- Lạy Chúa Giêsu, đón nhận một trẻ nhỏ vì danh Chúa, là đón tiếp chính Chúa và cũng chính là đón rước chính Thiên Chúa Cha, vậy mà đôi lúc chúng con giả vờ như không nghe, không thấy, không biết đến những trẻ nhỏ mồ côi, đói khát, hoặc có khi chúng con giúp đỡ một ai đó thì chúng con chẳng làm trong âm thầm, mà chúng con cao rao cho mọi người biết sự giúp đỡ, sự đón nhận đó. Chúa ơi, chúng con thật xấu xa, mọi điều chúng con có, là đều do Chúa ban, vậy mà chúng con lại chỉ giữ bo bo cho mình, chưa biết chia sẻ với người khác. Xin Chúa thương mở rộng trái tim chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và tha nhân như lời Chúa khuyên dạy.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.