Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Phép lạ dành cho bạn

Hybrid View

  1. #1
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default Phép lạ dành cho bạn

    Bài tự thuật dưới đây kể lại những gì đã xãy đến với Nam như một phép lạ của Lòng Thương xót Chúa. Nếu bạn tin và làm những gì Nam đã làm thì Phép lạ ấy cũng sẽ xãy đến với bạn.

    Cách đây vài tháng, trong một thoáng tình cờ, bà xã của Nam cho Nam nghe một vài bài hát trên Webside và Nam rất thích những bài đó vì nó nhắc nhớ một thời mình đã từng là ca viên. Nam vào webside ấy để tìm thêm những bài hát hay. Tình cờ Nam đã xem Video, Phép lạ Thánh Thể (Máu Thánh Chúa đổ ra tai Naju,Đại Hàn), và đã bị "chấn động" rất mạnh. Những ý nghĩ sám hối vì mình đã đóng đinh, đánh đập, phỉ báng Chúa hằng ngày trong suốt mấy chục năm qua bằng biết bao tội lỗi lớn nhỏ không sao kể hết. Và mỗi lần tái phạm tội chẳng khác gì mình cầm dao đâm vào Chúa và cứ day qua lại để vết thương của Chúa càng bị rách toạt ra thêm. Đã vậy còn muốn cho những vết thương ấy trở nên ung thối vì mình lười xưng tội lắm. Thế là Nam bắt đầu thay đổi.

    Nam đã tìm được một tấm hình đẹp để làm background cho computer để mỗi lần vào computer mình sẽ dừng lại cầu nguyện ít phhút, đó là bức ảnh " Lòng Thương Xót Chúa" . Nam cũng sưu tầm và đọc kinh Kính Lòng Thương xót Chúa mỗi ngày, bất cứ lúc nào có thể được, và nhất là lúc 3 giờ chiều và 3 giờ sáng, chỉ với ý định xin ơn tha thứ và cũng cầu nguyện cho từng người trong gia đình nữa. Sau khoảng 2 tháng mình đã tránh được rất nhiều tật xấu. Thấy vậy mình cầu xin thêm cho được hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn và Chúa đã nhận lời. Ngài đã mạc khải trước tiên cho Nam thấy Thiên Đàng, không phải sau khi mình chết đi mới có thể bước vào Thiên Đàng hay Hỏa Ngục mà chính tại trần thế này, khi mình vui vẽ làm bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ thực sự vì lòng yêu mến Chúa. Chính từ lúc ấy cuôc sống của Nam thay đổi hoàn toàn, không còn hận thù, không còn oán trách bất cứ ai về bất cứ việc gì và nhất là lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì Chúa đang rất yêu mình.

    Kế đến, Chúa đã mặc khải Thiên Chúa Cha cho Nam, trước kia Nam chưa bao giờ cảm thấy gần gũi và yêu mến Ngài như đối với Chúa Jesus. Sau khi xem xong đoạn Video Thư Chúa Cha (do Phan Toàn đọc, trong trang Chúa Cha ở Webside này), Nam thực sự bị "chấn động" lần thứ hai vì tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta. Ừ, bạn hãy để tâm hồn lắng đọng, không suy nghĩ , và không làm bất cứ điều gì trước và trong khi nghe đoạn Video ấy, để từng chữ lọt vào sự nghiền ngẫm của bạn ( hãy nhắm mắt khi nghe để tập trung hết tư tưởng nhé). Chắc chắn bạn cũng sẽ xúc động trước những lời lẽ ngọt ngào, êm dịu và chan chứa tình thương mà Chúa Cha đã nói với từng người chúng ta. Nam đã thực sự bị Ngài chiếm trọn tâm hồn và nước mắt cứ tuôn chảy từ lúc nào không hay. Vâng, bây giờ Nam đã có một người cha "rất xịn", Người cũng sẽ là Cha của bạn nếu bạn muốn. Cha đang hằng ngày chờ mong Nam đến đón về "nhà mình" qua Phép Thánh Thể đấy. Hân hạnh chưa, hạnh phúc chưa!

    Để thuyết phục hơn, Ngài đã cho Nam hiểu thêm Ngài qua bức Thông Điệp của Chúa Cha (đăng trong trang Chúa Cha của webside này).Có lẽ bạn chỉ đọc lướt qua để xem bài gì mà dài dòng và khô khan về Chúa Cha như thế? Bạn hãy đọc thiệt kỹ, nghiền ngẫm cho đến khi từng lời, từng chữ ấy lọt vào tận trái tim bạn nhé. Bây giờ thì Nam đã nhảy lên vui mừng chẳng khác khi Đức Mẹ nghe lời Thiên Thần truyền tin là bao. Qủa thật " Hồng ân chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé, trí con thấp hèn không sao hiểu thấu !". Kể từ đó mình mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa về dụ ngôn Người con hoang đàng và một số lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, những gì mình tưởng đã thuộc nằm lòng, dùng trí óc để cố hiểu, nhưng hoàn toàn không tin bằng chính trái tim. Giờ đây Nam đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa , sau khi nghĩ lại tất cả biến cố cuộc đời và nghĩ đến thân phận và tính cách của mình...Chúa đã ra tay sắp đặt tất cả, luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn đồng hành với mình. Ngài cũng đang chờ đón bạn như thế đấy! Hãy thành khẩn cầu xin Lòng Thương Xót từ Thánh Tâm Chúa, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của bạn.

    (Phaolô Nam Phan)

  2. Các thành viên đã cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com