- 
	
	
	
		Tình yêu Chúa Ba Ngôi 
		http://gxthohoang.net/media/k2/items...c2e4bdb_XL.jpg
 TÌNH YÊU CHÚA BA NGÔI
 
 
 Khi mẹ bế con đến nhà thờ
 Có một bàn tay ghi trên trán con
 Hình Thánh giá
 Những âm thanh xa lạ
 Nhân danh Cha
 Và Con
 Và Thánh thần…
 
 Tình yêu Thiên Chúa
 Trong dòng sữa ngọt thơm của mẹ
 Trong giọt mồ hôi của cha
 Cho con lớn lên
 Giữa cuộc đời bao la…
 
 Tuổi thơ con như hoa giữa nắng vàng
 Cứ tỏa hương nhẹ nhàng từ cội rễ
 Những đêm về lặng lẽ
 Mẹ dạy con về Thiên Chúa Ba Ngôi
 
 Chúa đến với con
 Từ lúc con vừa đón chào bình minh
 Trước lúc con ăn
 Trước giờ con học
 Trước lúc con làm một việc khó nhọc
 Con đã đưa tay lên trán mình
 Làm dấu thánh
 Để xin Chúa Ba Ngôi
 Ban cho con sức mạnh
 Trong mọi việc con làm…
 
 Xin Chúa giữ gìn con
 Để đời con mãi ca tụng Chúa
 Xin cho tâm hồn con
 Luôn reo vang như tiếng chuông nho nhỏ
 Kính mừng Chúa Ba Ngôi
 
 ĐA MINH THIÊN SA
 
 
- 
	
	
	
	
		Bài thơ hay quá!
 Xin cảm ơn tác già và chú HongBinh!