SUY NIỆM: Lời Chúa hôm nay mời chúng ta phải có tinh thần bác ái vô vị lợi và vị tha. Lời mời gọi này không màng chi đến địa vị, chỗ đứng của chúng ta trong xã hội. Dưới con mắt của Thiên Chúa, điều làm nên giá trị đích thực của một con người không phải là tài năng, giàu có hay sự thành công trong xã hội, mà chính là tình yêu thương, sự phục vụ đối với tha nhân. Chúa không kết án những người chiếm giữ địa vị cao trong xã hội, nhưng đối với Chúa thì người có quyền là người phải phục vụ và hy sinh nhiều hơn người khác. Giá trị đích thực của một con người chính là phục vụ vô vị lợi. Còn người nghèo hèn nhất trong xã hội sẽ được coi là cao trọng nhất trong Nước Trời, nếu người ấy biết sống yêu thương phục vụ tha nhân trong Chúa.

SỐNG LỜI CHÚA: Mọi người đều có giá trị trước mặt Chúa, vì thế mà ta phải biết tôn trọng mọi người.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy được mình hạnh phúc vì là cộng tác viên của Chúa. Để chúng con biết chu toàn mọi công việc hàng ngày trong tinh thần phục vụ và yêu thương. Amen.