- 
	
	
	
		Cầu xin 
		http://gxthohoang.net/media/k2/items...2a09d03_XL.jpg
 
 
 CẦU XIN
 
 Khi con ngước mặt lên trời và gọi: Cha ơi!
 Con biết Chúa đang lắng nghe rồi đó
 Chúa biết những gì cần cho trẻ nhỏ
 Ngài sẽ ban cho con hoa trái tình yêu.
 
 Con đã xin và đã được nhận nhiều
 Không phải riêng con mà cho tất cả
 Chúa ưu tiên cho những người xa lạ
 Để ban cho mỗi người một niềm vui.
 
 Con sẽ gõ vào cánh cửa Nước trời
 Cửa sẽ mở để nắng vàng Thiên quốc
 Soi vào đời chúng con, muôn người nên một
 Trong trái tim Đấng yêu thương.
 
 Con sẽ đi tìm trong cuộc sống trần gian
 Để thấy Chúa trong muôn vàn sự vật
 Chúa có trong nụ cười và giọt nước mắt
 Chúa luôn ở bên chúng con…
 
 Khi những đứa trẻ ngửa mặt lên trời
 Chúa sẽ dạy cách nguyện cầu hay nhất
 Tình yêu như suối nguồn đổ tràn mặt đất
 Tình yêu bắt đầu từ tiếng gọi Cha ơi!
 
 Đa Minh Thiên Sa