SUY NIỆM: Có được một thánh đường nguy nga, bề thế, một nơi thờ tự tốt lành là chuyện đáng làm. Vấn đề được đặt ra là chúng ta sống đạo thế nào cho "ngang tầm" với ngôi thánh đường đồ sộ đó? Nếu dựng nhà thờ để làm bảo chứng cho dự sung túc, giàu có của giáo dân, cho bàn tay khéo léo, cho bộ óc mỹ thuật của "nhà thầu" thì không đẹp lòng Chúa rồi.
Giáo xứ bên cạnh xây nhà thờ giáo xứ tôi cũng góp công góp của xây nhà thờ cho bằng huynh bằng đệ. Tốt. Thế nhưng chúng ta có quan tâm đến ngôi Đền Thờ đã được trao ban cho chúng ta chưa? Đó chính là Đức Giêsu. Đó mới chính là Đền Thờ đích thực, là nơi an toàn mà chúng ta cần tìm đến nương náu, là Thánh Đường đẹp nhất mà chúng ta cần ra sức bảo vệ, trang hoàng và loan báo cho mọi người biết tiếng, rõ tên. Trong mối liên hệ đó, nhờ ân huệ Thánh Thần thân xác ta cũng là thân thể của Thiên Chúa, đền thờ Chúa Thánh Thần (ý 1Cr 6, 15-19).
SỐNG LỜI CHÚA: "Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em" (1 Cr 6, 20). Khi đời sống chúng ta ra tâm tối là chúng ta làm hoen ố nhà Thiên Chúa. Khi chúng ta vướn mắc tội lỗi là lúc chúng ta đuổi Thánh Thần ra khỏi con người mình.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin ở cạnh con, xin bảo vệ thân con cho được trong sáng, để con trở thành công cụ phản ánh vẻ uy hoàng của Đền Thờ Thiên Chúa. Amen.