Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Bước chân của cậu học trò mồ côi

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Bước chân của cậu học trò mồ côi

    Bước chân của cậu học trò mồ côi



    Sáu tuổi mồ côi cha, 12 tuổi mồ côi mẹ nhưng cậu học trò ấy đã không gục ngã. Em vẫn vượt khó học tập: suốt chín năm liền đều là học sinh giỏi. Em là Phạm Văn Thông, vừa tốt nghiệp lớp 9 Trường THCS Truông Mít (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).


    Thông có một người chị gái. Sự ra đi của mẹ khiến hai chị em đau đớn, ngơ ngác như gà con lạc mẹ, chỉ biết ôm nhau khóc, chẳng biết rồi sẽ về đâu... Bất hạnh chồng lên bất hạnh. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng cuộc sống phải tiếp diễn, phải bước về phía trước. Chị gái của Thông dù học giỏi cũng đành gác lại ước mơ làm cô giáo để đi làm mướn nuôi đứa em thơ.


    Thương hai đứa cháu côi cút, bà ngoại em dọn đến ở cùng. Toàn bộ nguồn sống của gia đình Thông dựa vào số tiền 500.000 đồng/tháng của người chị đi phụ quán cho người quen và 200.000 đồng tiền trợ cấp xã hội dành cho trẻ mồ côi. Trước hoàn cảnh gia đình Thông, năm 2009 chính quyền xã Truông Mít đã xây cho gia đình em căn nhà đại đoàn kết.


    Không để chị vất vả lo cho mình ăn học, hằng ngày sau mỗi buổi đi học Thông lại lo làm hết mọi việc trong nhà và chăm sóc bà ngoại để chị yên tâm đi học nghề uốn tóc ở một tiệm gần nhà. Hai tháng nay bà ngoại bị bệnh tim, cao huyết áp phải đi khám và uống thuốc thường xuyên. Thương ngoại, Thông xin đi phụ bán quán nước gần nhà vào tối thứ bảy và chủ nhật.


    Dù cuộc sống khó khăn, bất hạnh nhưng Thông không buông xuôi việc học và học rất giỏi. Đặc biệt năm học 2010-2011 Thông đoạt rất nhiều giải thưởng như giải nhì kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio (vòng tỉnh), giải ba môn vật lý kỳ thi học sinh giỏi (vòng tỉnh), đạt giải thưởng Lê Quý Đôn (giải thưởng của UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc)...


    Biết Thông mồ côi, nghèo khó và ham học, có một thầy giáo nhận Thông về nuôi và cho em ăn học nhưng Thông đã xin từ chối. Bởi nếu em đi thì ai chăm sóc bà ngoại những khi bệnh tật. “Em muốn chị gái học thành nghề để có cuộc sống ổn định. Chị đã hi sinh vì em quá nhiều rồi. Em là con trai nên phải có trách nhiệm với gia đình” - Thông bùi ngùi tâm sự.


    Thông mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Dẫu biết rằng con đường phía trước với em là gian nan, trắc trở nhưng em quả quyết sẽ không chùn bước. Cảm phục nghị lực phi thường của em, tôi viết bài này gửi tới chương trình "Bạn tôi - người vượt khó", coi đây như chút tình của một nhà giáo dành cho một em học sinh đã vẽ nên một tấm gương đẹp trong đời.

    Tác giả: Hà Giang
    Nguồn: Tuổi Trẻ
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com