Đêm giáng sinh , ai cũng vui vẻ bên gia đình mình vậy mà có một cô bé lặng lẽ cạnh cây thông lớn đứng như đang nguyện cầu điều gì đó . Lát sau , em rời khỏi nơi đó , trên đường tuyết phủ trắng xóa , và thật lạnh . Em chỉ có một tấm áo mỏng che chở cho thân mình . Các bạn biết không , cô bá đó đã ước rằng mình có một mái nhà , có những người thân để âu yếm . Thì ra , em mồ côi cha mẹ từ nhỏ , sống với người bà của mình , nhưng bất hạnh thay , cái nghèo đói , lạnh giá của mùa đông đã cướp mất người mà em hằng yêu quý . Giờ đây , em chỉ còn một mình , lang thang trên những con đường , cô đơn và buồn sầu . Nhìn vào một ngôi nhà , có đầy đủ cha mẹ , ông bà , con cháu mà em đau lòng .Nhưng Thượng Đế không để em phải buồn , ngay đêm ấy Ngài đã đưa em vào cõi Vĩnh hằng .