  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
-
-
-
Các thành viên đã cám ơn con yêu Chúa vì bài viết này:
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi con yêu Chúa
cái này thì chị nhớ hok rõ, hình như là thế này:
- Sáng tạo ngày và đêm
- Sáng tạo trời và đất
- Sáng tạo nước và cây cối
- Sáng tạo các loài chim trời
- Sáng tạo các loài động vật ở dưới đất
- Sáng tạo con người (ông Ađam và bà Eva)
- Chúa nghỉ ngơi
chị nhớ như thế, nhưng hok bik đúng hay hok nữa, thôi để mấy bữa nữa có nhìu anh chị khác cho em câu trả lời đúng hơn nhé.
Chào.
Ngày thứ nhất: Ánh sáng và bóng tối.
Ngày thứ hai: Bầu trời và biển cả.
Ngày thứ ba: Tách biển và đất liền, cây cỏ mọc trên đất, tùy theo loại sinh trưởng và tái sinh theo từng giống hoa - quả - hạt.
Ngày thứ tư: Tạo dựng Mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao tinh tú, phân định ngày với đêm, các vùng khí hậu trên Trái Đất.
Ngày thứ năm: Tạo dựng các sinh vật sống và sinh sôi dưới nước, trên không, các loại thủy sản, các loại gia cầm.
Ngày thứ sáu: Tạo dựng muôn thú trên mặt đất và cuối cùng dựng nên con người: cai quản thế giới trần gian.
Ngày thứ bảy: Thiên Chúa nghỉ ngơi. |
|
|
|
 |
-
Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules