Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: NGÔN NGỮ THIÊN CHÚA LÀ NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default NGÔN NGỮ THIÊN CHÚA LÀ NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

    NGÔN NGỮ THIÊN CHÚA LÀ NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU



    Một truyền thuyết kể rằng có một đứa trẻ Phi Châu tên là Emmanuel lúc nào cũng thích đặt ra những câu hỏi. Một ngày kia, nó hỏi thế này: “Thiên Chúa nói thứ ngôn ngữ gì?” Không ai có thể trả lời thỏa đáng cho Emmanuel .Đứa trẻ đi lang thang đâu đó khắp nơi trong nước để tìm người có thể giải đáp câu hỏi cho nó, nhưng nó vẩn không tìm được một câu trả lời. Cuối cùng, đứa trẻ đành phải đi đến những lục địa khác để tìm cho ra câu trả lời. Suốt một thời gian dài vẫn chưa tìm được gì.



    Thế rồi một đêm kia, nó đặt chân đến một ngôi làng tên là Bêlem . Và hôm ấy , Emmanuel chẳng tìm được một phòng trọ nào trong những lữ quán ở đó. Đứa trẻ đành phải ra ngoài đồng vắng để tìm một nơi trú qua đêm. Nó đến được một hang đá, nhưng hang đá ấy đã có người ở. Đó là hai vợ chồng trẻ và một hài nhi sơ sinh.



    Đứa trẻ đang định bỏ đi thì người mẹ trẻ đã cất tiếng gọi : “Ô, xin chào Emmanuel. Chúng tôi vẫn ở đây chờ con.”



    Đứa trẻ bỡ ngỡ vì người thiếu phụ biết tên nó. Và nó càng bỡ ngỡ hơn khi nghe bà ấy nói rằng.” Suốt một thời gian lâu dài đã qua, con đã lang thang khắp nơi trên trần gian để tim cho biết Thiên Chúa nói thứ ngôn ngữ gì. Nay thì chuyến hành trình của con đã hoàn thành rồi đó. Tối nay, con có thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt của con là Thiên Chúa nói thứ ngôn ngữ gì. Người nói ngôn ngữ của tình yêu, được thể hiện qua sự chia sẻ, cảm thông, nhân ái vàchấp nhận tất cả .”



    -“ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ đã ban Con Một Người” (Ga 3,16)

    Sưu tầm
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com