũ đó có ý nghĩa đối với mình thì mình cũng nhận tập cũ đó thôi. Tùy vào hoàn cảnh nếu tập mới mà là đồ cướp bóc thì bạn có nhận hok ???
hic hic, hai anh chị tranh luận ghê wa' :42::42::42:
tèn tèn tèn hu ra tranh luận mình xin làm trọng tài
Hưng còn khuyến khích cho mấy anh chị đó cãi nhau nữa hử pó chíu Hưng lun.
Nhân "suy luận sâu" quá nhỉ !!!
chậc, chị thì có kém j`anh í.:2:
Hihi Cha Đức Giám mục trả lời chưa post vô đây cho mọi người xem luôn
anh và chị ơi em nghĩ chị Tuyến nói đúng rùi đó, em có đi hỏi thêm một vài người nữa họ cũng trả lời giống chị Tuyến vậy, em nghĩ chắc câu trả lời là nó rùi. Àh cho em cám ơn các anh chị về câu trả lời của các anh chị mấy bữa trước nhé! tặng anh chị mỗi người :79: :79: :79: :79: :79: nỳ. Hí hí :71:
Một bài toán có nhiều kiểu giải. Nếu một bước nhầm lẫn sẽ dấn đến cả bài bị sai lệch. Một bài toán cũng có thể có nhiều người chấm tùy vào kiến thức của từng người. hihihihihi nên cái này còn tranh luận lâu lâu.
thế thì em còn phải ngồi xem mấy anh chị tranh luận dài dài àh? :42::42::42:
Chắc thế rồi hihihi :79::79::79:
:20::20::20:Thôi thôi, mấy anh chị xem như câu đó có câu trả lời rồi đi, em có câu mới muk hỏi nè: màu nhiệm vượt qua là j` thế nhở?:39: giúp em câu này nhé!
Đừng có đánh lạc hướng câu này để sau đi
:20::20::20: khóc rồi này :20::20::20:
:3::3:Tại sao con khóc ????
H nhìn mà hok bik hả???:20: