Cha sở yêu cầu vị phó tế quy tụ mười người đến cầu nguyện cho một bệnh nhân được hồi phục sức khỏe. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, có người nói với Cha sở: - Ở đây có mấy người chuyện môn trộm cắp. Cha sở điềm nhiên trả lời: - Tốt thôi. Khi mà cửa Đấng Từ Bi đã khép lại, thì chính những tay chuyên nghiệp đó mới có khả năng mở nó. Lòng cậy trông đích thực không dựa vào đức tính của mình, nhưng dựa vào lòng bao dung của Chúa. Sưu tầm Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Thánh Tôma Tông Đồ - TL Thánh Maria Goretti - TL Thánh Henry II - TL Thánh Đa Minh - TL Thánh BONAVENTURA - TL Truyện Thánh Elizabeth - TL Truyện Thánh Christina - TL Truyện ngụ ngôn của Aesop- Hi lạp Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592) - T5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)...
thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 10-12-2012 lúc 11:53 PM
Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........
hongbinh,thichduthu
Forum Rules