SUY NIỆM: Nước Trời luôn mở rộng với tất cả những ai thành tâm thiện chí. Nhưng đừng nghĩ rằng đó là một phần thưởng đương nhiên, mà là phần thưởng của một sự đấu tranh gay gắt. Vì thế đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực, cố gắng trong việc thực thi giáo huấn của Chúa. Nhất là không ỉ lại tự mãn mình là người Công Giáo để rồi sống thờ ơ không còn động lực phấn đấu nữa. Do đó chúng ta hãy sẵn sàng "chiến đấu để qua được cửa hẹp" Vì trên hành trình về quê trời không có dấu chân của kẻ kiêu căng, tự cao, tự đai, mà là của những người biết sống cho niềm tin và vác thập giá theo Chúa.

SỐNG LỜI CHÚA: Chấp nhận đau khổ vì Nước Trời.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, để được vào Nước Trời đòi hỏi mỗi người phải phấn đấu luôn mãi. Nhất là cuộc chiến loại bỏ tính hư, nết xấu mỗi ngày. Amen.