Thứ 5, Chúa Nhật Mùa Vọng
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
Mt 7,21b
Printable View
Thứ 5, Chúa Nhật Mùa Vọng
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
Mt 7,21b
Thứ 6, Tuần 1 Mùa Vọng
"Lạy Con vua Đavít, xin thương chúng tôi".
Mt 9.27b
thứ 7, tuần 1 Mùa Vọng
"Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Mt 9, 37
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C
"Có tiếng kêu trong hoang địa:
Hãy dọn đường Chúa,
hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng,
hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi;
Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng,
con đường gồ ghề hãy san cho bằng.
Lc 3,4-6
Thứ 2, tuần 2 Mùa Vọng
"Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng"
Lc 5,26b
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
"Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. "
Lc 1,26b
Thứ 4, Tuần 2 Mùa Vọng
"Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. "
Mt 11,28
:53: Chúng ta hãy yêu thương , tha thứ và bảo vệ nhau . như Thiên Chúa hằng yêu thương và bảo vệ chúng ta .:8:
thứ 6, Tuần 2 Mùa Vọng ( câu đáp ca)
"Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống "
(x. Ga 8, 12)
thứ 7, Tuần 2, Mùa Vọng
Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa,
con người mà Chúa đã củng cố cho mình.
Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa,
Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài.
Tv 79, 18-19
Chua Nhật 3 Mùa Vọng năm C
Is 61, 1 (x. Lc 1, 18)
Alleluia, alleluia! -
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi.
Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. "-
Alleluia.
Thứ 2, Tuần 3 Mùa Vọng ( đáp ca)
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (Tv 24, 4b)
Thứ 3,Tuần 3 Mùa Vọng
Này đây Chúa đến để cứu dân Người; hạnh phúc thay những ai sẵn sàng đón rước Chúa.
thứ 4, Tuần 3 Mùa Vọng
"Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy:
người mù xem được,và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta".
người què đi được,
người phong hủi được sạch,
kẻ điếc nghe được,
người chết sống lại,
kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng;
Lc 7, 22-23
Thứ 5, 17.12 - Mùa Vọng ....
"Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn đời"
(x. Tv 71, 7)
thứ 6, tuần thứ 3 Mùa Vọng
"Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Mt 1,23
thứ 7, Tuần 3 Mùa Vọng
"Hài nhi lớn lên, và Chúa đã chúc phúc cho nó. Và thần trí Chúa bắt đầu ở với nó. "
Tl 13,25a
Chúa nhật 4, Mùa vọng năm C
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc!
Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?
Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi.
Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Lc 1, 42-45
thứ 2, Tuần 4 Mùa Vọng, ngày 21.12
Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng Người bài ca mới!
(Tv 32,1a và 3a)
"Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con."
(Ga 13,34)
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Lc 9, 23)
***_HÃY LÀM TẤT CẢ VÌ DANH ĐỨC GIÊ - SU KI - TÔ_***
"Bất cứ điều gì các con làm cho những người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính mình Thầy."
(Mt 25,40)