Con cám ơn các cô nhiều lắm ạ. Dù mọi người đều quên nhưng năm nào cô Phale và cô thichduthu cũng nhớ đến con và gửi lời chúc đến con đầu tiên.... con nhớ các cô nhiều ạ.
...Dù mọi người đều quên nhưng năm nào cô Phale và cô thichduthu cũng nhớ đến con và gửi lời chúc đến con đầu tiên...
Em định "quên" luôn rồi đó! nhưng mà thấy chị nói zậy nên "tự ái sôi lên" nên mới post bài này: Chúc chị Nhật Minh
Sinh nhật vui vẻ, luôn yêu đời,
là con ong siêng năng đem Tin Vui đến cho mọi người
và noi gương các Thánh Tử đạo Việt Nam:
can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời sống hằng ngày
Gần đến ngày lễ các Thánh tử đạo Việt Nam (24/11) là nhớ đến sinh nhật con ong nhỏ (Nhật Minh). Nhưng từ chiều 23/11 không vào mạng được và cả ngày 24… cũng vậy!
Dù nó không vào nhà thường xuyên như trước nhưng cô vẫn nhớ. Những kỷ niệm thân thương không phai nhạt theo thời gian, nó là niềm vui mỗi ngày khi cô ghé thăm nhà nhỏ, bởi nơi đây cô vẫn cảm nhận được hình bóng con ong nhỏ mà cô rất yêu thương.
Thời gian này chắc là nó bận nhiều việc lắm!
Cầu chúc nó luôn vui, mãi hồn nhiên như ngày nào, dù không còn đóng vai thiên thần mỗi dịp Giáng Sinh nhưng nó luôn mang tâm hồn trẻ thơ đem niềm vui đến cho mọi người. Cầu mong những điều tốt đẹp luôn đến với nó.
Con cám ơn cô, chú và các bạn nhiều lắm. Con thực thấy hạnh phúc.
Nhiều lúc con rất nhớ ngôi nhà nhỏ này,vì ở đây đã dạy con nhiều điều từ cách học làm người và làm con cái của Thiên Chúa
thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 28-12-2016 lúc 09:49 AM