Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Đĩa ốc

  1. #1
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default Đĩa ốc

    Truyện ngụ ngôn


    Thỏ xám và ốc mít chạy thi. Nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn, khi tiếng còi vừa cất lên, thỏ cắm đầu cắm cổ chạy, không dám lơ là. Nhưng rồi, nó trố mắt ngạc nhiên khi về tới đích, thấy ốc mít đã ngồi chồm hỗm ở đó từ lúc nào.

    Thỏ tức quá, xông đến Ban trọng tài gào to: - Đây là con ốc khác, nó không phải là con ốc cùng tôi xuất phát! Các ông thông đồng với loài ốc, lừa tôi!

    Trọng tài gồm nhiều vị chức sắc có uy tín trong rừng như: cáo, gấu, hươu, khỉ... tất thảy đều nổi cáu, mắng Thỏ láo lếu.
    Cáo nói: - Chúng tôi đã kiểm tra vân tay rồi, đây chính là con ốc mít ban đầu!

    Thỏ không biết nói sao, ngậm ngùi bỏ đi.

    Thỏ chịu thua bỏ đi vì nó không biết một điều cực kỳ vô lý. Đố bạn, đó là điều gì? Thôi, khỏi nghĩ đi, nói luôn cho đỡ nhức đầu: Ốc làm gì có tay mà nói chuyện vân tay!

    Dưới đây là 6 đĩa ốc mít nóng hổi. Mời các bạn xơi cho bõ ghét lũ ốc ranh ma, dối trá. Ốc mít luộc lá chanh, chấm nước mắm gừng ngon cực.

    ĐĨA ỐC SỐ 1
    a. Khi nào đứa trẻ bị gọi là cóc?
    b. Con gì bò lên, bò xuống, bò dọc, bò ngang, mổ ra không có máu đỏ?
    c. Tờ báo nào có nhiều phóng viên nhất?

    ĐĨA ỐC SỐ 2
    Ốc này gọi là ốc gì?



    ĐĨA ỐC SỐ 3
    Nguyễn Thanh Tú (lớp 10A2, THPT Nguyễn Chí Thanh, Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa):
    a. Tết gì dành riêng cho con gái?
    b. Hiền học giỏi, bố Hiền thưởng cho Hiền một chuyến đi du lịch. Hiền ta thích quá, khoe với mọi người. Hỏi, Hiền đi du lịch ở đâu?
    c. Bài hát nào có nhiều con số nhất?

    ĐĨA ỐC SỐ 4
    a. Một nửa cuộc đời ta thấy nó, một nửa không nhìn thấy nó. Nó là cái gì?
    b. Quả cầu lớn nhất thế giới nằm ở đâu?
    c. Trong hồ có mười con trai. Hỏi có bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái?

    ĐĨA ỐC SỐ 5
    Phạm Hồng Huế (lớp 9D, THCS Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa):
    a. Hòn đảo nào ở nước ta mà trâu bò rất thích đến đó?
    b. Những con mắt nào cứ thích móc vào nhau?
    c. Dân tộc nào ở nước ta gồm 2 nốt nhạc?

    ĐĨA ỐC SỐ 6
    a. Tù nhân thường được đánh số. Còn chúng ta, khi nào được đánh số?
    b. Có những người ta thường xuyên gặp họ, nghe họ chào hỏi, nói, cười... tóm lại, ta biết khá rõ về họ, còn họ lại chả biết ta là ai. Ai vậy?
    c. Chữ gì mà: Còn sắc nhảy nhót lùm cây/ Mất sắc, lên chín tầng mây xa vời?

    ĐĨA ỐC SỐ 7:
    Con chim này gọi là chim gì?



    Bồ Kết

    =====
    Xem giải đáp cuối trang:




















    Giải đáp GĐCN:
    1. a. Khi nó bị bắt cóc. b. Con kiến. c. Báo TNTP (ngoài các phóng viên chính thức ở Tòa soạn còn có hàng ngàn “Phóng viên nhỏ” ở khắp đất nước).
    2. Ốc mít.
    3. a. Tết tóc (he he). b. Hiền ta = Hà Tiên. c. Bài “Đếm sao” của nhạc sĩ Văn Chung.
    4. a. Mặt trời. b. Ngay dưới chân ta. c. 10 thằng con trai bơi dưới hồ, làm gì có đứa con gái nào ở đấy mà hỏi chuyện đực, cái.
    5. a. Đảo Cồn Cỏ. b. Mắt xích. c. Dân tộc Si La.
    6. a. Số báo danh trong các kỳ thi. b. Người dẫn chương trình truyền hình. c. Sáo - sao.
    7. Chim ốc mít.

    http://www.tntp.org.vn/Detail.aspx?ContentID=10557
    thay đổi nội dung bởi: tini, 10-11-2009 lúc 02:25 PM Lý do: ghi nguon
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  2. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com