- 
	
	
	
		Người phải lớn lên 
		http://gxthohoang.net/media/k2/items...da99e05_XL.jpg
 
 
 NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN
 
 
 Con nghe rồi
 Tiếng hô trong hoang địa
 Tiếng hô của người ăn châu chấu
 Và uống mật ong
 Xin ông thánh Gio An
 Hãy dọn đường cho con
 Hãy trồng thật nhiều bông hoa ngát hương
 Đón chờ Chúa đến
 Xin cho lòng con đừng bao giờ lỗi hẹn
 Với Đấng mà con hằng yêu thương.
 
 Và Người sẽ lớn lên
 Tình yêu sẽ ngập tràn trái đất
 Tình yêu sẽ bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất
 Như những hy sinh âm thầm
 Chúa sẽ lớn lên từ những tâm hồn
 Chúa sẽ làm bừng lên những con tim nguội lạnh
 Chúa sẽ lại gần những người bị xa lánh
 Sẽ dậy men những tâm hồn cằn khô.
 
 Người phải lớn lên và con thì bé lại
 Những người quanh con sẽ yêu Chúa nhiều hơn
 Từ những lời kinh con cầu xin
 Khi con biết quên mình
 Là là lúc Chúa làm trong con mọi sự
 Con sẽ dọn đường cho Chúa đến với mọi người
 Bằng những hy sinh nho nhỏ
 Bằng cả cuộc đời gian khó
 Xin cho con là hạt muối giữa trần gian
 Để ướp mặn những tâm hồn.
 
 Con nghe lời ông thánh Gio An
 Sẽ bé lại trong tình yêu mãi mãi
 Rồi một ngày mai khi bình minh thức dậy
 Con sẽ nhận ra mình
 Đang ở trong trái tim của Chúa
 Và con sẽ hát cho Chúa nghe câu hát ngân vang
 Của ông Thánh Gio An
 “ Người phải lớn lên
 Còn tôi thì nhỏ lại”…
 Giữa cuộc đời này.
 
 Đa Minh Thiên Sa