  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi con yêu Chúa
1/ Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Chúa : vàng, nhũ hương, mộc dược.
2/ "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm" (Ga 18,11)
-> Chúa Giesu nói với ông Phêrô.
3/ "Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, và ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp đến tìm giết Hài Nhi đấy" (Mt 2,3)
-> Sứ Thần nói với Thánh Giuse
4/ Người trần mắt thịt như ta
Có quyền tha tội như Cha trên trời
-> Chúa Giesu
5/ "Xin quý Ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người" (Mt 2,8)
-> vua Hêrôđê nói với các nhà chiêm tinh (3 vua)
Câu 4 của em sai ùi , đó là linh mục ( Có wuyen tha tội như cha trên trời [ ý chúa nói ] ) nhưng mà em cũng trả lời đúng hết ùi , giờ em mún j nè |
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn ..+belavy+.. vì bài viết này:
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules