SUY NIỆM: "Phúc" là một từ có nghĩa rất đẹp trong văng chương, đời sống dân gian, và cả trong tôn giáo. Người ta viết chữ phúc để trang trí trong nhà, dùng chữ phúc đặt tên cho người, với nguyện ước được may lành. Trong Kitô giáo Phúc Âm là tin tốt lành từ Thiên Chúa.

Tuy nhiên, những cái phúc được nói ở đoạn Phúc Âm này xem ra không hợp với quan niệm của con người. Phúc thì phải giàu sang, phú túc, tốt lành mà ở đây thì toàn nghèo khó, đau khổ, bách hại... Chúng ta phải hiểu rằng bài diễn từ "Bát phúc" này không phải là lời hứa hẹn cho một tương lai mập mờ, xa lạ, cũng phải là một hy vọng của những điều may mắn giả vờ. Đức Giêsu đã dùng kiểu nói của người Hy Lạp. "Phúc" ở đây là một lời chúc mừng, là niềm vui rạng rỡ,to lớn, không mất mát, mầu nhiệm của một hạnh phúc có được ngay trên trần gian này. Một hạnh phúc chiếm hữu được Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Hạnh phúc của người vượt lên trên mọi nỗi đau, buồn thảm và mất mát. Phúc là do hiểu được và đồng cảm được với những nguy khốn. Tâm hồn được bình an giữa bao sóng gió của cuộc đời. Phúc này không ai có thể lấy mất

SỐNG LỜI CHÚA: "Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!" (Tv 34, 9).
Hạnh phúc thật là có Thiên Chúa ở cùng. Có Chúa cùng đi ta không phải lo lắng và sợ hãi gì.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, các thánh là những người đã sống hết tình cho Chúa, nhờ công nghiệp các ngài và nhất là công nghiệp của Con Chúa xin giúp con được thoát khỏi những ràng buộc của thế trần để con chỉ biết hướng về Chúa mà thôi. Amen.