SUY NIỆM: Người mù thành Giêricô trong Tin Mừng hôm nay đã đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Anh kêu xin Chúa cứu chữa, Chúa đã cho anh được toại nguyện và anh đi theo Người. Đó là một bài học, một gương sáng cho chúng ta về đức tin trong việc cầu nguyện, và sử dụng ân ban của Chúa để phụng sự Chúa.

Phần chúng ta, chúng ta may mắn có được đôi mắt sáng, nhưng đôi lúc tâm hồn chúng ta bị mù, là những lúc chúng ta không nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người anh em, những lúc chúng ta không nhìn thấy khuyết điểm của chính mình, không nhìn thấy những nỗi khổ của tha nhân đang cần sự sẻ chia, nâng đỡ…

Chúng ta hãy xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng ta nhận ra ánh sáng chân lý của Chúa, nhận ra hướng đi đúng đắn cho đời mình, nhận ra khuyết điểm của bản thân để sửa chữa… nhận ra những điều tốt đẹp Chúa muốn chúng ta làm cho những người anh em bất hạnh…

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ để con biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa như anh mù trong Tin mừng hôm nay.

Xin Chúa mở mắt tâm hồn con để con nhìn thấy Chúa nơi những người anh em con gặp gỡ hàng ngày nhất là nơi những người nghèo khổ bất hạnh, để con động viên an ủi và ân cần phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

Xin cho con biết sử dụng ân ban của Chúa để phụng sự Chúa và Giáo Hội.

Xin cho con nhận ra Thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời con. Amen.